Kỳ 1: Lấy oán trả ân chốn tha hương

Từ những vùng đất xứ Ảrập với nhiều câu chuyện lưu truyền về những đồi cát trắng, các cung điện, đền đài kỳ bí làm mê hoặc lòng người, ngày nay Ai Cập, Qatar đều nỗ lực phát triển về mọi phương diện. Nhưng điều đáng nói là trong quá trình tham gia sân chơi thế giới đã nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp, dẫn đến các vụ án hình sự gây rúng động dư luận ở những quốc gia bị ràng buộc bởi hàng loạt luật lệ khắt khe này.

Vượt 2.500km từ Ai Cập sang Qatar xem Vòng chung kết World Cup 2022, nhưng sau "bữa tiệc bóng đá toàn cầu" này, một người đàn ông Ai Cập đã không về nước. Sau nhiều tháng lang thang, tiền hết việc không, đối tượng này được 2 người đồng hương cưu mang, nhưng lòng tham đã khiến hắn phản bội lại lòng tốt của họ.

Từ ảo vọng nơi đất khách...

Chuyện "lấy oán trả ơn chốn tha hương" là chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông Ai Cập và khu vực Bắc Phi - vùng Vịnh suốt tháng 6/2023, khi Tòa án Ai Cập công bố lời khai của thủ phạm Tamer Mohamed Sayed.

Cuối tháng 11/2022, Tamer bay sang Doha (thủ đô của Qatar) xem World Cup 2022, dù Đội tuyển Ai Cập đã để mất vé dự World Cup vào tay Đội tuyển Senegal từ tháng 3/2022. Trên máy bay, Tamer tình cờ gặp và làm quen với hai anh em Abdelsalam - Joma Mahrous. Cũng như nhiều người Ai Cập khác, anh em nhà Mahrous hiện sống và làm việc tại Qatar. Suốt 1 thập niên trước ngày khai mạc World Cup 2022, người Qatar đã bỏ ra nhiều tỷ đôla để xây dựng các công trình phục vụ, từ sân vận động tới các khách sạn, nơi giải trí, từ đó thu hút hàng trăm ngàn nhân công khắp thế giới về làm việc cho họ.

Nơi quê nhà, Tamer chỉ là một người thợ hồ chuyên lát gạch men, sau những ngày ở Qatar - nơi người dân sống sung túc hơn nhiều so với Ai Cập (GDP đầu người của Qatar năm 2021 lớn gấp 17 lần Ai Cập), vì thế Tamer "thích ở Qatar hơn" - nguyên văn lời khai sau này của hắn. Dù đã rất cố gắng nhưng Tamer đã nhầm khi nghĩ rằng có thể dễ dàng tìm việc tại Qatar, do World Cup kết thúc, nhu cầu về nhân lực cũng không còn như trước.

Sau nhiều ngày, rồi 1 tháng trôi qua vẫn không tìm được việc làm, số tiền mang theo đã hết, Tamer trở thành kẻ lang thang không nhà. Đúng lúc đó (tức cuối tháng 3/2023) vào Tháng chay Ramadan, Tamer tình cờ gặp lại anh em nhà Mahrous. "Tôi nói với họ là tôi không có tiền, cũng chưa tìm được chỗ ngủ” - Tamer kể lại. Nghe vậy, Abdelsalam và Joma đã mời hắn về căn hộ chung cư nơi họ đang sống cùng một người bạn, cũng là đồng hương Ai Cập, tên Ali Shabaan. "Tất cả cùng về chung cư, họ cho tôi thức ăn, sau đó nói rằng sẽ cố gắng tìm cho tôi một công việc. Abdelsalam và Ali có vẻ thoải mái, nhưng Joma thì tỏ ra lo ngại, vì vậy tôi chỉ ở lại với họ cho đến hết Tháng chay Ramadan" - vẫn lời Tamer Mohamed khai.

... Đến lấy oán trả ân

Dù là tháng chay nhưng ở Qatar, người dân vẫn đi làm từ sáng tới chiều như thường lệ và chỉ nhịn ăn cho tới lúc mặt trời lặn. Hai ngày trước khi tháng chay kết thúc, vào một buổi sáng, do không liên lạc được với em trai nên anh họ của Ali đã ghé qua căn hộ nơi Ali sống chung với anh em nhà Mahrous và một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt: Cả ba người đã bị đâm chết, trong khi Tamer mất tăm! Từ lời khai của những người quen biết anh em nhà Mahrous và Ali, cũng như hình ảnh của camera an ninh trong chung cư ghi lại, cảnh sát xác định nghi can là Tamer Mohamed Sayed.

Hung thủ Tamer Mohamed Sayed (ngồi ghế sau) và anh em nhà Mahrous

Hung thủ Tamer Mohamed Sayed (ngồi ghế sau) và anh em nhà Mahrous

Kiểm tra, cảnh sát biết một trong hai anh em nhà Mahrous đã đặt vé máy bay về Cairo (thủ đô của Ai Cập) vào đúng chiều hôm phát hiện xác họ. Lệnh truy nã khẩn cấp đối với Tamer Mohamed Sayed được gửi tới Ai Cập và nghi can này bị bắt ngay khi vừa xuống máy bay tại phi trường Cairo.

Vụ án được chuyển cho hệ thống tư pháp Ai Cập điều tra, xét xử. Tamer khai sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Ali và Abdelsalam cũng không tìm được việc nên đành mua vé máy bay cho hắn quay về Ai Cập. Sống nhờ những người đồng hương 23 ngày đủ để Tamer biết được họ cất tiền ở đâu nên đã lên kế hoạch lấy cắp rồi bỏ trốn. Hắn mua thuốc an thần về pha với rượu rồi mời anh em nhà Mahrous uống vào bữa tối. Họ gục xuống nhưng đã tỉnh lại trong lúc Tamer đang lục lọi đồ đạc. Đôi bên cãi vã rồi đánh nhau, nhưng vì anh em nhà Mahrous vẫn chưa tỉnh thuốc mê nên đã bị Tamer đâm chết. Đúng lúc đó, Ali quay về, cũng bị Tamer phục sẵn đâm tử vong tại chỗ. Trong đêm, hắn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước khi ra sân bay.

Theo các nguồn tin, trong hai anh em nhà Mahrous thì Joma đã đính hôn, dự định tổ chức đám cưới sau tháng chay; còn ở quê nhà, vợ của Ali mới sinh đôi vào 3 ngày trước khi xảy ra án mạng kinh hoàng.

Hiện vụ án chuẩn bị được đưa ra xét xử tại Ai Cập. Tamer Mohamed Sayed có thể phải đối diện với mức án tử hình bằng hình thức treo cổ. Năm 2014, nước này từng xảy ra sự kiện 1 thẩm phán tuyên tử hình cùng lúc 528 bị cáo gây chấn động dư luận, dù rằng sau này rút xuống chỉ còn 37.

(Còn tiếp...)

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-1-lay-oan-tra-an-chon-tha-huong_150850.html