Trân trọng cảm ơn chiến sỹ Công an không quản ngại hiểm nguy, ứng cứu nhân dân giữa cơn bão số 3

Trong khi cơn bão số 3 đang 'quần thảo' Thủ đô Hà Nội, bên ngoài những ngôi nhà gió rít từng cơn, thì trên mọi nẻo đường, khu dân cư, vẫn có các chiến sỹ Công an sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ khi nhân dân cần.

Trên mạng xã hội facebook tối 7-9, xuất hiện một bài đăng kèm hình ảnh về một chiến sỹ Công an đang nỗ lực hỗ trợ người dân khi bão "đổ bộ" vào Hà Nội của một tài khoản. Nội dung của bài viết thể hiện: "Cảm ơn anh đã giúp gia đình em.

Hình ảnh chiến sỹ Công an phường Yên Sở không quản ngại hiểm nguy hỗ trợ nhân dân

Hình ảnh chiến sỹ Công an phường Yên Sở không quản ngại hiểm nguy hỗ trợ nhân dân

"Nhà không có ai, điện ra phường thì anh đến giúp nhiệt tình, còn không cả uống nước. Không quen biết, không công cán. Anh nói đó là nhiệm vụ! Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cảm ơn anh nhiều! Hà Nội -mùa mưa bão".

Theo tìm hiểu, chiến sỹ Công an được nhắc đến trong bài viết là Thiếu tá Nguyễn Văn Tấn - Cảnh sát khu vực Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trong quá trình ứng trực, tuần tra làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3, Thiếu tá Tấn nhận được điện thoại "cầu cứu" của công dân địa bàn, là chị V.T.H (ở ngách 23, ngõ 208 Tam Trinh). Hình dung ngay ra địa chỉ "cầu cứu", Thiếu tá Nguyễn Văn Tấn lập tức di chuyển.

Chị H. đang ở nhà một mình. Ngôi nhà cũ của chị bị gió mạnh tốc mái tôn, uy hiếp sự an toàn về người, tài sản. Khi tới nơi, nhận định rõ tình hình, Thiếu tá Tấn đã lập tức trèo lên, gia cố phần mái và toàn bộ các vị trí có thể bị ảnh hưởng do mưa bão.

"Chuyện hết sức đơn giản, và chúng tôi xem đó là trách nhiệm, là vinh dự, bởi được người dân gửi gắm niềm tin khi gặp khó khăn, nguy khốn mà", Thiếu tá Nguyễn Văn Tấn bộc bạch.

LN

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tran-trong-cam-on-chien-sy-cong-an-khong-quan-ngai-hiem-nguy-ung-cuu-nhan-dan-giua-con-bao-so-3-post588606.antd