Kiều bào Ukraine hội ngộ người thân khi về đến Nội Bài

Sau gần nửa ngày, chuyến bay sơ tán đầu tiên chở 287 kiều bào từ Ukraine hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) trưa 8/3.

Phút trùng phùng của kiều bào trở về từ Ukraine Sau chuyến bay kéo dài 11 giờ, 287 công dân sơ tán từ Ukraine đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) trong sự chờ đón của người thân và bạn bè.

 11h30 ngày 8/3, chuyến bay đầu tiên sang Bucharest (Romania) để đón người Việt Nam tại Ukraine về nước của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

11h30 ngày 8/3, chuyến bay đầu tiên sang Bucharest (Romania) để đón người Việt Nam tại Ukraine về nước của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

 Sau hành trình gần 11 giờ bay liên tục từ Bucharest, 287 hành khách là những công dân Việt Nam đầu tiên trở về nước do tình hình chiến sự phức tạp ở Ukraine. Trong ảnh là Nguyễn Thị Hương và Đỗ Thị Như Trang (trái).

Sau hành trình gần 11 giờ bay liên tục từ Bucharest, 287 hành khách là những công dân Việt Nam đầu tiên trở về nước do tình hình chiến sự phức tạp ở Ukraine. Trong ảnh là Nguyễn Thị Hương và Đỗ Thị Như Trang (trái).

 Hai chị được Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đón và thăm hỏi.

Hai chị được Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đón và thăm hỏi.

 Bên ngoài sảnh chờ, rất đông gia đình đến đón người thân. Trong giây phút gặp mặt có cả niềm vui và giọt nước mắt òa khóc vì xúc động.

Bên ngoài sảnh chờ, rất đông gia đình đến đón người thân. Trong giây phút gặp mặt có cả niềm vui và giọt nước mắt òa khóc vì xúc động.

 Ông Nguyễn Văn Yên (Đông Anh, Hà Nội) an ủi vợ và con gái sau khi gặp lại. "Tôi mới về thăm mẹ già, trước khi xảy ra chiến sự. 10 ngày vừa qua đối với tôi là 10 ngày dài đằng đẵng, không đêm nào ngủ ngon khi vợ và con chưa được an toàn", ông Yên xúc động chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Yên (Đông Anh, Hà Nội) an ủi vợ và con gái sau khi gặp lại. "Tôi mới về thăm mẹ già, trước khi xảy ra chiến sự. 10 ngày vừa qua đối với tôi là 10 ngày dài đằng đẵng, không đêm nào ngủ ngon khi vợ và con chưa được an toàn", ông Yên xúc động chia sẻ.

 Hôm nay vợ và con ông Yên vẫn chưa đoàn tụ đủ. Mai Anh, con gái ông Yên (ảnh) cho biết sau khi bố về Việt Nam, nhà tại Ukraine chỉ còn hai mẹ con, người con trai lớn thì đi công tác ở Mỹ, đến nay chưa trở lại.

Hôm nay vợ và con ông Yên vẫn chưa đoàn tụ đủ. Mai Anh, con gái ông Yên (ảnh) cho biết sau khi bố về Việt Nam, nhà tại Ukraine chỉ còn hai mẹ con, người con trai lớn thì đi công tác ở Mỹ, đến nay chưa trở lại.

 Để đặt chân được tới sân bay Nội Bài hôm nay Mai Anh và mẹ của mình đã phải trải qua một hành trình rất khổ cực để từ Odessa (Ukraine) qua Moldova rồi tới Bucarest (Romania).

Để đặt chân được tới sân bay Nội Bài hôm nay Mai Anh và mẹ của mình đã phải trải qua một hành trình rất khổ cực để từ Odessa (Ukraine) qua Moldova rồi tới Bucarest (Romania).

 Anh Đặng Văn Kiên và vợ Phan Thị Quý (Quảng Bình) xúc động khi được trở về Việt Nam. Sinh sống tại thành phố Odessa đã 9 năm nhưng Kiên vẫn không thể ngờ có một ngày vì cảnh chiến tranh mà phải bỏ lại toàn bộ tài sản để quay về Việt Nam. "Tôi hy vọng chiến tranh sớm kết thúc để có thể quay trở lại Ukraine tiếp tục công việc của mình", anh nói.

Anh Đặng Văn Kiên và vợ Phan Thị Quý (Quảng Bình) xúc động khi được trở về Việt Nam. Sinh sống tại thành phố Odessa đã 9 năm nhưng Kiên vẫn không thể ngờ có một ngày vì cảnh chiến tranh mà phải bỏ lại toàn bộ tài sản để quay về Việt Nam. "Tôi hy vọng chiến tranh sớm kết thúc để có thể quay trở lại Ukraine tiếp tục công việc của mình", anh nói.

 Không giấu nổi nước mắt hạnh phúc khi hạ cánh an toàn ở Việt Nam, chị Nguyễn Thị Lan Anh (Hải Dương) cho biết: "Tôi sống ở thành phố Odessa, tuy chưa có chiến sự nhưng người Việt Nam ở đó rất lo sợ. Giây phút này, tôi rất vui mừng, xúc động khi được trở về", chị Lan Anh nói.

Không giấu nổi nước mắt hạnh phúc khi hạ cánh an toàn ở Việt Nam, chị Nguyễn Thị Lan Anh (Hải Dương) cho biết: "Tôi sống ở thành phố Odessa, tuy chưa có chiến sự nhưng người Việt Nam ở đó rất lo sợ. Giây phút này, tôi rất vui mừng, xúc động khi được trở về", chị Lan Anh nói.

