Kỳ 3: Gây án vì lòng đố kỵ

Xuất phát từ lòng đố kỵ khi thấy xóm giềng hạnh phúc đưa con cháu về thăm nhà, trong khi 2 con trai của mình vướng cảnh lao tù, người phụ nữ ấy đã nhẫn tâm trút hận lên đứa trẻ 3 tuổi khiến dù đã nhiều năm trôi qua, cha mẹ của bé vẫn chưa thể tin nổi vì sao đứa con vô tội của mình lại chết thảm dưới tay người họ hàng thân thích mà trước đó họ không thù cũng chẳng oán.

Vụ mất tích gây chấn động vùng quê nghèo

Cậu bé đáng thương ấy chỉ mới lên 3, tên thân mật là Thành Thành (Tiểu Thành), họ Tự. Cha là người Phổ Nhĩ ở Cảnh Đông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, rời quê lên Quảng Đông lập nghiệp, giàu có thì chẳng bằng ai nhưng nhờ chí thú làm ăn nên cũng có của ăn của để. Anh Tự sinh được 2 con - 1 gái, 1 trai (Thành Thành là bé út). Mỗi năm dù bận đến mấy, hai vợ chồng cũng đều cố gắng thu xếp đưa cả gia đình về thăm ông bà nội ở quê 1-2 lần.

Bi kịch xảy ra vào ngày 26/7/2022, khi anh Tự và vợ là chị Lương quyết định đưa 2 con về Cảnh Đông. Hai hôm sau, dùng xong bữa trưa, trong lúc chị Lương tranh thủ chợp mắt, anh Tự đã đưa 2 con đi thăm xóm giềng. Trên đường, Thành Thành đòi cha mua cho cây kiếm nhựa loại đang thịnh hành. Đến nhà người bà con, trong lúc anh Tự uống trà, con gái lớn 10 tuổi của anh dắt em đi chơi trốn tìm cùng trẻ con trong xóm. Chỉ một lúc lơ đãng, anh chẳng thấy Thành Thành đâu. Hoảng hốt, người cha hô hoán xóm giềng cùng đi tìm.

Trong thôn có nhiều gia đình chăn nuôi gia súc, chuồng trại khắp nơi, nhiều người già còn mở quan tài đóng sẵn cho mình để kiểm tra. Trong số này, nhà bà Chung chỉ cách nơi Thành Thành mất tích chưa đầy 100m. Anh Tự - chị Lương cũng đã đến hỏi thăm nhưng người phụ nữ 55 tuổi mà anh Tự gọi bằng thím này cho biết mình chỉ ở nhà trông cháu nội nên chẳng thấy Thành Thành đâu (cậu bé thường gọi bà Chung là "bà nội hai") và dù chị Lương không nhờ nhưng bà Chung vẫn sốt sắng tham gia cuộc tìm kiếm "đứa trẻ tội nghiệp".

Vị trí khoanh tròn thứ nhất (từ trên xuống) là nơi bé Thành biến mất, tiếp đó là khu vực phát hiện dấu dép nạn nhân, còn lại là nơi tìm thấy dép và chuôi kiếm

Vị trí khoanh tròn thứ nhất (từ trên xuống) là nơi bé Thành biến mất, tiếp đó là khu vực phát hiện dấu dép nạn nhân, còn lại là nơi tìm thấy dép và chuôi kiếm

Đến khoảng 5 giờ chiều, bà Chung phát hiện 2 dấu giày nhỏ, anh Tự vừa nhìn thoáng qua đã khẳng định đó là dấu đôi dép siêu nhân của bé Thành. Từ đây, mọi người tỏa ra nhiều hướng, đến 9 giờ tối đã phát hiện đôi dép và chuôi kiếm nhựa của bé Thành bên sườn núi. Lúc này nghi vấn chợt thoáng qua trong đầu anh Tự: Vì sao một đứa trẻ lên ba lại có thể đi xa đến vậy giữa lúc đường núi ngoằn ngoèo? Cuộc tìm kiếm vô vọng kéo dài cho đến tờ mờ sáng hôm sau khi cảnh sát vào cuộc.

Ngày 29/7, cảnh sát lập hồ sơ điều tra theo hướng bắt cóc - buôn bán trẻ em, nhưng không tìm thấy vết tích nào. Ngày 19/8/2022, thi thể bé Thành được người dân phát hiện trong con lạch cách khá xa làng, ruột cây kiếm vẫn bên mình. Tháng 8 là mùa mưa ở Cảnh Đông, theo anh Tự có thể trời mưa to đã cuốn trôi lớp đất chôn xác cháu bé nên thi thể mới lộ ra.

