Kỳ 1: Chân tướng 'người hùng cứu hỏa' tại lữ quán
Mỗi khi hỏa hoạn xảy ra, trước khi lực lượng chữa cháy có thể tiếp cận hiện trường, người dân tại chỗ khi phát hiện ngọn lửa bùng lên ít nhiều đều lăn xả, tham gia cứu người, giúp hạn chế được thương vong. Thế nhưng, trong một số vụ việc, khi cơ quan điều tra vào cuộc, chân tướng 'người hùng trong biển lửa' đã bị vạch trần khi ranh giới giữa thiện - ác hết sức mong manh và những gì họ thể hiện chưa chắc là bản chất thật của sự việc…
Vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một nhà nghỉ cao tầng ở huyện Trường Lăng, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc trong đêm, điều bất ngờ là 31 khách trọ được một nam thanh niên 22 tuổi lăn xả giữa vòng vây sinh tử hỗ trợ nên thoát thân, chỉ còn mỗi nạn nhân là một phụ nữ đã gần 70 tử vong một cách bí ẩn: mũi và miệng không có muội than dù ngọn lửa xuất phát từ đây đã thiêu cháy gương mặt bà và mọi thứ xung quanh.
Gần 2 giờ sáng ngày 18/5/2012, Đội Cứu hỏa huyện Trường Lăng, tỉnh Cát Lâm nhận được tin báo về vụ cháy tại nhà nghỉ địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai dập lửa. Khi tới nơi, các anh phát hiện nơi này đã thiệt hại nặng và điều đáng ngạc nhiên là căn phòng bị cháy nhiều nhất lại nằm gần lối vào cầu thang ở tầng 3, mà theo lực lượng cứu hỏa thì đây chính là nơi xuất phát ngọn lửa. Trong lúc dọn dẹp tại đây, lính cứu hỏa phát hiện ở góc phòng có một thi thể nữ đã lớn tuổi, gương mặt cháy nham nhở không còn nhìn thấy rõ. Liệu có phải do người phụ nữ này không kịp chạy thoát? Nhưng căn phòng bà ngụ nằm gần cầu thang nhất, trong khi những người khác ở phía xa hơn, cách hàng chục mét mà vẫn kịp lao ra ngoài nên việc người phụ nữ tử vong tại chỗ do hỏa hoạn là điều khá vô lý.

Căn phòng cháy đen tại tầng 3 là nơi nạn nhân ở khi vụ cháy xảy ra
Từ nghi vấn này, cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy và tìm thấy tại căn phòng nơi phát hiện thi thể 1 chiếc túi xách nữ cháy loang lổ nằm cạnh nạn nhân lúc này đã không thể nhận dạng được, bên trong có thẻ căn cước tên Vũ Đại Lan. Chỉ đến khi người nhà nhận diện mới xác định nạn nhân chính là bà Vũ, mẹ của chủ nhà nghỉ. Bà vừa được con trai họ Vương 37 tuổi nhờ đến trông giúp lữ quán này 2 ngày trước khi thảm kịch kinh hoàng xảy ra.
Khám nghiệm thi thể, bác sĩ pháp y phát hiện khí quản của bà Vũ Đại Lan không có muội than, chứng tỏ trước khi đám cháy xảy ra, nạn nhân đã không còn thở nữa nên không thể hít tro bụi vào, đặc biệt trong miệng người phụ nữ này còn cắm phần thanh sắt của chiếc tuốc-nơ-vít dài khoảng 10cm và đây mới chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.
Ban đầu cảnh sát nghi đây là vụ cướp của giết người, nhưng sau khi kiểm tra các anh phát hiện trên cổ và tay nạn nhân vẫn còn nguyên sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn vàng trang sức. Vậy thì người phụ nữ này có thể gây thù chuốc oán với ai tới nỗi phải mạng vong sau 2 ngày đến đây? Việc tìm ra nghi phạm là điều quan trọng nhất lúc này. Căn phòng nơi bà Vũ Đại Lan bị sát hại cũng chính là khu vực giám sát, nhưng do ngọn lửa quá lớn, video giám sát đã bị phá hủy toàn bộ. Cảnh sát đành tập trung điều tra hàng trăm "mắt thần" của cư dân sống trong khu vực. Nhờ thông tin từ 5 người thoát khỏi đám cháy từ camera ghi lại, cuối cùng cảnh sát đã xác định được tổng cộng có 31 người sống tại nhà nghỉ này trong đêm. Tất cả đều theo lối thoát hiểm hoặc lấy chìa khóa từ quầy lễ tân ở tầng 1, vì thế cảnh sát xác định không có người bên ngoài đột nhập gây án. Trong số này các anh nhanh chóng khoanh vùng được 3 đối tượng sống cùng tầng 3 với nạn nhân vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn...
(Còn tiếp...)











