Kim Thư: Bà hoàng đến bán xôi, bị chủ nợ của chồng cũ dọa giết

Kim Thư có cuộc sống bà hoàng trước khi vật lộn mưu sinh kiếm từng đồng một, thậm chí bị chủ nợ của chồng cũ đe dọa thời gian qua.

 Kim Thư sống trong nhung lụa từ nhỏ. Cô là con gái của ca sĩ Trang Kim Yến. Theo VTC News, bà Trang Kim Yến là ngôi sao của giải trí Việt những năm 80. Kim Thư chia sẻ, cô được mẹ và chị gái chiều chuộng, yêu thương như một cô công chúa từ nhỏ. Ảnh: VTC

Kim Thư sống trong nhung lụa từ nhỏ. Cô là con gái của ca sĩ Trang Kim Yến. Theo VTC News, bà Trang Kim Yến là ngôi sao của giải trí Việt những năm 80. Kim Thư chia sẻ, cô được mẹ và chị gái chiều chuộng, yêu thương như một cô công chúa từ nhỏ. Ảnh: VTC

Khi trưởng thành, Kim Thư theo đuổi diễn xuất. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim như: “Thiên sứ 99”, “Lục Vân Tiên”, “Võ lâm truyền kỳ”, “Hồn Trương Ba da hàng thịt”, “Khi đàn ông mang bầu”. Ảnh: Vietnamnet

Khi trưởng thành, Kim Thư theo đuổi diễn xuất. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim như: “Thiên sứ 99”, “Lục Vân Tiên”, “Võ lâm truyền kỳ”, “Hồn Trương Ba da hàng thịt”, “Khi đàn ông mang bầu”. Ảnh: Vietnamnet

Kim Thư được mệnh danh là “nữ hoàng phòng vé” bởi các tác phẩm cô tham gia diễn xuất đều được khán giả ủng hộ. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Kim Thư được mệnh danh là “nữ hoàng phòng vé” bởi các tác phẩm cô tham gia diễn xuất đều được khán giả ủng hộ. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Cuộc sống của Kim Thư càng trải nhiều hoa hồng khi cô lấy ông trùm phim ảnh Phước Sang. Cả hai sống trong căn nhà trị giá 3 triệu USD có nội thất đắt tiền, thang máy trong nhà và hồ bơi trên sân thượng. Ảnh: Thể thao văn hóa

Cuộc sống của Kim Thư càng trải nhiều hoa hồng khi cô lấy ông trùm phim ảnh Phước Sang. Cả hai sống trong căn nhà trị giá 3 triệu USD có nội thất đắt tiền, thang máy trong nhà và hồ bơi trên sân thượng. Ảnh: Thể thao văn hóa

Thế nhưng, năm 2012, Phước Sang đầu tư kinh doanh bất động sản thua lỗ nên vướng nợ nần. Kim Thư cùng chồng gồng gánh nhưng cuối cùng vì không tìm được tiếng nói chung cả hai ly hôn trong năm 2012. Ảnh: Vietnamnet

Thế nhưng, năm 2012, Phước Sang đầu tư kinh doanh bất động sản thua lỗ nên vướng nợ nần. Kim Thư cùng chồng gồng gánh nhưng cuối cùng vì không tìm được tiếng nói chung cả hai ly hôn trong năm 2012. Ảnh: Vietnamnet

Kim Thư chia sẻ trên Zing: “Chuyện ly hôn lại không liên quan đến tiền bạc. Tôi nghĩ mình chỉ được sống đúng một lần, phải sống sao cho hạnh phúc, thoải mái nhất. Tôi cứu như vậy không có nghĩa là yêu và phải kéo dài một cuộc hôn nhân mà cả hai nghĩ rằng nên kết thúc. Tôi sống cho cuộc đời của mình, chứ không vì bộ mặt xã hội hay nhằm chứng minh cho mọi người thấy chúng tôi vẫn hạnh phúc. Trong cuộc sống hôn nhân cần một tiếng nói chung, sự chia sẻ”. Ảnh: Dân Trí

Kim Thư chia sẻ trên Zing: “Chuyện ly hôn lại không liên quan đến tiền bạc. Tôi nghĩ mình chỉ được sống đúng một lần, phải sống sao cho hạnh phúc, thoải mái nhất. Tôi cứu như vậy không có nghĩa là yêu và phải kéo dài một cuộc hôn nhân mà cả hai nghĩ rằng nên kết thúc. Tôi sống cho cuộc đời của mình, chứ không vì bộ mặt xã hội hay nhằm chứng minh cho mọi người thấy chúng tôi vẫn hạnh phúc. Trong cuộc sống hôn nhân cần một tiếng nói chung, sự chia sẻ”. Ảnh: Dân Trí

Thời điểm Kim Thư ly hôn, mẹ và chị gái của cô cũng gặp phải sự cố. Kim Thư chia sẻ, đó là một khoảng thời gian rất khủng khiếp với cô. Ảnh: Khám phá

Thời điểm Kim Thư ly hôn, mẹ và chị gái của cô cũng gặp phải sự cố. Kim Thư chia sẻ, đó là một khoảng thời gian rất khủng khiếp với cô. Ảnh: Khám phá

