Kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhận được lệnh của Bộ tư lệnh Quân khu 4, Sư đoàn 324 đã điều động 200 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng hành quân gần 300km từ Nghệ An vào Quảng Bình giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 ở thời điểm người dân sau nhiều ngày phải gồng mình chống chọi với lũ là một nguồn lực quan trọng giúp chính quyền và nhân dân sớm vượt qua khó khăn.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Trước tình hình đó, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã điều động 200 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 324 tăng cường cho tỉnh cùng địa phương tổng dọn vệ sinh, làm sạch môi trường, khẩn trương giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống,

Đợt lũ vừa qua, Trường Mầm non Hoa Mai (thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bị ngập sâu hơn từ 1,5 đến 2m. Vệt nước lũ còn in trên tường vẫn chưa khô. Hơn một nửa cơ sở vật chất bị bùn lấp và bị trôi. Bùn đất trong sân trường dày khoảng 40cm. Bàn ghế, đồ dùng học tập trong lớp học đều lấm lem bùn đất. Ngay sau khi nước lũ rút, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 đã có mặt phối hợp cùng các giáo viên nhà trường khẩn trương lau chùi bùn đất bám trên bàn ghế trong phòng học, nạo vét bùn lầy trên sân trường để đón các em học sinh trở lại sớm nhất. Các cô giáo vừa dọn dẹp ở nhà vừa đến trường khắc phục hậu quả, ai cũng đã mệt mỏi, kiệt sức. Sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ đúng lúc khiến các cô giáo nhà trường vui mừng, phấn khởi. Cô giáo Võ Thị Ngân, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, xúc động nói: “Trong một ngày, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực giúp nhà trường dọn dẹp sạch sẽ. Nhà trường thật sự rất biết ơn sự giúp đỡ kịp thời này. Vậy là chỉ cần khắc phục hệ thống điện nữa là các em có thể trở lại trường. Thấy các chú bộ đội tuổi đời còn rất trẻ nhưng giúp nhà trường rất nhiệt tình, trách nhiệm nên các cô giáo cũng ngỏ ý chuẩn bị mâm cơm để tỏ lòng cảm kích nhưng đơn vị cảm ơn và xin từ chối”.

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) giúp Trường Mầm non thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) dọn bùn đất.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) giúp Trường Mầm non thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) dọn bùn đất.

Với phương châm nước rút đến đâu, khắc phục hậu quả đến đó, sau hơn một ngày làm việc, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đã giúp địa phương dọn dẹp bùn đất được 15 điểm trường, 6 trụ sở UBND xã cùng nhiều hộ gia đình chính sách, khó khăn. Hành quân tới đâu, cán bộ, chiến sĩ cũng nhận được tình cảm tốt đẹp của bà con vùng lũ. Những màu áo xanh thấp thoáng khắp nẻo đường xua tan bớt màu bùn đất ảm đạm sau lũ.

Hành quân quãng đường xa, trong điều kiện đóng quân dã ngoại tại vùng lũ còn nhiều khó khăn... Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 324 đã quán triệt tới cán bộ, chiến sĩ giữ nghiêm kỷ luật, tác phong quân đội, giữ mối quan hệ đúng mực với nhân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm để giúp được nhiều bà con, nhiều gia đình, nhiều công trình của các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Trung tá Nguyễn Thanh Quang, Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 cho biết: “Ngay khi có mặt tại địa bàn, chúng tôi đã làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình lũ lụt trên địa bàn 2 huyện. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã triển khai lực lượng về các xã, trong đó ưu tiên khắc phục hậu quả lũ lụt ở các trường học; trạm y tế; các gia đình diện chính sách, hộ nghèo, neo đơn... Chúng tôi cũng đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ giữ vững tác phong quân đội, phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm, dốc sức giúp nhân dân sớm khắc phục hậu quả để nhanh chóng ổn định cuộc sống”.

Ông Đỗ Trọng Tại (xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) gia đình neo đơn, tuổi cao, con cái đi làm ăn xa. Căn nhà nhỏ của ông bị ngập đến tận mái nhà. Trong lũ không kịp đi sơ tán, ông phải trèo lên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ đến để ứng cứu. Tài sản trong nhà đã trôi theo dòng nước. Căn nhà cấp 4 vốn đã nghèo khổ, sau lũ lại càng tiêu điều hơn. Nước lũ, một mình ông loay hoay dọn dẹp, tìm kiếm đồ đạc. Biết được hoàn cảnh khó khăn của ông, Sư đoàn 324 cử 10 cán bộ, chiến sĩ đến giúp gia đình dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Thấy sức khỏe ông không được tốt, quân y của Sư đoàn 324 còn thăm khám, cấp thuốc miễn phí. Đơn vị cũng gửi tặng ông một số quà nhỏ động viên ông vực dậy cuộc sống. Ông Tại xúc động nói: “Tôi cảm ơn đơn vị bộ đội đã kịp thời về giúp gia đình nghèo khó dọn lũ. Bộ đội còn khám bệnh, cho thuốc, tặng quà nữa. Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm”!

Vừa khẩn trương cùng với địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các điểm trường, bệnh viện, Sư đoàn 324 cũng cử lực lượng quân y tranh thủ đến thăm hỏi, động viên, khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí tại gia đình các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiệt hại nặng ở các xã mà đơn vị làm nhiệm vụ. Gia đình chị Nguyễn Thị Hoài (xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương, chồng bị tai biến nằm một chỗ không có khả năng lao động, vợ bị bệnh hiểm nghèo, con cái làm ăn xa. Được sự tham mưu của chính quyền địa phương, Sư đoàn 324 đã điều động một tổ cán bộ, chiến sĩ gồm 10 người đến giúp gia đình chị Hoài dọn dẹp bùn đất, sửa chữa, khắc phục một số đồ dùng gia đình. Ngôi nhà sau lũ tan hoang, ngổn ngang đồ đạc nhưng với sự nhiệt tình, đầy trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nhanh chóng giúp gia đình chị Hoài dọn dẹp lại tươm tất, gọn gàng. Nhìn nhà cửa, khu vườn được dọn dẹp sạch sẽ, chị Hoài không nói nên lời, mắt ngấn lệ vì quá xúc động!

Từ trường học này qua trường học khác, gia đình này đến gia đình khác được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 giúp đỡ. Có các anh về, trường lớp, nhà cửa, đường sá rũ bùn, sáng sạch, khiến ai cũng cảm kích. Sự có mặt giúp đỡ kịp thời, chung tay khắc phục hậu quả thiên tai của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 nói riêng trong thời gian này là nguồn động viên quan trọng để cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương của tỉnh Quảng Bình tiếp tục vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

THỤC TÂM – LÊ THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/kip-thoi-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-641990