Kim Jae Joong: 'Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn hợp tác với nghệ sĩ Việt Nam'

Kim Jae Joong đã có đêm diễn cá nhân thành công tại Việt Nam.

Tối 14/6, nam ca sĩ Hàn Quốc Kim Jae Joong chính thức khởi động tour diễn châu Á Beauty in Chaos tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), đánh dấu lần đầu tiên anh tổ chức concert solo tại Việt Nam – cũng là điểm dừng chân mở màn cho khu vực Đông Nam Á.

Đối với Kim Jae Joong, việc lần đầu đứng trên sân khấu Hà Nội với tư cách nghệ sĩ solo là một cột mốc đặc biệt. Giữa không khí cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả, anh không giấu được sự xúc động, liên tục bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm nồng nhiệt mà người hâm mộ Việt dành cho mình. Với chất giọng nội lực, phong cách trình diễn cuốn hút và khả năng kết nối khán giả một cách chân thành, Jae Joong đã mang đến một đêm nhạc trọn vẹn – nơi nghệ thuật và cảm xúc hòa quyện.

Không chỉ là màn ra mắt tại Thủ đô, concert còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình âm nhạc solo của nam nghệ sĩ sau hơn hai thập kỷ gắn bó với sân khấu. Sự khởi đầu tại Hà Nội không chỉ khiến người hâm mộ tự hào, mà còn khẳng định Việt Nam đang dần trở thành điểm đến văn hóa âm nhạc quốc tế đầy tiềm năng.

-Đây là lần đầu tiên anh tổ chức concert tại Hà Nội, cảm xúc của anh như thế nào?

-Đây là lần đầu tiên anh tổ chức concert tại Hà Nội, cảm xúc của anh như thế nào?

Được biểu diễn album rock tại Hà Nội thực sự là điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi hy vọng các bạn sẽ yêu thích hình ảnh “Rock Jae Joong” mà tôi mang đến. Những ngày gần đây, chỉ cần nghĩ đến việc được gặp các bạn Babies Việt Nam thôi là tim tôi đã rộn ràng rồi.

-Chủ đề của concert lần này là “Beauty in Chaos”. Nghe có vẻ mang nhiều tầng nghĩa. Vì sao anh lại còn concept này và nó phản ánh điều gì trong giai đoạn hiện tại của anh?

Tôi muốn truyền tải thông điệp rằng: Chaos – “Hỗn loạn” không phải là kết thúc, mà chính là khởi đầu của cái đẹp. Trong cuộc sống, ai cũng sẽ trải qua những giai đoạn khó khăn, nhưng khi vượt qua được thì chính những điều ấy giúp ta trưởng thành hơn và dẫn lối đến những ngày tươi đẹp hơn. Không chỉ riêng tôi, mà bất cứ ai cũng có thể bắt đầu một chương mới. Tôi muốn thể hiện ánh sáng trong bóng tối niềm hy vọng về một khởi đầu mới.

-Sau hơn 20 năm hoạt động, anh vẫn luôn cháy hết mình trên sân khấu. Điều gì giúp anh giữ được đam mê và năng lượng suốt chặng đường dài như vậy?

Chính là các bạn fan Babies của tôi, những người vẫn luôn lắng nghe âm nhạc và đến cổ vũ cho sân khấu của tôi đến tận bây giờ. Nếu hỏi tôi nguồn động lực lớn nhất là gì, câu trả lời vẫn luôn là: người hâm mộ. Nếu không có các bạn, tôi của hiện tại cũng không tồn tại. Đó là lý do tôi luôn biết ơn và trân trọng các bạn rất nhiều. Tôi muốn được đồng hành thật lâu cũng các Babies.

-Việt Nam là nơi anh đã ghé thăm nhiều lần và rất quen thuộc, nhưng điều gì khiến anh luôn muốn quay lại?

-Việt Nam là nơi anh đã ghé thăm nhiều lần và rất quen thuộc, nhưng điều gì khiến anh luôn muốn quay lại?

Việt Nam luôn là một trong những nơi tôi luôn nhớ đến. Ánh mắt mà các bạn fan “Babies Việt Nam” (tên cộng đồng người hâm mộ) dành cho tôi lúc nào cũng rất ấm áp.

Sự ngây thơ và ánh mắt trong sáng của các bạn khiến tôi mỉm cười nhiều hơn. Tôi nghĩ chính nguồn năng lượng ấy giúp tôi có thêm sức mạnh để cháy hết mình trong concert. Tôi luôn biết ơn điều đó.

-Trong chuyến lưu diễn lần này tại Việt Nam, anh có kỳ vọng sẽ trải nghiệm điều gì đặc biệt khác với các buổi concert ở các quốc gia khác không?