"Tôi cũng được xem như người có tất cả, đột ngột quay 180 độ, ngoài việc đối mặt với những vấn đề khách quan như tiền bạc, đối mặt với các chủ nợ, cư xử với dư luận, công việc... còn là áp lực từ bản thân mình giữa nhiều lựa chọn, cách ứng đối để làm sao giải quyết được những chuyện xảy ra mà tôi không phải hối hận”, Kim Thư tâm sự trên VTC. Ảnh: Vietnamnet

"Tôi cũng được xem như người có tất cả, đột ngột quay 180 độ, ngoài việc đối mặt với những vấn đề khách quan như tiền bạc, đối mặt với các chủ nợ, cư xử với dư luận, công việc... còn là áp lực từ bản thân mình giữa nhiều lựa chọn, cách ứng đối để làm sao giải quyết được những chuyện xảy ra mà tôi không phải hối hận”, Kim Thư tâm sự trên VTC. Ảnh: Vietnamnet

Với hai bàn tay trắng, không chỗ dựa, Kim Thư vất vả làm lại từ đầu. Cô bán xôi, cơm phần. Nữ diễn viên phải tự làm tất cả mọi công đoạn từ 3h sáng đến 6h chiều, quên cả ăn cơm. Kim Thư cũng tiết kiệm chi tiêu, không dám mua đồ hiệu suốt nhiều năm. Ảnh: FB Kim Thư

Với hai bàn tay trắng, không chỗ dựa, Kim Thư vất vả làm lại từ đầu. Cô bán xôi, cơm phần. Nữ diễn viên phải tự làm tất cả mọi công đoạn từ 3h sáng đến 6h chiều, quên cả ăn cơm. Kim Thư cũng tiết kiệm chi tiêu, không dám mua đồ hiệu suốt nhiều năm. Ảnh: FB Kim Thư

“Tôi suy sụp, òa khóc và tự hỏi tại sao cuộc đời thay đổi nhanh như thế. Từ một người chưa bao giờ ủi đồ, được gia đình chăm sóc như công chúa, tôi rơi vào cảnh quá khổ, bế tắc. Nhưng tôi phải tự nhủ mình phải cố gắng”, Kim Thư cho hay. Ảnh: FB Kim Thư

“Tôi suy sụp, òa khóc và tự hỏi tại sao cuộc đời thay đổi nhanh như thế. Từ một người chưa bao giờ ủi đồ, được gia đình chăm sóc như công chúa, tôi rơi vào cảnh quá khổ, bế tắc. Nhưng tôi phải tự nhủ mình phải cố gắng”, Kim Thư cho hay. Ảnh: FB Kim Thư

Sau rất nhiều đêm không ngủ vì vất vả, lo âu cho tương lai, vợ cũ của Phước Sang có sự nghiệp kinh doanh khá thành công. Ảnh: FB Kim Thư

Sau rất nhiều đêm không ngủ vì vất vả, lo âu cho tương lai, vợ cũ của Phước Sang có sự nghiệp kinh doanh khá thành công. Ảnh: FB Kim Thư

Mới đây, Kim Thư bất ngờ cho biết, thời gian qua, cuộc sống của cô không được yên ổn. Các chủ nợ của chồng cũ gọi điện thoại quấy rối, đe dọa tính mạng cô và hai con còn nhà hàng của Kim Thư bị ném mắm tôm. Ảnh: FB Kim Thư

Mới đây, Kim Thư bất ngờ cho biết, thời gian qua, cuộc sống của cô không được yên ổn. Các chủ nợ của chồng cũ gọi điện thoại quấy rối, đe dọa tính mạng cô và hai con còn nhà hàng của Kim Thư bị ném mắm tôm. Ảnh: FB Kim Thư

Theo Kim Thư, các chủ nợ của chồng cũ bắt cô phải trả nợ. “Tôi đã giải thích là mình không còn liên quan đến anh ấy. Nhưng họ thông báo nếu không trả thì sẽ mạnh tay hơn, không cho được yên ổn làm ăn và cha làm thì con phải trả", Kim Thư cho hay. Ảnh: FB Kim Thư

Theo Kim Thư, các chủ nợ của chồng cũ bắt cô phải trả nợ. “Tôi đã giải thích là mình không còn liên quan đến anh ấy. Nhưng họ thông báo nếu không trả thì sẽ mạnh tay hơn, không cho được yên ổn làm ăn và cha làm thì con phải trả", Kim Thư cho hay. Ảnh: FB Kim Thư

Kim Thư đang nộp đơn trình báo công an về việc bị chủ nợ của chồng cũ đe dọa, tấn công gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô và người thân. Ảnh: FB Kim Thư

Kim Thư đang nộp đơn trình báo công an về việc bị chủ nợ của chồng cũ đe dọa, tấn công gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô và người thân. Ảnh: FB Kim Thư

Xem video "Phước Sang tái xuất". Nguồn THVL

Thu Cúc (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/kim-thu-ba-hoang-den-ban-xoi-bi-chu-no-cua-chong-cu-doa-giet-1621665.html