Kỳ lạ người phụ nữ dị ứng với trọng lực, ngất xỉu 10 lần mỗi ngày

Một người phụ nữ đã chia sẻ rằng, bản thân đang mắc một căn bệnh lạ có tên là 'dị ứng với trọng lực', căn bệnh kì quặc này đã khiến cô ấy ngất xỉu liên tục 10 lần trong một ngày.

Tình trạng của cô được chẩn đoán là hội chứng nhịp tim nhanh (PoTS) có nghĩa là cô phải nằm trên giường đến 23 giờ mỗi ngày, chỉ có thể dậy để ăn hoặc tắm. Các triệu chứng của Lyndsi Johnson bắt đầu với đau bụng và lưng vào tháng 10 năm 2015. Sức khỏe của cô gái 28 tuổi trở nên tồi tệ hơn chỉ trong vòng vài năm, khiến cô bị nôn mửa và ngất xỉu nhiều lần mỗi ngày.

Lyndsi được chẩn đoán là hội chứng nhịp tim nhanh (Ảnh: Metro)

Lyndsi được chẩn đoán là hội chứng nhịp tim nhanh (Ảnh: Metro)

Sau nhiều năm chạy đi chạy lại để khám bệnh với đủ mọi nơi, Lyndsi đã được chẩn đoán mắc chứng PoTS, một chứng tăng nhịp tim bất thường xảy ra sau khi ngồi dậy hoặc đứng vào tháng 2 năm 2022.

Lyndsi chia sẻ, cô từng là thợ máy diesel hàng không cho hải quân nên việc cô dị ứng với trọng lực có thể khiến nhiều người cảm thấy khó tin: “Tôi không thể đứng dậy lâu hơn ba phút mà không cảm thấy ngất xỉu, ốm hoặc bất tỉnh. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều nếu tôi nằm xuống. Tôi phải ở trên giường cả ngày trong suốt 23 tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng dù đã ở tuổi 28 nhưng tôi vẫn đang phải sử dụng ghế tắm. Thậm chí, tôi còn không thể rời khỏi được căn nhà của mình lấy nửa bước.”

Lyndsi đã được xuất ngũ vào tháng 5 năm 2018. Trong vòng nửa năm, mọi thứ tiến triển quá đỗi nhanh chóng đến mức cô bị đau bụng dữ dội và bắt đầu nôn mửa do đạn bắn. Cô luôn phải hét lên trong đau đớn và thậm chí còn nôn mửa nhiều lần.

Khi các triệu chứng của cô ấy tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, các bác sĩ đã vô cùng lo lắng. Mặc dù cô đã phải nhập viện nhiều lần trong vài năm trước khi được chẩn đoán, Lyndsi vẫn được thông báo rằng các triệu chứng của cô xảy ra có khả năng là do lo lắng.

Tình trạng ngất xỉu của cô ấy ngày càng trở nên tồi tệ hơn bắt đầu từ đó. Cô ấy đã ngất xỉu ở khắp mọi nơi: “Khi đi mua sắm ở siêu thị, tôi đã phải ngồi xuống vì ngất xỉu hoặc kể cả đang ở trong phòng tập thể dục. Thậm chí, tôi còn ngất đi chỉ vì con chó của tôi sủa.”

Lyndsi đã từ bỏ việc lái xe và thậm chí cô còn cố gắng cúi xuống mà không hề hay biết bản thân sẽ ngất xỉu. Cô nhớ lại: “Tôi nôn nao rất nhiều, tim tôi bắt đầu có khoảng QT kéo dài và tôi phải nhập viện để theo dõi tim.

Lyndsi phải nằm trên giường 23 tiếng 1 ngày (Ảnh: Metro)

Lyndsi phải nằm trên giường 23 tiếng 1 ngày (Ảnh: Metro)

Cuối cùng, vào năm 2022, Lyndsi đã đi kiểm tra sức khỏe của bản thân về huyết áp, nhịp tim và oxy trong máu vào tháng 2 năm 2022 và cô ấy chính thức được chẩn đoán về căn bệnh hiện tại của bản thân. Sau đó, cô ấy luôn cảm thấy biết ơn vì cuối cùng đã biết mình bị làm sao để có hướng chữa trị được căn bệnh kì quặc của mình.

Mặc dù hiện tại Lyndsi vẫn đang sử dụng thuốc chẹn beta, loại thuốc đã giúp cô ấy giảm ngất xỉu xuống chỉ còn 3 lần một ngày và giúp cô ấy bớt buồn nôn hơn, thế nhưng, Lyndsi vẫn không thể làm được gì nhiều cho bản thân mà phải phụ thuộc rất nhiều vào chồng của cô, anh James, 30 tuổi: “Tôi thực sự vẫn không thể làm bất cứ điều gì. Cơ thể tôi thực sự rất suy nhược, tôi không thể làm việc nhà nên James đã phải nấu ăn, dọn dẹp và còn phải giúp tôi tắm rửa. Tôi thậm chí còn không đánh răng suốt nhiều tuần trời, bởi vì nó khiến tôi cảm thấy khủng khiếp. Điều đáng buồn hơn là, nếu tôi làm một bữa ăn cho tôi và James, thì tôi sẽ nằm bệt trên giường và không thể làm được gì trong ba ngày tiếp theo.

Khi nằm nằm xuống, tôi cảm thấy ổn nhưng ngay khi đứng lên, tôi liền lập tức chóng mặt và ngất xỉu ngay tức thì. Tôi thực sự phải thích nghi với cuộc sống mới này và chấp nhận nó. Việc sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển là điều cần thiết và nó cũng đã thực sự giúp ích cho tôi.”

Dù cuộc sống khó khăn như vậy, nhưng Lyndsi luôn cảm thấy biết ơn những gì bản thân đang có và cô ấy vẫn có thể dành thời gian để học kinh doanh âm nhạc. Hiện tại, cô ấy đã không thể làm được nhiều điều mà bản thân hoàn toàn có thể làm được trong quá khứ, nhưng bây giờ thì Lyndsi cũng đã dần dần quen với việc này.

Lyndsi chia sẻ thêm rằng, cô ấy hoàn toàn cảm nhận được cuộc sống của mình hiện tại đã khác biệt như thế nào và hy vọng có thể dọn ra khỏi căn hộ của mình để đến một ngôi nhà mới, nơi mà cô ấy có thể dành nhiều thời gian hơn ở bên ngoài.

Trà My (Theo Metro)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/ky-la-nguoi-phu-nu-di-ung-voi-trong-luc-ngat-xiu-10-lan-moi-ngay-d184707.html