Kinh doanh gây mất an toàn giao thông

5h30 chiều 20-8, chị Hoa, trú tại phường Khương Thượng (quận Đống Đa) lái xe trên đường Tôn Thất Tùng sau khi đón con gái.

Ngồi sau xe, con chị vui mừng khoe mẹ hôm nay được 9 điểm toán. Chị Hoa hào hứng: - Nếu lần sau con được 10 điểm, mẹ sẽ thưởng món gà rán hoặc pizza. Được 9 thì...

Vừa lúc, chị Hoa rẽ phải vào đường Tam Khương. Lúc này, trên lòng đường có đến 5-6 quầy nướng thịt xiên đang tỏa khói nghi ngút. Bị che mất tầm nhìn nên tay lái của chị loạng choạng, đâm ngay vào đuôi xe đi phía trước. Xe chị Hoa đổ xuống đường trong khi những người khác đang lưu thông cùng chiều được phen giật mình. May mắn con gái không bị thương, còn chị Hoa bị trầy xước đầu gối.

Người dân xung quanh chạy đến giúp chị Hoa dựng xe và cầm máu vết thương. Có người bất bình lên tiếng:

- Buôn bán thì phải ý thức, gọn gàng vào, ngày nào cũng chềnh ềnh ra thế. Không xảy ra tai nạn mới lạ.

Phản ánh lại sự việc với Người Xây Dựng, chị Hoa cho biết nhiều tháng nay trên tuyến đường này vẫn tồn tại một số quán bán thịt xiên, chủ hàng ngang nhiên đặt lò nướng thịt trên lòng, lề đường, khói bay mù mịt. Chị mong muốn chính quyền và lực lượng chức năng sở tại sớm kiểm tra, có biện pháp xử lý những hành vi kinh doanh gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị nói trên.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/kinh-doanh-gay-mat-an-toan-giao-thong-675608.html