Kỳ lạ vùng đất nơi tất cả ngôi nhà đều không có cửa, kể cả ngân hàng

Trộm cắp là một khái niệm xa vời và dường như không tồn tại ở ngôi làng kỳ lạ Shani Shingnapur. Ở đây, tất cả ngôi nhà đều không có cửa, kể cả ngân hàng.

Đến ngân hàng cũng không khóa cửa

Shani Shingnapur, quận Ahmednagar, bang Maharashtra, là một ngôi làng nhỏ, với bán kính chỉ tầm 1km với khoảng 200 ngôi nhà. Tuy nhiên, nhờ có đền thờ Thần Shani (thần Sao Thổ, một trong Cửu Diệu của chiêm tinh Ấn Độ) mà Shani Shingnapur nức tiếng khắp bốn phương, luôn nườm nượp khách hành hương.

Người dân làng Shani Shingnapur gần như không bao giờ phải lo lắng về việc bảo vệ nhà cửa, tài sản hay những vật phẩm có giá trị. Ở đây cũng không ai phải khóa xe ô tô hay xe máy lại. Thậm chí chủ các cửa hàng còn để tiền mặt trong ngăn kéo không khóa suốt đêm. Vàng bạc hay các đồ trang sức khác cũng chỉ đơn giản để trong hộp cho gọn gàng.

Ngân hàng có lắp cửa nhưng cũng chẳng bao giờ khóa.

Ngân hàng có lắp cửa nhưng cũng chẳng bao giờ khóa.

Không chỉ nhà dân mà cả nhà trọ, đồn cảnh sát cũng mở toang, thậm chí đến cả ngân hàng cũng khỏi cần ổ khóa.

Các ngôi nhà ở Shani Shingnapur đa phần chỉ có một khung cửa gỗ nhỏ và rèm kéo ngang để đảm bảo sự riêng tư nhất định. Sở dĩ người dân ở đây tự tin như vậy vì họ coi mọi tài sản đều đang được Chúa Shani bảo vệ và không bao giờ bị đánh cắp. Truyền thuyết được lưu truyền rằng bất cứ ai làm những chuyện xấu xa như trộm cắp đều sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ và sự trừng phạt thích đáng nhất của Thần Shani, một vị thần Hindu nổi tiếng với sự nóng nảy và tính cương trực.

Đền thờ thần không cửa, không mái, không tường

Nơi đặt phiến đá trong truyền thuyết giờ đây là điểm đến thu hút nhiều du khách. Ảnh: BBC

Nơi đặt phiến đá trong truyền thuyết giờ đây là điểm đến thu hút nhiều du khách. Ảnh: BBC

Tương truyền rằng cách đây hàng trăm năm, sau một thời gian mưa lũ dữ dội, người ta đã tìm thấy một phiến đá đen nặng trôi dạt vào bờ sông chảy qua làng. Khi người dân địa phương chạm vào hòn đá, máu bắt đầu rỉ ra từ nó.

Đền thờ thần Shani

Đền thờ thần Shani

Rồi một đêm, trưởng làng nằm mơ thấy Thần Shani hiện về nói chuyện với ông và tiết lộ rằng phiến đá thực chất là hiện thân cho các vị thần được gửi xuống nhân gian để bảo vệ người dân trong làng. Tuy nhiên, phải để đá ở chỗ thoáng đãng để thần có thể quan sát và coi sóc mọi việc.

Ngày hôm sau, dân làng đưa phiến đá trên đến khu đất khô và đặt nó lên một cái bệ không có mái che ở giữa làng. Họ cũng quyết định loại bỏ tất cả các cửa và ổ khóa trong nhà vì tin rằng đã có thần giúp họ canh giữ tài sản. Truyền thống này vẫn được người dân làng Shani Shingnapur tiếp tục duy trì cho tới ngày nay.

Trước những năm 1990, hầu như không ai biết tới ngôi làng kỳ lạ này. Chỉ tới khi Shani Shingnapur xuất hiện trên một bộ phim truyền hình Bollywood, hàng nghìn khách du lịch và người hành hương từ khắp Ấn Độ bắt đầu kéo tới đây.

Ngôi làng không cửa luôn nồng nhiệt tiếp đãi khách

"Nếu người nào đó thiếu trung thực hoặc nảy sinh lòng tham mà trộm cắp, họ bị Thần Sao Thổ trừng phạt", Dyaneshwar Kudalkar, một ông chủ nhà nghỉ phục vụ khách hành hương chia sẻ.

Giống như Kudalkar, mọi cư dân đều vô tư đi làm, đi xa mà không cần phải lo trộm khuân hết đồ.

Dù bề ngoài đơn sơ nhưng làng thực chất rất giàu. Mỗi ngày, họ đón tầm 40.000 lượt khách đến thăm viếng. Vào những hôm Thứ Bảy hoặc ngày lễ, lượng khách thập phương còn đông hơn nữa. Nếu ngày lễ lại trùng với thứ Bảy, người ta sẽ mở hội chợ tưng bừng.

Không chỉ ngôi nhà, cả tấm lòng của người làng Shani Shingnapur cũng hết sức cởi mở. Bất kể là giờ giấc nào, nếu có khách bước vào nhà, gia chủ đều nồng nhiệt tiếp đón. Họ cũng sẽ mời khách món truyền thống của Maharashtra, cháo pithla-bhakri. Món cháo này được nấu từ bột đậu gà và một chút bột nghệ, nêm thêm hạt thì là và hạt mù tạt, khuấy với ít dầu nóng.

"Đây là một ngôi làng nhỏ, mọi người đều biết nhau và gắn bó với nhau ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, bởi vậy luôn có sự tin tưởng rất lớn trong cộng đồng. Với một số người mới đến, họ cũng tự nguyện chấp nhận văn hóa và truyền thống nơi đây", bà Ujjwala Bhaushaheb Dang, một phụ nữ địa phương nói.

Mặc dù thị trấn đang thay đổi nhưng người Shani Shingnapur vẫn bảo tồn di sản của mình, giữ gìn hình ảnh một thị trấn mến khách, không có cửa đóng then cài. Từ lúc bước vào mỗi gia đình địa phương, chắc chắn du khách sẽ cảm nhận được sự an bình và tình cảm nồng hậu. Điều đó khiến Shani Shingnapur nổi bật, khác hẳn với những thị trấn hành hương khác ở Ấn Độ.

KHÁNH LINH(T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ky-la-vung-dat-noi-tat-ca-ngoi-nha-deu-khong-co-cua-ke-ca-ngan-hang-20424072316404479.htm