Kim So Hyun - Chae Jong Hyeop diễn ổn, sao 'Phải Chăng Là Định Mệnh' lại xịt?

'Phải Chăng Là Định Mệnh' đi được nửa chặng đường nhưng rating lại đang giảm dần dù sở hữu dàn diễn viên có tiếng như Kim So Hyun, Chae Jong Hyeop... Nguyên do là vì đâu?

Dự án phim Phải Chăng Là Định Mệnh bất ngờ lên sóng vào cuối tháng 8. Nhiều đồn đoán cho rằng quyết định chiếu Phải Chăng Là Định Mệnh có liên quan tới thành công của Cõng Anh Mà Chạy (Lovely Runner). Bộ phim nhận được sự chú ý nhất định trước khi phát sóng nhờ sở hữu dàn diễn viên chính có tiếng là Kim So Hyun, Chae Jong Hyeop.

Tập phát sóng đầu tiên ghi nhận rating 3,9% trung bình toàn quốc, một con số ổn. Tuy nhiên, sau nửa chặng đường phát sóng, bộ phim ghi nhận tỷ suất người xem giảm dần. Tập 4 chỉ đạt mức 2,66% dù đã được "nhá hàng" về nụ hôn đầu của cặp đôi chính Hong Joo - Hoo Young.

Nguyên nhân khách quan có thể là do phim phát sóng trùng thời điểm Hàn Quốc đang tập trung chiếu Olympic Paris 2024, khiến mức độ quan tâm của công chúng suy giảm. Trong khi nhiều bộ phim chọn lùi lịch phát sóng thì Phải Chăng Là Định Mệnh vẫn bền bỉ chọn chiếu đầu tuần.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến của khán giả Hàn cho rằng phim không giữ chân được người xem do còn nhiều hạn chế. Mô-típ nam chính yêu thầm nữ chính, quyết định theo đuổi tình đầu sau khi gặp lại đã cũ và quá quen thuộc.

Cốt truyện dễ đoán cùng với nhịp phim chậm rãi, thiếu kịch tính là lý do nhiều khán giả muốn "bỏ ngang".

Kịch bản Phải Chăng Là Định Mệnh cho thấy nỗ lực trong việc xây dựng mối nhân duyên trái ngang giữa các nhân vật. Hye Ji (Dasom) là bạn thân của nữ chính Hong Joo (Kim So Hyun), phải lòng "nam thần" Hoo Young (Chae Jong Hyeop) từ thời đi học.

Tuy nhiên, Hoo Young lại yêu thầm Hong Joo sau những lần nữ chính cố gắng "se duyên" cho bạn thân. Tình đầu của Hong Joo về nước đẩy mối rắc rối của "bùng binh" này lên cao. Tuy nhiên, những rắc rối này cũng chẳng mới với thể loại phim tình cảm.

Bộ đôi chính Kim So Hyun - Chae Jong Hyeop được cho là đảm nhận các vai diễn vừa sức, có phần hóa thân tròn trịa ở cả thời điểm nhân vật 19 hay 29 tuổi. Đôi mắt híp, nụ cười tỏa nắng của Chae Jong Hyeop ít xuất hiện so với các bộ phim trước, nhưng vẫn có sức mạnh đốn tim người xem như vậy.

Kim So Hyun duy trì phong độ diễn xuất ổn định, có màn chuyển biến mượt mà từ cô nữ sinh vụng về, ngây thơ tới Hong Joo 29 tuổi trưởng thành, có tổn thương tâm lý hằn sâu. Tuy nhiên, "em gái quốc dân" lại một lần nữa gặp tạo hình "xu cà na" như đã từng trong My Lovely Liar.

Phần tóc mái dài chạm mắt bị ướt khi Hong Joo gặp sự cố rơi xuống cống phù hợp hoàn cảnh thực tế nhưng khiến khán giả "tức mắt", khó tập trung được vào sự chuyển biến trong tình cảm của cô.

Phần tóc mái dài chạm mắt bị ướt khi Hong Joo gặp sự cố rơi xuống cống phù hợp hoàn cảnh thực tế nhưng khiến khán giả "tức mắt", khó tập trung được vào sự chuyển biến trong tình cảm của cô.

Tạo hình nhân vật Hong Joo từ kiểu tóc, trang điểm cho tới trang phục bị khán giả nhận xét là nhàm chán, kém thu hút. Nữ chính bị "phong ấn" nhan sắc khi trung thành với kiểu tóc mái bằng, suôn thẳng chỉ được buông xõa hoặc búi cao, buộc đuôi ngựa trong suốt 10 năm. Tuổi 29, Hong Joo không có phong cách thời trang trưởng thành hay mang tính thẩm mỹ riêng biệt dù tính chất nghề nghiệp có hơi hướng nghệ thuật.

Điểm trừ đáng tiếc nhất nằm ở việc cặp đôi chính không tạo ra được "phản ứng hóa học" bùng nổ như kỳ vọng. Dù đều sở hữu nhan sắc ưa nhìn và diễn xuất ổn, netizen nhận xét cặp đôi không mang lại rung cảm mãnh liệt trong lần đầu hợp tác. Từ các hạn chế về cốt truyện, chemistry tới tạo hình kể trên, nhiều ý kiến cho rằng dự án chuyển thể 8 tập khó có cơ hội "bứt phá" ở nửa cuối hành trình.

MIDI

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/kim-so-hyun-chae-jong-hyeop-dien-on-sao-phai-chang-la-dinh-menh-lai-xit-post1660901.tpo