Kỳ 1: Viết truyện tranh an ủi con sau khi đầu độc chồng
Lịch sử từng ghi nhận có những nhà văn trở thành hung thủ giết người, ngược lại cũng xảy ra trường hợp những kẻ sát nhân vì nhiều lý do - mà thường là để ngụy trang cho tội ác hoặc cũng có thể do lương tâm cắn rứt hay vì muốn kiếm tiền bằng cách tiểu thuyết hóa tội lỗi của mình… đã cầm bút chuyển tải lại những nỗi đau trong quá khứ. Các vụ án dạng này ẩn chứa tâm lý đầy mâu thuẫn của con người và xã hội.
Khoảng 3 giờ sáng 04/3/2022, Kouri Richins (31 tuổi), chủ của 1 công ty kinh doanh bất động sản ở thị trấn Kamas, bang Uhta (Mỹ) gọi điện đến Trung tâm cấp cứu vì chồng cô là Eric Richins (39 tuổi), chủ 1 công ty xây dựng - đã ngưng thở trong lúc ngủ.
Eric qua đời để lại vợ cùng 3 con trai nhỏ và theo xác định y tế ban đầu thì nguyên nhân tử vong là do phình động mạch chủ. Thế nhưng khi tang lễ của ông chưa tiến hành đã xảy ra vụ ẩu đả giữa Kouri và em chồng - người từng ngăn góa phụ mở chiếc két sắt của Eric. Khi cảnh sát (CS) can thiệp, nhiều người mới vỡ lẽ Eric đã không cho vợ biết mình sửa di chúc đồng thời chuyển giao toàn bộ tài sản vào quỹ tín thác do em gái quản lý.
Gia đình Eric cũng cho rằng nguyên nhân tử vong của con trai họ cần được xem lại vì vào Lễ Tình nhân 2022, Eric từng bị ngộ độc sau khi ăn chiếc bánh mà Kouri đặt trên ghế xe của anh cùng tấm thiệp Valentine. Thêm nữa, vào tối 03/3 trong bữa tiệc tại gia mừng việc mua được 1 dinh thự lớn, Kouri đã pha cho chồng ly cocktail làm từ vodka, bia gừng và chanh.
Một năm sau đó, cuộc sống của Kouri và 3 đứa trẻ trôi qua trong nặng nề, trừ việc cô khởi kiện dân sự đòi tài sản của chồng. Đến tháng 3/2023, Kouri xuất bản cuốn truyện tranh với tựa đề "Cha vẫn ở bên con, phải không?" được bán với giá 14,99 USD.


Kouri Richins và bìa cuốn truyện tranh do góa phụ này viết
Cuốn sách phát hành gần như trùng với thời điểm kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của Eric được công bố: Ngộ độc fentanyl (loại thuốc giảm đau nhưng bị lạm dụng thành ma túy). Theo giám định, nồng độ fentanyl trong máu của Eric cao khoảng 5 lần liều gây chết người và bác sĩ pháp y xác định đó là "fentanyl bất hợp pháp".
Cảnh sát đã lần ra người bán fentanyl cho Kouri là nữ giúp việc Carmen Lauber, từng có tiền án, tiền sự về ma túy. Bị thẩm vấn, cô này khai hôm 11/02/2022 (3 ngày trước khi Eric bị ngộ độc vì ăn bánh) đã cung cấp cho Kouri 15-30 viên fentanyl trị giá 900USD với yêu cầu "mua giúp 1 nhà đầu tư bị thương ở lưng". Các nhà điều tra phát hiện thêm, thời điểm Eric qua đời, anh có tới 6 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tổng trị giá 3 triệu USD do Kouri mua và cô là người thụ hưởng, trong đó có hợp đồng cuối cùng vào đầu năm 2022 được xác định là Kouri giả mạo chữ ký, trong khi công ty riêng của Kouri (chuyên mua bất động sản giá rẻ, sửa chữa và bán lại) đang nợ khoảng 2 triệu USD (còn tài sản ròng của Eric ước tính khoảng 5 triệu USD). Gia đình cho biết đã có lúc Eric muốn ly dị vợ và từng dặn: "Nếu tôi chết, cần phải điều tra Kouri vì tôi nghĩ cô ta đang muốn giết tôi". Theo thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân, Kouri chối bỏ quyền lợi đối với tài sản riêng của chồng trừ khi anh qua đời không di chúc.
Cho đến nay, Kouri vẫn phủ nhận cáo buộc giết chồng bằng cách pha fentanyl vào thức uống, mặc dù trong khi góa phụ này bị tạm giam, CS bắt được lá thư cô gửi yêu cầu các anh trai cố gắng chứng minh fentanyl được Eric lấy từ Mexico. Ngoài ra, Kouri còn bị cáo buộc khoảng 20 tội danh khác, trong đó có việc chiếm đoạt tài sản của Eric. Vụ án sẽ được xét xử vào tháng 02/2026.
(Còn tiếp...)











