Ngồi tù 45 năm, cụ ông 88 tuổi nhận cái kết bất ngờ

Tử tù đợi hành quyết lâu nhất thế giới vừa được tòa tuyên vô tội trong vụ án gây chấn động.

Ngày 26/9, Tòa án quận Shizuoka tuyên bố trắng án cho ông Iwao Hakamada, 88 tuổi, trong phiên xét xử lại vụ án giết 4 người ở miền trung Nhật Bản năm 1966.

Cựu võ sĩ quyền Anh bị kết tội đâm chết ông chủ cũ và gia đình rồi đốt nhà của họ.

Cựu võ sĩ quyền Anh bị kết tội đâm chết ông chủ cũ và gia đình rồi đốt nhà của họ.

Tòa án cho biết trong quá khứ, ông Hakamada đã bị ép phải nhận tội bằng các cuộc thẩm vấn kín đầy bạo lực, kéo dài hàng giờ đồng hồ. Ông Hakamada đã ngồi tù 45 năm trước khi được tòa án trả tự do để xét xử lại vào năm 2014. Sau khi xuất hiện nhiều tình tiết đáng ngờ về vật chứng trong vụ án khiến ông bị kết tội.

Cựu võ sĩ quyền Anh bị kết tội đâm chết ông chủ cũ và gia đình rồi đốt nhà của họ. Dù từng thừa nhận hành vi giết người trong thời gian ngắn, nhưng ông Hakamada đã rút lại lời thú tội và khẳng định vô tội.

Tuy nhiên, ông vẫn bị kết án tử hình vào năm 1968, sau đó Tòa án Tối cao Nhật Bản giữ nguyên bản án này vào năm 1980. Các luật sư của ông Hakamada khẳng định kết quả xét nghiệm ADN máu dính trên quần áo nạn nhân cho thấy máu đó không phải của ông.

Ông Iwao Hakamada bị kết án tử hình năm 1968.

Ông Iwao Hakamada bị kết án tử hình năm 1968.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, người đàn ông 88 tuổi đã ngồi tù hơn 45 năm - trở thành tử tù thụ án lâu nhất thế giới. Luật sư của Iwao Hakamata - tử tù chờ thi hành án lâu nhất thế giới - cho biết đang cân nhắc kiện chính phủ về việc bịa đặt bằng chứng, hủy hoại cuộc đời và sức khỏe tâm thần của ông.

Ông Hakamada quá yếu để có thể trực tiếp tham dự phiên điều trần, nhưng chị gái và cũng là người ủng hộ lâu năm của ông, Hideko, 91 tuổi, đã cúi đầu cảm ơn thẩm phán Koshi Kunii.

Hakamada có quyền được bồi thường lên đến khoảng 200 triệu yên (1,4 triệu USD) khi các công tố viên chấp nhận phán quyết.

Hakamada có quyền được bồi thường lên đến khoảng 200 triệu yên (1,4 triệu USD) khi các công tố viên chấp nhận phán quyết.

Từ khi được thả, ông Hakamada về sống với chị gái Hideko, người đã đấu tranh suốt mấy thập kỷ để giúp ông được minh oan. Hideko Hakamada (91 tuổi), chị gái của ông Hakamada, cho biết bà đã cố gắng giải thích về chiến thắng này cho em trai mình nhưng có vẻ như ông vẫn chưa tin rằng mình đã là người tự do. Sau nhiều thập kỷ bị giam cầm, sức khỏe tâm thần của ông Hakamata đã suy giảm.

Thúy Thúy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/ngoi-tu-45-nam-cu-ong-88-tuoi-nhan-cai-ket-bat-ngo-202410091454508901.html