Kim Kardashian sốc trong lần đầu đi chợ ở Ấn Độ
Kim Kardashian bất ngờ khi lần đầu đi chợ ở Ấn Độ, thừa nhận cô tưởng nơi này giống như trong Aladdin. Trải nghiệm thực tế khác xa khiến ngôi sao không giấu nổi sự bối rối.

Kim Kardashian thử trải nghiệm đi chợ địa phương ở Ấn Độ.
Khi Kim Kardashian cùng em gái Khlóe đến Ấn Độ vào tháng 7 năm ngoái để dự đám cưới của Anant Ambani (con trai tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani), cô đã nghĩ rằng trải nghiệm này sẽ giống như trong bộ phim Aladdin của Disney. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác xa những gì ngôi sao truyền hình tưởng tượng.
Trong tập mới nhất của chương trình The Kardashians trên Hulu, khán giả theo chân hai chị em trong chuyến đi kéo dài 48 giờ đến Mumbai để tham dự lễ cưới xa hoa của Anant Ambani và Radhika Merchant. Ngay khi vừa đặt chân đến Ấn Độ vào lúc nửa đêm, họ đã nhanh chóng bước vào buổi thử trang phục truyền thống để chuẩn bị cho sự kiện.
Dù có lịch trình dày đặc, Kim và Khlóe vẫn muốn tranh thủ thời gian để khám phá thành phố. "Chúng tôi chỉ có 48 giờ ở đây, và lịch trình đã kín. Chúng tôi dự định sẽ đến một số khu chợ địa phương trước khi đến đám cưới để có thể tận hưởng Ấn Độ nhiều nhất có thể", Khlóe chia sẻ.
Kim cũng hào hứng với kế hoạch này, nói rằng cô muốn "khám phá thành phố" và mua quà lưu niệm cho các con.

Kim Kardashian và em gái Khlóe đến Ấn Độ vào tháng 7 năm ngoái.
Tuy nhiên, mong đợi của Kim nhanh chóng sụp đổ khi cô nhận ra khu chợ mà họ đến không giống như những gì cô từng thấy trong Aladdin, bộ phim lấy bối cảnh tại thành phố Trung Đông hư cấu Agrabah.
"Tôi nghĩ rằng nó sẽ giống như khu chợ trong phim. Nhưng đây giống như… đường phố hơn. Như cảnh Aladdin chạy qua khu chợ và ăn trộm ổ bánh mì vậy. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến một nơi như thế", cô nói.
Những bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó. Hai chị em, vốn quen với cuộc sống xa hoa ở Los Angeles, được thông báo rằng họ sẽ phải đi bộ đến khu chợ thay vì được đưa đón bằng xe hơi hay xe kéo.
Việc đi bộ giữa đường phố đông đúc dường như là một trải nghiệm không mấy dễ chịu đối với Kim. Cô tỏ ra hoảng hốt trước sự ồn ào của dòng xe cộ, những tiếng còi inh ỏi và cả một chú chó hoang bất ngờ xuất hiện. "Ôi! Tôi không thích mấy con chó lạ đâu!", cô kêu lên, trong khi Khlóe chỉ vào một quán Starbucks gần đó và nói đùa: "Ít nhất thì ở đây cũng có Starbucks".

Kim Kardashian thử trang phục dự cưới con trai tỷ phú giàu nhất châu Á.
Trong phần phỏng vấn, Khlóe đùa rằng: "Chúng tôi không còn ở Calabasas nữa rồi. Có những chiếc xe kéo chạy ngang qua, ai nấy đều bất ngờ kiểu: 'Mấy người này đang làm cái quái gì ở đây vậy?'". Trong khi đó, Kim mô tả cảnh tượng các quầy hàng trên phố là "hỗn loạn".
Ngay sau khi tập phim được phát sóng, nhiều khán giả bày tỏ sự khó chịu trước kỳ vọng phi thực tế của Kim về Ấn Độ. Đặc biệt, họ chỉ ra rằng Aladdin vốn không dựa trên văn hóa Ấn Độ mà là một phiên bản hư cấu của văn hóa Trung Đông.
Một người dùng mạng xã hội bình luận: "Agrabah và Aladdin thậm chí không dựa trên Ấn Độ, nó là hình ảnh giả tưởng về văn hóa Trung Đông (hoặc ít nhất là một nỗ lực mô phỏng). Lẽ ra họ nên thử đến Grand Bazaar ở Istanbul thì hợp lý hơn".
Một người khác đùa: "Tiết lộ nhé: Chuyến đi này không phải là một chuyến bay trên thảm thần! Chắc cô ấy đã mong đợi điều gì đó kỳ diệu hơn".
Chuyến đi Ấn Độ của Kim Kardashian có lẽ không để lại ấn tượng như cô mong đợi, nhưng nó chắc chắn đã khiến khán giả bàn tán sôi nổi về sự chênh lệch giữa thực tế và những hình dung phiến diện mà một số ngôi sao Hollywood có về các nền văn hóa khác.