Rực rỡ ngày hội khinh khí cầu ở Đắk Lắk
Từ ngày 28-4 đến 1-5, Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội khinh khí cầu tại quảng trường Tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).
MAI CƯỜNG
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ruc-ro-ngay-hoi-khinh-khi-cau-o-dak-lak-post850628.html
Tin nóng
Đoàn công tác số 11 đã đi qua vùng biển Cô Lin, Gạc Ma, nơi 38 năm trước đã diễn ra cuộc chiến đấu anh dũng của cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.
Muốn cùng cha thực hiện giấc mơ, Thảo Vy đồng hành cùng ông trong chuyến phượt 43 ngày, đi xuyên Việt Nam và Lào bằng xe máy.
Nghệ sĩ gạo cội Ngọc Tuyết, nổi tiếng với vai bà Thìn trong phim 'Người thổi tù và hàng tổng', qua đời ở tuổi 88 sau thời gian điều trị bệnh.
Sự xuất hiện ngày càng nhiều của người trẻ tại các làng nghề và không gian thủ công cho thấy cách tiếp cận nghề truyền thống đang có sự thay đổi.
Tối 30.4, tại quảng trường trung tâm, xã Măng Đen (Quảng Ngãi) tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề 'Măng Đen – Khát vọng vươn xa', thu hút hàng ngàn người dân và du khách. Không chỉ là một đêm pháo hoa rực rỡ, chương trình còn cho thấy nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch, từng bước định vị Măng Đen là điểm đến giàu trải nghiệm và bản sắc.
Tin mới
Hôm qua (30/4), trong không khí cả nước kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn công tác số 12 đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam. Giữa không gian bao la của biển trời, các đại biểu đã trang nghiêm, thành kính tri ân những người đã ngã xuống vì bình yên của Tổ quốc và chủ quyền quốc gia.
Trong không khí rộn ràng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, những miền quê của Hà Nội đang khoác lên mình diện mạo khang trang, hiện đại, đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Có những dấu mốc lịch sử không nằm trong trang sách, chúng được lưu giữ bằng âm thanh. Chỉ cần một giai điệu cất lên, lập tức cả một giai đoạn lịch sử ùa về. Giống như âm nhạc cách mạng thời kháng chiến chống Mỹ, những giai điệu cất lên với những bước hành quân, với màu xanh áo lính, với những con đường rừng và những khuôn mặt trẻ trung đi qua chiến tranh bằng niềm tin mãnh liệt. Nó không chỉ kể lại lịch sử, mà chính nó là lịch sử. Và lịch sử được truyền đi, được lưu dấu trong trái tim của nhiều thế hệ.
Danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO mà vùng đất này đang mang, không chỉ là niềm tự hào, mà còn là một cam kết gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị nổi bật toàn cầu bền vững.
Xã Hiệp Đức vừa tổ chức chương trình văn nghệ 'Hiệp Đức tình người' và ra mắt Quỹ An sinh xã hội. Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình đến dự.
Đã có một thời, những nữ chiến sĩ thuộc Trung đội nữ lái xe mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Hạnh (sau là Đại đội nữ lái xe Trường Sơn) đã trở thành 'biểu tượng phi thường' trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.