 Trần Thị Ái Sương (áo trắng, quê Hà Tĩnh) cho hay cô đã làm việc tại Ukraine được 5 năm, trong chuyến bay này cô cùng gia đình về nước. Trước đó, cả gia đình họ đã trải qua hành trình dài bằng ôtô từ Odessa (Ukraine) tới Moldova rồi về Bucharest (Romania).

Trần Thị Ái Sương (áo trắng, quê Hà Tĩnh) cho hay cô đã làm việc tại Ukraine được 5 năm, trong chuyến bay này cô cùng gia đình về nước. Trước đó, cả gia đình họ đã trải qua hành trình dài bằng ôtô từ Odessa (Ukraine) tới Moldova rồi về Bucharest (Romania).

 Trúc Hà (áo hồng) sang Ukraine đã 4 năm để học về ngành hàng không. Khi chuẩn bị đến thời điểm tốt nghiệp thì cô phải rời bỏ đất nước này để trở về Việt Nam. Dự kiến khi hết chiến tranh giữa Ukraine và Nga, cô sẽ quay trở lại hoàn thiện việc học của mình.

Trúc Hà (áo hồng) sang Ukraine đã 4 năm để học về ngành hàng không. Khi chuẩn bị đến thời điểm tốt nghiệp thì cô phải rời bỏ đất nước này để trở về Việt Nam. Dự kiến khi hết chiến tranh giữa Ukraine và Nga, cô sẽ quay trở lại hoàn thiện việc học của mình.

 Ra đón con và các cháu trở về đất nước sau hành trình sơ tán vất vả, ông Phạm Quang Sơn (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết gia đình ông rất vui. "Nhận được tin có chuyến bay cứu trợ, chúng tôi rất phấn khởi, mong mỏi con cái trở về càng sớm càng tốt. Chúng tôi xin cảm ơn Đảng, Chính phủ đã quan tâm đến kiều bào xa quê hương", ông Phạm Quang Sơn bày tỏ.

Ra đón con và các cháu trở về đất nước sau hành trình sơ tán vất vả, ông Phạm Quang Sơn (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết gia đình ông rất vui. "Nhận được tin có chuyến bay cứu trợ, chúng tôi rất phấn khởi, mong mỏi con cái trở về càng sớm càng tốt. Chúng tôi xin cảm ơn Đảng, Chính phủ đã quan tâm đến kiều bào xa quê hương", ông Phạm Quang Sơn bày tỏ.

 Ông Nguyễn Văn Hoan và vợ đi từ Hải Dương tới sân bay để đón gia đình con trai. Từ ngày bé ra đời, đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy mặt cháu nội.

Ông Nguyễn Văn Hoan và vợ đi từ Hải Dương tới sân bay để đón gia đình con trai. Từ ngày bé ra đời, đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy mặt cháu nội.

 Vợ ông Hoan phấn khởi lần đầu được ẵm cháu. Bà và con dâu vội vã bước ra xe để về Hải Dương.

Vợ ông Hoan phấn khởi lần đầu được ẵm cháu. Bà và con dâu vội vã bước ra xe để về Hải Dương.

 Máy bay chở 287 kiều bào hôm nay nhiều hơn 4 người so với dự kiến ban đầu, trong đó 71 em nhỏ dưới 12 tuổi, trong đó có 14 bé dưới 2 tuổi. Nhiều bé lạ lẫm khi lần đầu đặt chân tới quê hương, có em không nói thạo tiếng Việt.

Máy bay chở 287 kiều bào hôm nay nhiều hơn 4 người so với dự kiến ban đầu, trong đó 71 em nhỏ dưới 12 tuổi, trong đó có 14 bé dưới 2 tuổi. Nhiều bé lạ lẫm khi lần đầu đặt chân tới quê hương, có em không nói thạo tiếng Việt.

 Các kiều bào do phải di tản vội vã, hành lý mang theo không có gì nhiều ngoài quần áo, đồ dùng cá nhân. Hầu hết họ phải bỏ lại đồ đạc, trong đó có cả nhà cửa, xe cộ. Phần lớn trong số họ xác định sẽ quay trở lại khi tình hình chiến sự ở Ukraine kết thúc.

Các kiều bào do phải di tản vội vã, hành lý mang theo không có gì nhiều ngoài quần áo, đồ dùng cá nhân. Hầu hết họ phải bỏ lại đồ đạc, trong đó có cả nhà cửa, xe cộ. Phần lớn trong số họ xác định sẽ quay trở lại khi tình hình chiến sự ở Ukraine kết thúc.

 Một số công dân Việt Nam bị mất giấy tờ được lực lượng chức năng hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh.

Một số công dân Việt Nam bị mất giấy tờ được lực lượng chức năng hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh.

 287 kiều bào rời sân bay Nội Bài cùng người thân thẳng tiến về quê. Trong số này, có những người phải ngủ lại Hà Nội một đêm để hôm sau đáp chuyến bay tới các tỉnh xa ở phía nam.

287 kiều bào rời sân bay Nội Bài cùng người thân thẳng tiến về quê. Trong số này, có những người phải ngủ lại Hà Nội một đêm để hôm sau đáp chuyến bay tới các tỉnh xa ở phía nam.

Người dân xếp hàng trong giá rét chờ thông quan từ Ukraine sang Ba Lan Tại biên giới phía tây giữa Ukraine và Ba Lan, phụ nữ và trẻ em được ưu tiên thông quan trước trong khi đàn ông phải ở lại xếp hàng, làm thủ tục dưới tiết trời giá buốt.

Việt Linh - Hoàng Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kieu-bao-ukraine-hoi-ngo-nguoi-than-khi-ve-den-noi-bai-post1300989.html