Thật ra, chỉ riêng việc được biểu diễn cùng các bạn fan Việt Nam – các V-Babies – đã là điểu vô cùng đặc biệt rồi. Chính sự hiện diện và khoảnh khắc được ở bên nhau đã đủ khiến tôi trân quý. Tôi chỉ mong cả hai bên sẽ cùng nhau chia sẻ nụ cười, ghi dấu những ký ức thật khó quên. Rồi một ngày nào đó, khi chúng ta nhớ lại khoảng thời gian ấy và mỉm cười, nói rằng: “Khoảnh khắc đó thực sự hạnh phúc”, thì điều này tự thân đã là kỷ niệm quý giá và vô giá nhất rồi, đúng không?

-Anh có kỷ niệm đặc biệt nào với fan Việt Nam không?

Câu hỏi này khó thật đấy. Vì với tôi, mọi khoảnh khắc bên các bạn fan Việt đều rất quý giá. Nhưng nếu phải chọn một điều khiến tôi ấn tượng nhất... thì đó là khi các bạn hát theo lời ca bằng tiếng Hàn trong concert. Việc học một ngôn ngữ khác vốn không hề dễ dàng, vậy mà các bạn lại hát theo đầy cảm xúc bằng tiếng Hàn. Tôi thực sự rất cảm động. Những lúc như vậy, tôi cũng thấy trái tim mình nghẹn lại vì xúc động.

-Gần đây ở Việt Nam có rất nhiều concert lớn và các sự kiện âm nhạc quốc tế. Anh có ý định tham gia vào những sự kiện như vậy trong tương lai không?

-Gần đây ở Việt Nam có rất nhiều concert lớn và các sự kiện âm nhạc quốc tế. Anh có ý định tham gia vào những sự kiện như vậy trong tương lai không?

Chắc chắn rồi. Nếu có thêm bất kỳ cơ hội nào để gặp gỡ fan Việt thì tôi luôn sẵn sàng. Tuy nhiên, vì lịch trình hiện tại của tôi khá bận rộn nên cũng hơi tiếc là việc sắp xếp sẽ không dễ dàng. Tôi cảm nhận được rằng fan Việt rất cởi mở và yêu thích nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Nếu có thể cùng nhau chia sẻ thêm nhiều trải nghiệm âm nhạc đa dạng thì tuyệt vời biết bao. Trả lời đến đây rồi, tôi lại càng nóng lòng muốn gặp lại các Babies Việt Nam sớm hơn nữa.

-Sau concert Hà Nội lần này, anh có kế hoạch quay trở lại Việt Nam không? Chẳng hạn như fan meeting, tham gia chương trình giải trí hoặc hợp tác với nghệ sĩ Việt Nam?

Chắc chắn nếu có cơ hội, tôi rất muốn tham gia nhiều hơn nữa. Gần đây lịch trình của tôi khá dày đặc nên việc sắp xếp có thể sẽ không dễ dàng, nhưng Việt Nam không chỉ là điểm dừng lần này – tôi nhất định sẽ quay lại.

-Ngày nay, âm nhạc ngày càng vượt qua ranh giới quốc gia và có nhiều màn hợp tác thú vị. Nếu có cơ hội, anh có hứng thú hợp tác với nghệ sĩ Việt Nam không?

Chỉ mới nghe đến việc hợp tác cùng nghệ sĩ Việt thôi cũng đã thấy rất thú vị rồi. Nếu hai bên có sự đa dạng trong hướng đi và phong cách thì chắc chắn sẽ tạo nên một hiệu ứng cộng hưởng rất đặc biệt. Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn thử sức với một dự án như vậy.

-Lần này anh quay lại Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Anh còn nhớ fan đã từng “rất nhẹ nhàng” hy vọng anh tổ chức concert tại Hà Nội trong buổi biểu diễn năm ngoái không? Bây giờ khi mong ước đó đã thành hiện thực, anh cảm thấy thế nào?

Tôi cảm thấy thật may mắn vì có thể giữ lời hứa. Việc tổ chức concert tại một địa điểm nào đó không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào ý muốn của riêng tôi. Tôi nghe nói có rất nhiều fan Việt, đặc biệt là các Babies tại Hà Nội, đã vui mừng vì tin tức này. Và điều đó khiến tôi cũng thật sự hạnh phúc. Tôi sẽ cố gắng hết mình trên sân khấu lần này. Hãy cùng tạo nên những khoảnh khắc ruyệt vời nhé! Babies Việt Nam!

-Nếu được ví fan Việt Nam như một món ăn, theo anh món nào là phù hợp nhất?

