Kỳ 3: Vững bền biên cương
Hơn 80km biên giới Việt-Lào qua rừng Trường Sơn, 32 cột mốc và 7 cọc dấu không chỉ xác định tọa độ, mà còn ghi dấu mồ hôi, ý chí người lính biên phòng. Từ những hành động thầm lặng ấy, 'Ý Đảng - Lòng dân' kết tinh thành sức mạnh giữ phên dậu Tổ quốc.

Quân Y - Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế khám bệnh cho người dân bản Sê Sáp (Lào).
Giữ lửa nơi tuyến đầu
Hướng theo phương châm “Giúp bạn như giúp mình”, những người lính biên phòng - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế không chỉ vững vàng giữ chủ quyền, bảo vệ an ninh biên giới, mà còn thầm lặng gieo mầm sống, mang đến tiếng cười trẻ thơ rộn rã, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào, góp phần xây dựng một biên giới hòa bình, hữu nghị và bền vững.

Đồn Biên phòng Quảng Nhâm (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế) và Đại đội Biên phòng 514 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan, Lào) đang kiểm tra cột mốc.
Một buổi sáng đầu thu, chúng tôi theo chân chuyến tuần tra song phương giữa Đồn Biên phòng Quảng Nhâm (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế) và Đại đội Biên phòng 514 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan, Lào).
Trời vừa ngớt mưa, đất đỏ còn nhão bết, những dốc núi dựng đứng trơn trượt như muốn thử thách ý chí người lính. Mỗi bước đi, họ bám vào rễ cây, níu từng phiến đá, lặng lẽ tiến bước giữa thiên nhiên vừa hoang dã, vừa thử thách lòng kiên định.
Thiếu tá Lê Minh Nhã, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quảng Nhâm chia sẻ: “Chúng tôi duy trì nghiêm chế độ tuần tra song phương theo đúng quy định của hai bên. Mỗi chuyến tuần tra không chỉ là nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, mà còn là dịp tăng cường hiểu biết và củng cố tình đoàn kết giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Sự tin cậy và phối hợp chặt chẽ ấy chính là nền tảng để giữ vững chủ quyền, an ninh trên đoạn biên giới chung”.

Những dấu giày in hằn trên lối mòn biên giới, kể câu chuyện về trách nhiệm và ý chí của những người lính hai nước Việt Nam-Lào.
Thực tế đã chứng minh rõ điều ấy. Chỉ trong 5 năm qua, các đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cùng lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Sê Kông và Salavan, Lào đã tổ chức 68 đợt tuần tra song phương, với 1.632 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.
Những con số tưởng khô khan ấy lại là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm, quyết tâm không ngừng nghỉ của những người lính nơi tiền tuyến.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, tiếng cây rừng xào xạc, những dấu giày in hằn trên lối mòn biên giới, kể câu chuyện về trách nhiệm và ý chí của những người lính hai nước. Ở nơi ấy, không còn khoảng cách, chỉ còn tình đồng chí, đồng đội thắm đượm trong từng bước chân tuần tra, khẳng định ý chí chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt trao đổi tình hình với Chính quyền bản Ka Lô, Lào.
Những cái bắt tay thật chặt, ánh mắt thấu hiểu không cần lời nói, đủ để nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa những người anh em. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, bùn đất dính đầy chân, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.
Công tác đối ngoại biên phòng được thể hiện hiệu quả nhất qua những hành động cụ thể, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Để hiểu rõ điều này, chúng tôi đã trở lại bản Ka Lô và Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, những nơi đã gắn bó sâu sắc trong ký ức của những người lính quân hàm xanh thành phố Huế.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế)kết nghĩa với Đại đội Bảo vệ biên giới 514, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan, Lào.
Tại bản Ka Lô, Trưởng bản Kê Oi đón chúng tôi từ đầu bản, nở nụ cười mộc mạc: “Chỉ cần thấy ô-tô từ Việt Nam sang, dân bản biết ngay có Bộ đội Biên phòng đến thăm”.
Những cái bắt tay ấm áp, tiếng trẻ em ríu rít quanh người lính khiến không khí trở nên gần gũi. Lát dứa ngọt do người dân mời khách là tấm lòng thơm thảo, cũng là thành quả từ giống cây mà nhiều năm trước, các chú bộ đội đã mang sang giúp bà con phát triển kinh tế.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế trao quà hỗ trợ cho Đại đội bảo vệ biên giới 514 -Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan, Lào.
Ông Kê Oi kể lại quá khứ gian khó, đường đi rừng sâu, phải mất cả chục ngày mới tới trung tâm huyện, cuộc sống du canh du cư, nhà cửa tạm bợ, thiếu thốn đủ bề.
Thế nhưng, từ năm 2008, theo thỏa thuận giữa thành phố Huế và tỉnh Sê Kông, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã thi công 42 ngôi nhà kiên cố và một điểm trường, giúp bà con ổn định cuộc sống.
Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàng, người trực tiếp tham gia, nhớ lại: “Chúng tôi gùi vật liệu vượt nhiều suối, nhưng ánh mắt tin tưởng của bà con là động lực lớn nhất. Xây nhà cho họ cũng là xây niềm tin cho tương lai”.

