Kinh hoàng lở núi cuốn trôi cây cối trước mắt người đi đường

Một phần ngọn núi cao tại thôn Trà Giác (xã Trà Tân, TP Đà Nẵng) bất ngờ sạt xuống, cuốn trôi cây cối, đất đá chảy băng qua QL40B khiến người đi đường kinh hãi.

Cảnh tượng núi lỡ tạo nên dòng lũ ngay trước mắt người đi đường.

Ông Nguyễn Hồng Lai – Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết, lúc 14 giờ 30 chiều nay (28-10), một phần ngọn núi cao tại thôn Ngọc Giác (xã Trà Tân, TP Đà Nẵng) bất ngờ sạt xuống, cuốn trôi cây cối, đất đá chảy băng qua QL40B khiến người đi đường kinh hãi. “Vụ việc xảy ra ban ngày, nên rất may người đi đường kịp thời phát hiện, đứng lại nên đến giờ này chưa ghi nhận có thiệt hại về người”- ông Nguyễn Hồng Lai thông tin.

Qua clip người đi đường ghi lại cho thấy, một khối lượng đất đá khổng lỗ, nhão nhoẹt bùn đất đỏ đổ ào xuống từ trên đỉnh núi cao.

Dòng chảy đi đến đâu cây cối ngã đến đó, kéo dài cả trăm mét. Cảnh tượng sạt lở núi thật kinh hoàng khiến nhiều người kinh hãi.

Cũng tại xã Trà Tân, đêm 26-10, tại khu vực Dốc Chò (thôn 3B, xã Trà Giác cũ, nay là xã Trà Tân), một ngọn núi cao cũng bị sạt lở, cuốn trôi 2 ngôi nhà gỗ của gia đình ông Lê Ngọc Hùng (còn gọi là Hồng, 1974, trú xã Trà Tân). Rất may đêm đó, do mưa lớn nước dâng cao nên gia đình ông Hùng ở tạm ngoài trung tâm xã.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/kinh-hoang-lo-nui-cuon-troi-cay-coi-truoc-mat-nguoi-di-duong-post321411.html