KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30-4) Ðồng Nai từ truyền thống kiên cường tới khát vọng vươn lên

Ðồng Nai - nơi ghi dấu bước chân mở cõi trong chuyến kinh lược xứ phương Nam của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã trải qua gần 330 năm hình thành và phát triển. Trong suốt quá trình đó, người Ðồng Nai luôn phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường vượt qua khó khăn để hướng tới khát vọng vươn lên cùng đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai (nay là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai) Huỳnh Thị Hằng tặng hoa động viên thanh niên nhập ngũ năm 2026. Ảnh: Nguyệt Hà

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai (nay là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai) Huỳnh Thị Hằng tặng hoa động viên thanh niên nhập ngũ năm 2026. Ảnh: Nguyệt Hà

Ngày nay, Đồng Nai có tầm quan trọng trong việc hình thành nên vùng Đông Nam Bộ năng động, giàu mạnh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng Nai luôn xác định phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo tồn, phát triển những giá trị văn hóa, lịch sử, con người để xây dựng một thành phố văn minh, giàu mạnh, toàn diện và bền vững.

Ðồng Nai - vùng đất kiên cường

Đồng Nai tự hào là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Những địa danh, di tích nổi tiếng như: Chiến khu Đ, Nhà tù Bà Rá, Khu di tích đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết), Nhà lao Tân Hiệp, Nhà giao tế ở Lộc Ninh, Địa đạo Nhơn Trạch… là những địa chỉ đỏ để các thế hệ tìm về lắng nghe những câu chuyện về lòng yêu nước, ý chí đoàn kết và sự sáng tạo trong chiến đấu của quân và dân ta trải qua trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Đây là nơi truyền cảm hứng cho những lớp thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước, kiên trung, sẵn sàng chung tay cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Chiến khu Đ - nơi được xem như “thủ đô thời kháng chiến” của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã trở thành biểu tượng bất khuất của quân và dân Nam Bộ trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Trải qua 80 năm kể từ khi thành lập Chiến khu Đ, đến nay đất nước đã hòa bình và đang ngày càng thịnh vượng, hùng cường, tinh thần yêu nước, kiên trung, vững niềm tin với Đảng vẫn còn nguyên giá trị.

Không phải là căn cứ của lực lượng cách mạng trong kháng chiến nhưng Nhà tù Bà Rá lại là chứng tích cho sự anh dũng của các chiến sĩ yêu nước khi bị địch bắt, giam cầm và tra tấn. Nằm giữa vùng núi non, rừng thiêng nước độc khi đó, Nhà tù Bà Rá là nơi quân địch xây dựng nên để giam cầm các chiến sĩ yêu nước, trong đó có nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ngày nay, nơi đây là một “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với những di tích lịch sử, Đồng Nai cũng là nơi diễn ra những trận đánh, những cuộc nổi dậy của quân và dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Cuộc nổi dậy phá khám Nhà lao Tân Hiệp năm 1956 của hàng trăm tù chính trị yêu nước bị đế quốc giam cầm đã trở thành sự kiện nổi bật, một chiến công lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Chiến thắng Phước Long (ngày 6-1-1975) với Chiến dịch Đường 14 - Phước Long nổi tiếng, mở đường cho hàng loạt chiến dịch tiếp theo ở miền Nam. Hay như trận đánh Xuân Lộc vang danh lịch sử (từ ngày 19 đến 21-4-1975), đập tan cánh cửa thép, tuyến phòng thủ cuối cùng của Mỹ - ngụy, mở đường để đại quân ta tiến hành Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giành thắng lợi, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thuộc thế hệ thanh niên trí thức trẻ tham gia nhiều hoạt động xã hội cùng với Công đoàn nơi đang công tác, anh Nguyễn Minh Hiếu (ở phường Tân Triều) chia sẻ: Hàng năm, anh Hiếu tham gia khá nhiều chuyến về nguồn tại các “địa chỉ đỏ” của Đồng Nai như: Chiến khu Đ, Nhà lao Tân Hiệp và gần đây là những điểm du lịch về nguồn phía Bắc Đồng Nai như: Căn cứ Tà Thiết, Nhà giao tế… Mỗi chuyến đi đều giúp các đoàn viên công ty có thêm những bài học tinh thần đoàn kết, yêu nước và hiểu hơn trách nhiệm của bản thân với xã hội, với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

“Những địa chỉ đỏ lâu nay luôn là điểm đến yêu thích của tôi, bởi mỗi khi đến với nơi này, tôi càng hiểu được những hy sinh lớn lao của ông cha cho nền độc lập của dân tộc. Nhờ đó, chúng ta mới có cơ hội học tập, cống hiến và hạnh phúc như hôm nay” - anh Hiếu chia sẻ.