Xây dựng công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt cho đại đội bảo vệ biên giới 531 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, Lào.
Mầm sống nơi biên giới
Xây dựng nơi ở chỉ là bước khởi đầu, để giúp bà con phát triển bền vững, các chiến sĩ biên phòng tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và mở rộng các hoạt động hỗ trợ sinh kế. “Mọi việc dựng nhà chỉ là bước đầu, các chú bộ đội còn hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Giờ đây, 120 hộ dân với 563 khẩu tại Ka Lô đã biết đào ao thả cá, nuôi gia súc, trồng các cây kinh tế như chuối, dứa, gừng. Các hoạt động giao lưu giữa thôn A Tin, xã A Lưới 4 (Việt Nam) và bản Ka Lô cũng được tổ chức thường xuyên, giúp chia sẻ kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết”, ông Kê Oi chia sẻ.
Tương tự, bản Sê Sáp cũng thay da đổi thịt nhờ sự đồng hành của những người lính quân hàm xanh. Thượng tá Lê Xuân Thanh nhớ lại năm 2014: bà con còn sống rải rác trong rừng, nhà cửa tạm bợ. Các chú bộ đội phối hợp lực lượng Lào vận động di dời, xây dựng 45 căn nhà, giúp dân an cư.
Ngày nay, Sê Sáp có trường học, hệ thống nước sạch, điện chiếu sáng và nhà hữu nghị để sinh hoạt chung. Trưởng bản Bua Thoong xúc động: “Không có Bộ đội Biên phòng Việt Nam, dân bản khó có được ngày hôm nay. Các anh dựng nhà, chỉ cách làm ăn, giúp cuộc sống tốt hơn, trẻ con được đến trường”.

Ủy ban nhân dân thành phố Huế hỗ trợ cán bộ và nhân dân tỉnh Sê Kông, Lào.
Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, những Trạm quân dân y kết hợp cùng đội ngũ quân y của các đồn Biên phòng còn là điểm tựa vững chắc chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng biên, đặc biệt tại các bản làng sát biên giới Lào. Ông Cu Pai, Phó Trưởng bản Sê Sáp, xúc động: “Ở núi rừng hiểm trở này, nhiều khi người bệnh trở nặng, chưa kịp đưa đi viện thì các anh quân y đã cứu chữa kịp thời. Nhờ có các anh, sức khỏe của dân bản được bảo vệ tốt hơn”.
Những người lính biên phòng đặc biệt quan tâm đến thế hệ tương lai. Chương trình “Nâng bước em đến trường” đang hỗ trợ 7 học sinh các bản Lào, giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục con đường học vấn, vun trồng cho tương lai của tình hữu nghị.
Một chiều tại bản Ka Lô, chúng tôi gặp em Thạo A Rọt, cậu học sinh lớp 10, với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Em chia sẻ ước mơ lớn nhất là trở thành giáo viên, để một ngày không xa có thể dạy lại cho các bạn trong bản. Môn Sinh học là niềm yêu thích, vì em muốn hướng dẫn các bạn kỹ năng làm nông, chăn nuôi, trồng trọt, những kỹ năng thiết thực, giúp bà con thoát nghèo và vun đắp tương lai cho bản làng.

Chiến sĩ Biên phòng thành phố Huế trao quà chương trình "Nâng bước em đến trường" cho em Thạo A Rọt (Lào).
Em kể, con đường đến trường cấp hai, ba ở huyện không hề dễ dàng, bản không có trường, đường đi xa, gập ghềnh núi rừng. Nhưng nhờ sự quan tâm, động viên của các chú biên phòng, em đã vượt qua từng ngày khó nhọc. Mỗi lời khích lệ, mỗi sự sẻ chia về vật chất đều được em đáp lại bằng nỗ lực học tập không ngừng, ánh mắt sáng ngời như một minh chứng sống động cho niềm tin và sức mạnh từ tình cảm, sự dìu dắt của những người lính nơi biên cương.
Bầu trời chiều buông sắc vàng rực rỡ trên vùng biên giới. Trong các bản làng, cuộc sống diễn ra trong bình yên. Tiếng trẻ em học bài, tiếng sinh hoạt quen thuộc từ các ngôi nhà sàn tạo nên bức tranh ấm áp. Sự bình yên ấy không tự nhiên mà có; nó được vun đắp từ mồ hôi, công sức và tình cảm chân thành của những người lính biên phòng, những người không chỉ dựng nhà, hướng dẫn sản xuất, mà còn thầm lặng gieo mầm sống và hy vọng nơi biên cương.
Cột mốc chủ quyền vẫn sừng sững, nhưng phên dậu lòng dân được vun đắp từ sự lãnh đạo của Đảng, mới chính là sức mạnh bảo vệ biên cương và củng cố tình hữu nghị Việt-Lào.

Cột mốc chủ quyền vẫn sừng sững, nhưng phên dậu lòng dân được vun đắp từ sự lãnh đạo của Đảng, mới chính là sức mạnh bảo vệ biên cương và củng cố tình hữu nghị Việt-Lào.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ky-3-vung-ben-bien-cuong-post909125.html