Kỳ cuối: Người thứ 126

Tối 06/10/2022, trái với thông lệ, Jesus Cuevas không có mặt tại nhà - nơi đại gia đình anh chung sống ở thủ đô San Domigo của quốc đảo Cộng hòa Dominica. Tuy nhiên, người thân biết anh có ghé qua nhà sau khi đi làm về vì bộ đồ màu xanh mà Jesus mặc đi làm ngày hôm đó đã nằm trong chiếc giỏ chờ giặt.

Một đồng nghiệp của Jesus tại công ty xây dựng nơi anh làm việc xác nhận đã chở Jesus về và thả anh xuống trước Khu phức hợp thương mại - giải trí Multicentro La Sirena trên đại lộ Winston Churchill khoảng 6 giờ 30 chiều. Jesus Cuevas (30 tuổi) tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Tự trị Santo Domingo. Gia đình anh nổi tiếng với việc điều hành cửa hàng đồ gia dụng thành lập hơn 60 năm trước, với người mẹ giữ vai trò tiên phong. Theo người thân, Jesus rất tốt bụng, dễ gần và hay giúp đỡ người khác, vì vậy họ loại trừ khả năng anh bị trầm cảm hoặc có vấn đề về sức khỏe. Ngoài công việc, Jesus còn dạy tiếng Anh cho người khiếm thị những lúc rảnh rỗi.

Vụ mất tích của Jesus khiến dư luận xôn xao, bởi anh là người thứ 126 vẫn chưa tìm thấy tung tích trong số gần 600 trường hợp mất tích ở nước này trong vòng 5 năm trở lại đây. Người thân của Jesus kêu gọi mạng xã hội hỗ trợ tìm kiếm, yêu cầu các doanh nghiệp trong khu vực xem xét những camera an ninh để tìm manh mối có thể giúp ích cho cuộc điều tra. Hai tuần sau khi Jesus biến mất, tại trung tâm San Domogos đã nổ ra cuộc biểu tình liên quan tới hàng loạt vụ mất tích, đặc biệt là những người trẻ tuổi ở Dominica.

Đối tượng Garcia

Đối tượng Garcia

Bồn chứa nước nơi Garcia giấu xác nạn nhân

Bồn chứa nước nơi Garcia giấu xác nạn nhân

Tìm hiểu sâu hơn về Jesus, các điều tra viên biết ngoài kinh doanh ở công ty xây dựng, anh còn kiếm thêm tiền bằng cách cho vay lấy lãi và hợp tác với một đồng nghiệp cũ cùng công ty tên Garcia Quezada (32 tuổi). Jesus bỏ vốn, Garcia chọn người, thỏa thuận, bảo lãnh vay, thu hồi nợ... Dù Garcia đã bị cho nghỉ việc vài tháng nay nhưng hai người vẫn tiếp tục làm ăn. Gia đình Cuevas cho biết gần đây nhất con trai họ đã 2 lần chuyển tiền cho Garcia tổng cộng 112.000 peso. Mặc dù vậy, cảnh sát ít nhất phải tìm được chứng cứ rằng Jesus đã gặp Garcia vào chiều tối 06/10 thì mới có thể đưa anh ta vào diện nghi phạm.

Sau 1 tháng điều tra, nhờ vào các camera giám sát và thông tin từ những người sống quanh khu nhà của Garcia, các điều tra viên biết chắc chắn rằng vào tối 06/10, Jesus đã đến nhà Garcia ở khu vực San José, tại Km 7 của xa lộ Sánchez, ngoại ô Santo Domingo.

Một số người nhớ đã nghe tiếng cãi nhau vọng lại từ phòng của Garcia - nơi đối tượng này sống với con, sau khi hai vợ chồng chia tay và người vợ vẫn đưa con về thăm. Gần đây hàng xóm ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ cống thoát nước nên đã gọi thợ đến sửa, trong khi đó nhờ các chuyên gia IT, cảnh sát biết vào chiều tối 06/10 giữa Jesus và Garcia có trao đổi tin nhắn và sau đó, Jesus đã tới nhà Garcia nhưng không thấy quay ra.

Trước những chứng cứ này, chiều 03/11/2022 Garcia Quezada đã bị bắt tại nhà riêng. Quá trình lục soát nơi ở của đối tượng, cảnh sát phát hiện cưa, dao và búa. Trong một bình chứa nước lớn bằng nhựa màu xanh nơi phát ra mùi hôi, cảnh sát tìm thấy xác Jesus Cuevas bị phân nhỏ bỏ vào các bao nhựa và cột lại bằng băng keo. Garcia thừa nhận đã nhắn tin gọi Jesus tới nhà hắn vào chiều tối 06/10 và hai bên cãi nhau do bất đồng trong khoản nợ tài chính dẫn tới xô xát. Garcia đã dùng dao đâm Jesus đến chết và quyết định tiêu hủy thi thể bằng cách giấu trong bồn nước.

Tháng 3/2024, Tòa án ở San Domigo đã xét xử và tuyên phạt Garcia Quezada 30 năm tù về tội giết người.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-cuoi-nguoi-thu-126_178647.html