Chắc chắn là Phở! Vì tôi thích đến mức cứ muốn ăn hoài không chán. Tôi yêu phở cũng giống như tôi yêu các bạn Babies Việt Nam vậy. Mong rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau thường xuyên và đồng hành thật lâu.

-Nếu một ngày ở Việt Nam, không ai nhận ra anh là Kim Jae Joong mà chỉ xem anh như một người bình thường, anh muốn làm gì nhất?

Tôi sẽ đi ăn phở khắp nơi! Tôi muốn khám phá tất cả các quán phở ngon ở Việt Nam và chụp ảnh đăng lên để giới thiệu cho thật nhiều người biết. Sau đó, tôi muốn tản bộ dọc theo những con phố đẹp của Việt Nam. Tôi vốn rất thích đi bộ ngắm cảnh, nhưng vì lịch trình bận rộn nên không có nhiều thời gian làm điều đó. Nếu có một ngày như vậy, tôi nhất định sẽ ăn phở thật ngon và thong thả đi dạo.

-Được biết sắp tới anh sẽ lên chức “ông” trong gia đình. Có vẻ như đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong giới idol K-pop. Cảm xúc của anh ra sao?

-Được biết sắp tới anh sẽ lên chức “ông” trong gia đình. Có vẻ như đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong giới idol K-pop. Cảm xúc của anh ra sao?

(Cười). Không ngờ tin này đã lan đến tận Việt Nam rồi đấy! Thực ra tôi vẫn chưa thể tin rằng mình sắp trở thành ông. Tuy nhiên, đây là một điều rất quý giá và đáng được chúc phúc nên tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mặc khác, mỗi khi chia sẻ tin này, nhiều người lại hỏi tôi khi nào kết hôn nên đôi khi tôi cũng hơi lúng túng. Hiện tại tôi vẫn còn nhiều điều muốn làm và cần làm, nên chuyện kết hôn thì vẫn còn xa lắm.

-Dù đã 39 tuổi, nhưng anh vẫn luôn được khen ngợi nhờ ngoại hình trẻ trung và phong độ cuốn hút. Anh có thể chia sẻ bí quyết để giữ gìn sự trẻ trung không? Nhiều bạn trẻ ngày nay cảm thấy lo lắng về chuyện tuổi tác hay chưa biết phải sống như thế nào cho đúng. Nếu được, anh muốn nhắn gửi điều gì đến họ? Và nếu có thể nói một câu với chính mình 20 năm trước, anh sẽ nói gì?

Ngay cả những ngày mệt mỏi, tôi vẫn cố gắng đắp mặt nạ trước khi đi ngủ. Đó là một trong những nỗ lực nhỏ nhưng đều đặn mà tôi duy trì. Không có điều gì là đến một cách tự nhiên cả. Dạo này bận quá nên tôi cũng không thể đi chăm sóc da thường xuyên ở phòng khám, nhưng nếu có thời gian tôi sẽ tranh thủ đi.

Khi thời gian trôi qua, không chỉ vẻ ngoài mà cả nội tâm của con người cũng thay đổi. Cuộc sống không dễ dàng, nên tôi muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người rằng: Dù bạn đang ở đâu trong cuộc hành trình này, bạn vẫn đang làm rất tốt.

Nếu được nói với chính mình của 20 năm trước, tôi sẽ nói: “Cậu đang làm rất tốt rồi! Cứ tiến lên phía trước, đừng sợ gì cả”. Tôi nghĩ Jaejoong của 20 năm trước có thể là một cậu bé đầy lo âu và do dự. Dù thế nào, tôi muốn vỗ về cậu bé ấy rằng: "Cậu đang làm rất ổn, đừng lo lắng quá”.

-Sau concert tại Việt Nam lần này, fan có thể mong đợi điều gì từ anh không? Chẳng hạn như album mới, hoạt động diễn xuất hay một dự án đặc biệt nào khác?

Dự án lớn tiếp theo thật ra đã được công bố rồi. Tôi sẽ tham gia một chương trình sống còn dành cho idol với tư cách mà một mentor. Đây là một cơ hội quý báu để khám phá và đồng hành cùng những gương mặt mới đầy triển vọng, nên tôi đã quyết định tham gia. Mong các bạn sẽ theo dõi và ủng hộ cho các chương trình lần các thí sinh nhé.

Bên cạnh đó, với tư cách là nhà sản xuất của công ty iNKODE, tôi và ekip đang dồn toàn lực để chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc nam đầu tiên trong năm nay. Mong nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thương từ mọi người!

-Cảm ơn những chia sẻ của Jae Joong, chúc anh luôn thành công và sớm hội ngộ fan Việt!

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/kim-jae-joong-neu-co-co-hoi-toi-muon-hop-tac-voi-nghe-si-viet-nam-202506161035035226.html