Hào khí miền Ðông tiếp tục tỏa sáng

Cách đây gần 330 năm, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh Chúa Nguyễn vào Nam kinh lược. Trong hành trình ấy, Đức Lễ Thành hầu đã lập phủ Gia Định và lập nên dinh Trấn Biên (Đồng Nai) và dinh Phiên Trấn (Sài Gòn). Từ đây, ông thiết lập được bộ máy hành chính đầu tiên trên đất Đồng Nai và Sài Gòn. Trải qua gần 330 năm phát triển, Đồng Nai vẫn luôn tự hào là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố văn hóa, lịch sử.

Trong quá trình đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước, với hào khí của vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng, Đồng Nai đã sản sinh ra nhiều thế hệ anh hùng, những nhân tài của đất nước. Tiếp nối truyền thống xung kích, kiên cường và lòng trung thành, yêu nước vô hạn của các thế hệ đi trước, Đồng Nai đang bước vào thời khắc chuyển mình, hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” để trở thành thành phố Đồng Nai năng động, nhiệt huyết, gánh vác vai trò là một cực tăng trưởng của nền kinh tế đất nước.

Căn cứ Tà Thiết - địa chỉ đỏ về nguồn nổi tiếng tại Đồng Nai.

Căn cứ Tà Thiết - địa chỉ đỏ về nguồn nổi tiếng tại Đồng Nai.

Ka’ Thị Ngọc Hương (Ka’ Hương) một người con của cộng đồng dân tộc Mạ tại làng Tà Lài (xã Tà Lài, vùng đệm của Vườn quốc gia Cát Tiên) là một trong những thanh niên trẻ vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên dương, tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc chia sẻ: Là người trẻ lớn lên trên quê hương Đồng Nai, tôi càng nhận thấy rõ vai trò của thế hệ trẻ trong việc vừa phát triển kinh tế vừa gìn giữ những giá trị văn hóa cốt lõi.

Với ý chí và tinh thần đó, hiện Ka’ Hương đang là hướng dẫn viên một điểm tự do tại làng Tà Lài và Vườn quốc gia Cát Tiên. Bên cạnh đó, Ka’ Hương đang quản lý đội nhóm biểu diễn múa hát cồng chiêng truyền thống của người Mạ ở làng Tà Lài, hỗ trợ tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm thổ cẩm cho phụ nữ Mạ ở làng; đồng thời dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em và các hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của người Mạ như: học hát dân ca Mạ, học làm nhạc cụ truyền thống... Ka’ Hương khẳng định: “Tôi sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa trong công tác bảo tồn và duy trì bản sắc văn hóa của dân tộc mình, góp phần vào công cuộc bảo tồn, phát triển những giá trị chung của thành phố Đồng Nai trong thời gian tới”.

Giám đốc Công ty TNHH du lịch Meerkat Nguyễn Nho Kiên (ở xã Định Quán) kỳ vọng: “Đồng Nai đang có sự chuyển mình mạnh mẽ. Tôi mong rằng, với những gì mà Đồng Nai đang có, đã đạt được, sau khi lên thành phố, Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy những mặt tốt; đồng thời khắc phục những điểm chưa tốt, đặc biệt là tạo những cơ chế phù hợp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thể nắm bắt cơ hội, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương Đồng Nai giàu đẹp hơn, hạnh phúc hơn”.

Không dừng lại với những gì đã đạt được, được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đồng Nai sẵn sàng phát huy tinh thần đoàn kết, nhận trách nhiệm xây dựng, phát triển thành phố Đồng Nai văn minh, hiện đại, quyết tâm phát triển dựa trên 2 tài nguyên chính là đất đai và con người. Đồng Nai sẽ phát triển kịp và tương xứng những nhiệm vụ mà Trung ương đề ra.

Với lợi thế sở hữu Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Ðồng Nai sẽ góp phần đưa hình ảnh con người, trí tuệ Việt Nam ra thế giới từ những chuyến bay và ngược lại, Ðồng Nai sẽ đón nhận những điều mới lạ, những khoa học - công nghệ tiên tiến nhất về Việt Nam. Ðồng Nai sẽ tiếp tục là một “Việt Nam thu nhỏ” với số lượng người dân trên cả nước về đây sinh sống ngày càng cao hơn.

Ngọc Liên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202604/ky-niem-51-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-30-4-ong-nai-tu-truyen-thong-kien-cuong-toi-khat-vong-vuon-len-00201fa/