Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam: Người làm báo Khánh Hòa trao gửi yêu thương đến học sinh huyện vùng cao

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), những người làm báo tại Khánh Hòa đã chọn một cách rất riêng để đánh dấu cột mốc đáng nhớ này: lên đường đến với trẻ em nghèo ở vùng cao Khánh Vĩnh – huyện miền núi còn nhiều khó khăn trong tỉnh.

Đoàn báo chí thường trú Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm với học sinh nhận quà huyện Khánh Vĩnh.

Đoàn báo chí thường trú Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm với học sinh nhận quà huyện Khánh Vĩnh.

Chiều ngày 13/6, tại UBND huyện Khánh Vĩnh, 20 em học sinh dân tộc Raglay đã đón nhận những phần quà ý nghĩa – là những chiếc xe đạp mới tinh và phần quà từ Yến sào Khánh Hòa. Đây không chỉ là món quà vật chất đến từ những người làm báo tại Khánh Hòa, mà còn là sự tiếp sức tinh thần, giúp các em rút ngắn hành trình đến trường, vững bước trên con đường học tập.

Những món quà chở theo hy vọng đến trường – tấm lòng của những người làm báo Khánh Hòa.

Những món quà chở theo hy vọng đến trường – tấm lòng của những người làm báo Khánh Hòa.

Giữa hàng ghế ngay ngắn, ánh mắt của Hờ Diễm My – cô bé học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Khánh Thượng – ánh lên niềm vui khó giấu. Em sống với bà ngoại vì mẹ phải đi làm ăn xa, cha thì không còn. Những ngày trước, việc đến trường là một quãng đường dài với đôi chân nhỏ bé, gian nan qua từng buổi học. “Có xe đạp rồi, cháu sẽ không còn phải đi bộ nữa. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi,” My lí nhí nói, tay vẫn chưa rời ghi-đông chiếc xe mới.

Những ánh mắt rạng rỡ của học sinh vùng cao trong buổi lễ trao tặng xe đạp.

Những ánh mắt rạng rỡ của học sinh vùng cao trong buổi lễ trao tặng xe đạp.

Câu chuyện của My không phải là cá biệt. Hờ Anh Thơ – một em nhỏ khác cũng học lớp 3 – sinh ra và lớn lên trên nương rẫy, nơi bữa cơm còn phụ thuộc vào mùa vụ. Không có cha từ bé, Thơ sống với mẹ, người ngày ngày vác cuốc lên rẫy, chắt chiu từng đồng lo cho con đi học. Chiếc xe đạp hôm nay với em không chỉ là phương tiện, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, yêu thương đến từ những người xa lạ – những nhà báo với trái tim hướng về cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, bà Ca Tông Thị Mến – Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh – bày tỏ sự xúc động trước nghĩa cử của Chi hội Nhà báo Khánh Hòa, những người đã luôn đồng hành với giáo dục vùng cao. Bà khẳng định, những món quà hôm nay không chỉ tiếp thêm điều kiện học tập, mà còn thắp sáng niềm tin và ý chí đến trường cho các em học sinh nghèo.

Đại diện Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện, Thường trú tại Khánh Hòa – đơn vị tổ chức hoạt động – cho biết, chương trình là kết quả của sự chung tay từ các nhà báo thường trú trên địa bàn và những mạnh thường quân đồng hành. “Đây là dịp để chúng tôi không chỉ viết về những số phận khó khăn, mà còn được trực tiếp sẻ chia và đồng hành cùng các em nhỏ vượt qua nghịch cảnh,” vị đại diện chia sẻ.

Công tác chuẩn bị quà tặng được Chi hội Nhà báo thực hiện chu đáo trước khi trao tận tay các em học sinh nghèo vượt khó.

Công tác chuẩn bị quà tặng được Chi hội Nhà báo thực hiện chu đáo trước khi trao tận tay các em học sinh nghèo vượt khó.

Không đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện, đây còn là lời tri ân của những người làm báo đối với xã hội – nơi mà báo chí không chỉ là tiếng nói phản ánh, mà còn là bàn tay nối dài đưa yêu thương đến những nơi cần nhất.

Trong suốt nhiều năm qua, Chi hội báo chí thường trú Khánh Hòa vẫn bền bỉ duy trì các hoạt động vì cộng đồng, từ trao học bổng, quà Tết, đến hỗ trợ đột xuất cho người yếu thế. Những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa như lần này là một phần của hành trình dài mà những người cầm bút lặng lẽ thực hiện bên cạnh sứ mệnh nghề nghiệp.

Phương Ngân

Thiên Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ky-niem-100-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-nguoi-lam-bao-khanh-hoa-trao-gui-yeu-thuong-den-hoc-sinh-huyen-vung-cao-post551682.html