Kỳ 3: Chất độc xyanua và 'vụ án lịch sử' ở Thái Lan

Bị bắt sau cái chết của cô bạn thân nghi do uống loại thuốc ho chứa xyanua, Sararat Rangsiwuthaporn (36 tuổi) - thủ phạm của hơn 10 vụ hạ độc kinh hoàng bằng độc chất này vẫn khăng khăng trước tòa rằng mình 'không cố ý giết người' dù thừa nhận 'có sử dụng xyanua vì… tiền' (!).

Đầu độc liên hoàn

Sararat (biệt danh Am) tốt nghiệp ĐH Nakhon Pathom Rajabhat (phía Tây Bangkok, Thái Lan) chuyên ngành Quan hệ công chúng năm 2009. Sau khi kết hôn với Trung tá cảnh sát Witoon Rangsiwuthaporn và sinh được 2 con, Sararat - Witoon ly hôn năm 2022 nhưng vẫn ở cùng một nhà để chăm sóc các con. Người dân sống xung quanh cho biết, Sararat là người kín tiếng, ít giao tiếp với xung quanh. Cuối năm 2022, Sararat tái hôn với Suttisak Poonkwan nhưng chỉ 3 tháng sau, ông này bất ngờ qua đời. Sau khi điều tra viên vào cuộc, Sararat trở thành 1 trong những đối tượng bị tình nghi.

Từ khi bắt tay vào điều tra, cảnh sát phát hiện 13 người qua đời đều có triệu chứng liên quan đến ngộ độc xyanua sau khi tiếp xúc với Sararat. Một số người chết sau khi cho nghi phạm vay tiền, những người khác bị mất số tài sản có giá trị, thường là đồ trang sức hoặc tiền bạc (trị giá 60.000 - 300.000 baht). Trong số này có Siriporn (32 tuổi), từng chở nghi phạm đi phóng sinh cá trước khi gục chết bên bờ sông, bị mất chiếc túi xách hàng hiệu và 2 điện thoại di động, trong khi Sararat nhanh chóng rời đi khi bạn gặp nạn.

Sau cái chết đáng ngờ của Siriporn, một số gia đình tiếp tục tố cáo việc người thân của họ cũng qua đời sau khi đi cùng Sararat. Thống kê cho thấy, từ năm 2020 đến tháng 3/2023 có 13 người chết sau khi tiếp xúc với Sararat, vài trường hợp trong số này có chất xyanua trong máu. Người thứ 14 may mắn thoát chết sau khi uống những viên "thuốc ho" do Sararat đưa cho là Kantima Pae-saard, từng cho Sararat vay 250.000 baht (khoảng 170 triệu đồng), tin rằng mình có thể đã không qua khỏi nếu không có sự trợ giúp kịp thời của đường dây nóng, cô đã nộp đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Sararat trong vòng vây cảnh sát

Sararat trong vòng vây cảnh sát

Ngày 27/4/2023, Tướng Damrongsak Kittipraphat - phụ trách Cảnh sát quốc gia Thái Lan - cho biết: "Đây là vụ giết người liên hoàn được lên kế hoạch trước", trong đó có 2 người là tình nhân của Sararat và 2 nữ cảnh sát.

Cái kết cho kẻ thủ ác

Theo cơ quan điều tra, Sararat đã hạ độc làm chết 13 người ở 8 tỉnh, thành (các nạn nhân trong độ tuổi 33 - 44, đa số tử vong tại các tỉnh Nakhon Pathom, Kanchanaburi, Ratchaburi, Phetchaburi trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2023) bằng cách trộn chất độc xyanua vào thức ăn của họ. Nghi phạm bị bắt hôm 25/4.

Ngày 30/6/2023, Cảnh sát Thái Lan thông báo đã kết thúc cuộc điều tra. Gọi đây là "vụ án lịch sử ở nước này" tính đến thời điểm trên, theo cơ quan điều tra Sararat phải đối mặt với hàng chục tội danh bao gồm đầu độc bằng xyanua, giả mạo, trộm cắp và giết người có chủ ý, khả năng phải nhận mức án cao nhất là tử hình. Nhưng do nghi phạm đang mang thai ở tháng thứ 4 và theo luật pháp Thái Lan, trong trường hợp này tử tù sẽ được hoãn thi hành án và nếu con của Sararat còn sống sau 3 năm, án tử sẽ được chuyển thành chung thân, mặc dù vậy bị cáo không được bảo lãnh tại ngoại vì được cho là có nguy cơ bỏ trốn.

Vụ án của Sararat đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trong xã hội Thái Lan, khi nước này từng xảy ra những vụ giết người hàng loạt nhưng số nạn nhân không cao đến vậy.

Dù cảnh sát tìm thấy chất độc nghi là xyanua tại nhà của Sararat và lấy được dấu vân tay cùng những bằng chứng khác từ xe hơi của đối tượng, nhưng nghi phạm này vẫn khăng khăng mình "không phạm tội giết người" dù thú nhận có sử dụng xyanua. Theo cơ quan điều tra, có thể Sararat đã tiếp cận với độc chất này từ cửa hàng của chị gái mình và động cơ gây án là vì tiền.

Sau vụ đầu độc liên hoàn này, hiện Thái Lan đã đưa ra những quy định chặt chẽ hơn về việc tiếp cận chất độc xyanua.

(Còn tiếp...)

NGUYỄN XUÂN (Theo SCMP, Thai PBS World)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-3-chat-doc-xyanua-va-vu-an-lich-su-o-thai-lan_164831.html