Kỳ lạ dòng suối quanh năm có màu như nước thải
Một dòng suối tự nhiên từ trên đầu nguồn chảy về nhưng quanh năm lại có màu vàng đen như màu nước thải. Hiện tượng lạ trên khiến nhiều người tò mò, trong khi chính quyền địa phương chưa biết cụ thể nguyên nhân do đâu.
Kỳ lạ dòng nước suối quanh năm có màu vàng đen bất thường.
Những ngày qua, trong chuyến công tác tại huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam), chúng tôi bất ngờ khi phát hiện dòng nước dưới cầu Khe Diên 2 (thuộc địa phận xã Phước Ninh, huyện Quế Sơn) có màu vàng đen bất thường. Tận mắt xuống dòng suối quan sát, dòng nước cuồn cuồn từ thượng nguồn chảy về nhưng lại có màu khác lạ, ngửi có mùi hôi, dưới suối không phát hiện thấy cá, ốc sinh sống. Dòng suối này chảy thẳng xuống lòng hồ thủy điện Khe Diên.
Thấy màu nước bất thường như vậy, chúng tôi tìm hiểu xem trên đầu nguồn có nhà máy, xí nghiệp nào xả thải ra không? Tuy nhiên qua quan sát trên Google Maps, đầu nguồn dòng suối là những cánh rừng già nguyên sinh xanh thẳm.


Hỏi thăm người dân địa phương, họ cho biết dòng suối quanh năm có màu vàng đen, và người dân đặt tên là Suối Vàng. “Trên thượng nguồn dòng suối có cánh rừng thông cổ thụ. Từ đây đi bộ đến đó khoảng nửa ngày đường mới đến. Nguồn nước này có thể do từ rễ cây thông chảy ra nên như vậy”- anh Dũng, một người dân địa phương nhìn nhận.
Điều đáng nói, cách đó một đoạn có một dòng suối khác cũng từ thượng nguồn chảy về, nhưng màu nước bình thường, trong vắt. Người dân địa phương đặt tên là Suối Vắt.



Tác giả bên cạnh dòng suối có màu nước bất thường.
Hỏi thêm thông tin về dòng nước suối bất thường này, ông Trương Ngọc Vũ – Chủ tịch UBND xã Phước Ninh cho biết: “Mình cũng có nghe anh em nói, nhưng chưa lên trực tiếp đi sâu vào trên đó. Nước màu vàng tự nhiên chảy như vậy từ xưa đến giờ. Chảy quanh năm suốt tháng như vậy. Trên thượng nguồn không hề có khu dân cư cũng như khu công nghiệp nào. Nguyên nhân cụ thể vì sao nước có màu như vậy tôi cũng chưa rõ”- ông Vũ nói.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ky-la-dong-suoi-quanh-nam-co-mau-nhu-nuoc-thai-post313108.html