Kỳ nghỉ lễ 2/9 đặc biệt của các tân sinh viên Học viện Ngoại giao

Hòa chung không khí tưng bừng hướng về Ngày Quốc khánh 2/9, kỳ nghỉ lễ năm nay có lẽ đặc biệt hơn cả với các tân sinh viên 2K6, đặc biệt là các tân sinh viên Học viện Ngoại giao khi các bạn đã chính thức nhập học và sẽ bắt đầu năm học mới ngay sau kỳ nghỉ lễ. Đan xen tâm trạng háo hức và nôn nao, các bạn đã có nhiều dự định khác nhau trong những ngày nghỉ để chuẩn bị cho bậc học mới.

Vũ Hưng Thịnh - chàng trai đến từ “Thành phố Hoa phượng đỏ”.

Vũ Hưng Thịnh - chàng trai đến từ “Thành phố Hoa phượng đỏ”.

Vũ Hưng Thịnh là sinh viên năm nhất ngành Luật Quốc tế không giấu nổi niềm hân hoan khi sắp bước vào ngôi trường mơ ước. Nam sinh bày tỏ niềm hy vọng được gặp thêm những người bạn mới từ đó học thêm nhiều điều bổ ích: “Mình cũng lấy triết lý giáo dục của Học viện trở thành “kim chỉ nam” cho bản thân trong chặng đường sắp tới: Học để phụng sự và dẫn đầu. Mặc dù sẽ khó tránh khỏi những khó khăn ban đầu, nhưng mình tin tưởng rằng bản thân sẽ có thể vượt qua”.

Trong không khí ngập tràn cờ đỏ sao vàng, nam sinh càng khát khao được góp một phần nhỏ sức trẻ của bản thân cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển Tổ quốc.

Trong không khí ngập tràn cờ đỏ sao vàng, nam sinh càng khát khao được góp một phần nhỏ sức trẻ của bản thân cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển Tổ quốc.

Kỳ nghỉ lễ 2/9 cũng là dịp để Thịnh có thể làm quen với môi trường sống mới. Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, nam sinh chia sẻ: “Mình sẽ dành những ngày nghỉ lễ để sắp xếp đồ đạc trong phòng trọ, tìm hiểu và làm quen với đường xá Hà Nội. Xong xuôi chắc chắn mình cũng sẽ đi chơi để hòa chung không khí ngày Quốc khánh tại Thủ đô”. Đặc biệt, nam sinh cho biết bản thân rất mong muốn có dịp tham dự Lễ thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình lịch sử và dạo một vòng quanh Trụ sở Bộ Ngoại giao - niềm mơ ước không chỉ của Thịnh mà của rất nhiều thế hệ sinh viên Học viện.

Nguyễn Khánh Linh - tân sinh viên ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Nguyễn Khánh Linh - tân sinh viên ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Trái lại với dự định đó của Hưng Thịnh, Khánh Linh - cựu học sinh chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An lại lựa chọn tận hưởng những phút giây ở nhà cùng với gia đình. Khánh Linh tâm sự: “Vì biết kết quả xét tuyển từ khá sớm nên mình đã chuẩn bị hành trang đi học đại học khá đầy đủ. Mình cũng biết rằng một khi lên Hà Nội học thì khoảng thời gian ở nhà sẽ ít đi nên tranh thủ dịp lễ này mình muốn ở bên bố mẹ nhiều nhất có thể”.

Tình yêu dân tộc của nữ sinh được thể hiện qua những trang văn, vần thơ.

Tình yêu dân tộc của nữ sinh được thể hiện qua những trang văn, vần thơ.

Với một lòng yêu nước nồng nàn của tuổi trẻ Việt Nam và dòng máu văn chương được nuôi dưỡng trong tâm hồn, Khánh Linh chia sẻ về một thói quen đầy ý nghĩa của bản thân, đặc biệt trong ngày lễ lớn của dân tộc: “Mình dành thời gian để tìm đọc cũng như ôn lại những tác phẩm viết về đề tài đất nước và con người Việt Nam. May mắn của bản thân mình là trong 3 năm cấp ba, là học sinh chuyên Văn, mình được tiếp cận với khá nhiều đầu sách gắn liền với đề tài này. Có lẽ vì thế mà mình dần hình thành thói quen đọc cho bản thân. Không chỉ trong dịp lễ 2/9 năm nay, mà kể cả ngày thường, khi đọc những trang sử hào hùng của dân tộc, mình luôn thấy xúc động và tự hào. Nhưng có lẽ, ôn lại những cuốn sách ấy trong bầu không khí cả nước cùng hướng về một ngày lễ trọng đại, đặc biệt của đất nước, mình sẽ có một tâm thế đọc, một trải nghiệm đọc khác lạ chăng?”.

Cô sinh viên đến từ vùng đất mỏ Quảng Ninh - Bùi Thùy Ninh.

Cô sinh viên đến từ vùng đất mỏ Quảng Ninh - Bùi Thùy Ninh.

Quốc khánh năm nay của Thùy Ninh - tân sinh viên ngành Kinh tế Quốc tế cũng có nhiều điểm khác biệt: “Mọi năm trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh cả gia đình mình hay dành thời gian đi du lịch cũng như về quê với ông bà. Tuy nhiên, năm nay Quốc khánh lại trùng với thời điểm mình chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học, sống cuộc sống sinh viên xa gia đình, xa bố mẹ nên mình đã quyết định sẽ ở nhà và chuẩn bị hành trang thật chỉn chu”.

Thùy Ninh lựa chọn gác lại những chuyến du lịch quen thuộc vào dịp lễ để tập trung chuẩn bị cho cuộc sống đại học.

Thùy Ninh lựa chọn gác lại những chuyến du lịch quen thuộc vào dịp lễ để tập trung chuẩn bị cho cuộc sống đại học.

Được biết, Thùy Ninh cũng đã không ngừng học tập và nâng cấp bản thân trong thời gian vừa qua để có thể sẵn sàng cho hành trình mới tại Học viện Ngoại giao như tham gia lớp học MC, trau dồi ngoại ngữ - tiếng Anh và tiếng Hàn…

Thu Nga

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ky-nghi-le-29-dac-biet-cua-cac-tan-sinh-vien-hoc-vien-ngoai-giao-post1668900.tpo