Kịp thời cứu sống trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở mương nước

Chiều tối 20/1, tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết các y, bác sĩ đã kịp thời cứu sống một trẻ sơ sinh trong tình trạng nguy kịch, khi bị bỏ rơi ở mương nước trên người dính đầy bùn đất.

Theo thông tin, khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp nhận bệnh nhân là một trẻ sơ sinh là bé trai được người dân đưa tới trong tình trạng lấm lem bùn đất.

Trẻ lấm lem bùn đất khi được đưa tới Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu.

Trẻ lấm lem bùn đất khi được đưa tới Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu.

Theo người dân, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại mương nước thuộc phường Quảng Phú (tỉnh Thanh Hóa) trên người quấn một tấm chăn mỏng và còn nguyên dây rốn.

Ngay sau đó, trẻ sơ sinh được đưa lên Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, các bác sĩ chẩn đoán trẻ đã ngừng tim, toàn thân tím tái, cân nặng 1,7 kg.

Sau một thời gian nỗ lực chạy đua cấp cứu, nhịp tim của trẻ đã trở lại.

Hiện, trẻ đã được tắm rửa sạch sẽ, triển khai các phương án điều trị và chăm sóc đặc biệt tại viện.

Thành Phan

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/kip-thoi-cuu-song-tre-so-sinh-bi-bo-roi-o-muong-nuoc-509258.html