Đứa trẻ vô tội trở thành nạn nhân

Ngày 05/9/2022, bà Chung bị bắt vì nghi cố ý giết người và trong hàng chục biên bản thẩm vấn sau đó, nghi can này đã nhận tội nhưng cũng nhiều lần phủ nhận. Điều mà anh Tự - chị Lương không thể hiểu nổi là mối quan hệ giữa 2 gia đình rất tốt, vậy vì sao đứa trẻ vô tội lại trở thành nạn nhân?

Động cơ gây án của bà Chung, theo nhiều người dân trong thôn có thể xuất phát từ lòng đố kỵ, bởi anh Tự từ khi lên thành phố có cuộc sống hạnh phúc, lúc về thăm quê thường khiến xóm giềng ngưỡng mộ. Còn về phần mình, do cách giáo dục không tốt, con cái sớm hư hỏng, phải vướng cảnh tù đày khiến vợ chồng bà cảm thấy tự ti, ít giao tiếp với xung quanh...

Sau này khi xâu chuỗi lại sự việc, vợ chồng anh Tự thấy hành vi của bà Chung có vẻ bất thường, do nhà người phụ nữ này khá gần nơi bé Thành mất tích, nhưng ngày 28/7 khi người dân trong thôn muốn vào đây tìm kiếm thì bà vội thoái thác rằng đã có người kiểm tra nhiều lượt rồi... Trước kia nhà bà Chung cũng khá giả, nhưng sau khi 2 con trai phải ngồi tù về hành vi lừa đảo, gia đình sống khép kín hơn, ít tiếp xúc với dân làng. Khi bị thẩm vấn, người phụ nữ này khai rằng tự ti vì các con của mình kém cỏi, khiến cháu trai phải chịu khổ; cảm giác buồn bực, hậm hực càng tăng vào các dịp lễ Tết khi con cháu các gia đình bà con "công thành danh toại" lục tục kéo về.

"Giọt nước đã sắp tràn ly", chính vì thế khoảng hơn 2 giờ chiều 28/7 khi bé gái con của bạn anh Từ cùng về quê chơi dịp này đến nhà tìm bà Chung thông báo cháu trai bà là Tiểu Phong chơi xấu làm bẩn quần áo cô bé, sau đó dù vợ chồng bà Chung đã xin lỗi nhưng do trong lòng vẫn chưa "tâm phục, khẩu phục" nên cảm thấy hậm hực. Vì thế, khi thấy bé Thành lang thang một mình gần bếp nhà mình bà đã "trút hận" lên cậu bé 3 tuổi bằng cách chạy theo ôm lại, siết cổ.

Dữ liệu từ camera giám sát của nhà hàng xóm cho thấy khoảng 14 giờ 35 ngày 28/7/2022 từ gian bếp nhà bà Chung vẳng ra tiếng trẻ thảng thốt la "bà thím ơi". Vợ chồng anh Từ xác nhận đó chính là giọng bé Thành, sau đó là tiếng bà Chung và hơi thở trẻ yếu dần. Người phụ nữ này cũng khai đã cởi dép và rút chuôi kiếm của bé Thành đồng thời bảo cháu nội là Tiểu Phong không được nói cho ai biết bé Thành từng đến nhà mình vào hôm xảy ra vụ mất tích.

Sau đó, bà Chung theo lối tắt xuống núi, in dấu dép của Thành Thành lên đất, rồi đến nơi khác vứt giày cùng ruột cây kiếm của cậu bé, trước khi cùng mọi người tìm kiếm nạn nhân. Rạng sáng 29/7/2022, nhân lúc thôn dân tạm dừng để nghỉ ngơi, bà Chung quay về đưa thi thể bé Thành đi phi tang ở khe lạch.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30/11/2023, cho rằng bị cáo có tính đố kỵ, tâm lý tự ti, vứt bỏ tình thân, coi thường pháp luật, sát hại đứa trẻ vô tội mới 3 tuổi với thủ đoạn tàn ác, tình tiết và hành vi phạm tội đã quá rõ ràng, bị cáo không có thái độ ăn năn trong khi vụ án gây tác động xấu đến xã hội, có tình tiết tăng nặng là nhiều lần phản cung, chủ tọa quyết định tuyên mức án cao nhất: tử hình.

Ngày 26/02/2024, sau phiên phúc thẩm bị xử y án về hành vi "cố ý giết người", bị cáo đã gửi đơn kháng cáo.

NGUYỄN XUÂN (Theo Hongxing Xinwen)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-3-gay-an-vi-long-do-ky_168303.html