Kỳ cuối: Ám ảnh chuyến đi 'một chiều'

Chúng tôi đến xã Thuận (H. Hướng Hóa) trong những ngày cuối tháng 7-2024. Mưa gió nên bà con đồng bào đều không thể lên bản, cũng ít đi lại vì nước đổ về suối chảy hỗn. Khi chúng tôi hỏi thăm về hoàn cảnh bị can Hồ Văn Ly (2005, thôn Thuận 1) trong vụ án: 'Vận chuyển trái phép chất ma túy', lãnh đạo xã Thuận cho hay: Anh trai Ly là Hồ Văn Long trước đó đã bị tuyên án tử hình vào tháng 11-2022.

Hồ Văn Ly bị bắt quả tang cùng tang vật hơn 2kg ma túy Ketamine tại Cảng cá Cửa Việt.

Hồ Văn Ly bị bắt quả tang cùng tang vật hơn 2kg ma túy Ketamine tại Cảng cá Cửa Việt.

“Ác mộng” chưa dứt

Phiên tòa xét xử Long và các đồng phạm (đều trú cùng thôn) được tổ chức ngay tại địa bàn xã, rất đông bà con đến theo dõi. Tòa đã tuyên 3 án tử (trong đó có Long) và 1 án chung thân do các bị cáo vận chuyển trái phép hơn 6kg ma túy tổng hợp. HĐXX cũng lồng ghép tuyên truyền tác hại ma túy, phòng chống loại tội phạm này.

Ngày xét xử anh trai, Ly không có mặt vì đang bận việc khác. Dù vậy, trước hậu quả nghiêm trọng do ma túy gây ra, Ly không phải không biết, nhất là qua nỗi đau đang đày đọa cha mẹ. Thế nhưng chỉ 10 tháng sau, dân thôn Thuận 1 lại thảng thốt khi Ly liên quan vụ vận chuyển ma túy “khủng” từ biên giới về biển Cửa Việt.

Đó là lúc 21 giờ 40 ngày 17-9-2023, tại khu vực cảng cá Cửa Việt (H. Gio Linh, Quảng Trị), Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Ly đang vận chuyển trái phép ma túy. Thu tại hiện trường, hơn 2.077g ma túy ketamine. Lúc này Ly chỉ mới 18 tuổi 7 ngày. Căn cứ lời khai của Ly, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp đồng phạm Hồ Dong Pan (1999, trú H. Hướng Hóa). Pan là đối tượng có tiền án liên quan đến tội: “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Quá trình điều tra, xác định được, buổi trưa Pan rủ Ly sang nhà bạn tên là Tổn ở Đensavan, H.Sê Pôn (Savannakhet, Lào) để chơi. Sang đó, Tổn đặt vấn đề thuê Pan và Ly đi vận chuyển ma túy, đưa trước tiền công 10 triệu đồng, xong việc sẽ trả thêm. Pan nhận và chia cho Ly 5 triệu đồng. Sau đó, có 1 người đàn ông cung cấp cho Pan số điện thoại người nhận và định vị điểm giao ma túy tại cảng cá Cửa Việt. Tổn phân công Pan là người nhận tiền giao lại cho Tổn, còn Ly giao ma túy. Tổn yêu cầu Pan và Ly đến bản Khe Đá (thị trấn Lao Bảo) để nhận ma túy.

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Tổn đi cùng 1 người nữa xuất hiện ở bản Khe Đá gặp Pan giao 1 chiếc xe Wave và nói cho Pan biết ma túy trong cốp xe. Chiếc xe này sau đó giao Ly điều khiển nhưng Ly lúc đó không biết có ma túy trong cốp. Pan đi chiếc xe khác (cũng do Tổn đưa) để đi cùng. Trên đường đi, Ly hỏi Pan ma túy vận chuyển để ở đâu thì Pan nói trong cốp xe Ly đang chạy. Đến khu vực cảng cá, Ly vào trong giao hàng, còn Pan ở ngoài đợi nhận tiền nhưng đã không trót lọt.

Chỉ mới bước qua tuổi 18 được mấy ngày nên sự dại dột, bồng bột như một đứa trẻ trên khuôn mặt Ly thấy rõ. Với số ma túy trên nếu thẩm lậu ra cộng đồng thì biết bao con người tan nát. Nhưng nghĩ đến bất hạnh của gia đình Ly, sự nông nổi của Ly, nhiều người đều thầm mong cho Ly có 1 cơ hội để chuộc lỗi lầm ở phiên xét xử sắp tới.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy nhìn con nhỏ qua ô cửa kính đứng bên ngoài hội trường xét xử.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy nhìn con nhỏ qua ô cửa kính đứng bên ngoài hội trường xét xử.

Mong manh “lối về”

Nhiều bị án tử hình đã có gửi xin Chủ tịch nước sau phiên tòa phúc thẩm vẫn đang ngày đêm thấp thỏm chờ đợi, dù hy vọng mong manh. Từ xã Thuận, chúng tôi ngược lên thị trấn Lao Bảo (H. Hướng Hóa), nơi ở của người thân bị án Nguyễn Thị Thủy (1990, trú xã Tân Thành, H. Hướng Hóa). Thủy là bị cáo nữ đầu tiên và hiện là duy nhất tại Quảng Trị bị tuyên án tử hình về tội ma túy.

Phiên tòa xét xử Thủy cùng 2 đồng phạm được TAND tỉnh Quảng Trị được mở vào tháng 1-2024, tuyên 3 án tử hình về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Số ma túy bị thu giữ trong vụ án là hơn 2,3kg ma túy Methamphetamine. Mang nỗi hối hận, đau xót tột cùng, Thủy kháng cáo lên cấp phúc thẩm để xin giảm án nhưng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo này vào phiên xử trong tháng 5-2024. Thủy chỉ còn một hy vọng nhỏ nhoi là viết đơn xin Chủ tịch nước ân giảm để các con không mồ côi mẹ.

Thủy là người phụ nữ hồng nhan nhưng lận đận tình duyên, hạnh phúc lứa đôi đều không tròn vẹn, rốt cuộc lại làm mẹ đơn thân của 3 đứa con còn nhỏ dại. Cũng chính vì hoàn cảnh khó khăn của Thủy mà bị nhắm tới lợi dụng vào hoạt động ma túy. Khi xảy ra chuyện, hai trong 3 đứa con của Thủy ở hẳn bên nội để được chăm sóc, nuôi dưỡng, Cháu còn lại 10 tuổi gửi cho người mẹ của Thủy đã ngoài tuổi 60. Bà cũng góa bụa, lay lắt mưu sinh bên quán tạp hóa nhỏ dựa lưng vào sông Sê Pôn.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội LHPN TT Lao Bảo (H.Hướng Hóa) cho biết con chị Thủy hiện được bà ngoại nuôi dưỡng, hoàn cảnh khó khăn nên Hội đưa vào danh sách hỗ trợ cho cháu trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”, tiếp sức đến trường nay mai. Chứng kiến hoàn cảnh hai bà cháu, bỗng thấy nghẹn đắng, xót xa.

Mặc dù biết hậu quả từ ma túy rất nặng nề nhưng nhiều người vẫn như thiêu thân, lao vào vòng xoáy đó. Một bộ phận bị lợi dụng hoàn cảnh, nhận thức hạn chế, nhưng một số khác do lòng tham, không vượt qua được cám dỗ. Điều đó khiến cuộc chiến với tội phạm ma túy trên địa bàn Quảng Trị luôn cam go.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ky-cuoi-am-anh-chuyen-di-mot-chieu-post299266.html