Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 Người trẻ viết tiếp những trang sử vàng
Từ việc gìn giữ di sản của cha ông đến tri ân những người đã khuất, tuổi trẻ Thủ đô đang viết tiếp những câu chuyện đầy tự hào.
Không chỉ là những "đại sứ" văn hóa nhiệt huyết, các bạn trẻ còn là chứng nhân cho một thế hệ không ngừng thắp lên ngọn lửa của tình yêu đất nước bằng chính tinh thần sáng tạo và tấm lòng biết ơn của mình.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2024 cho anh Lê Văn Phúc.
Khi người trẻ trở thành "đại sứ" văn hóa
Đều đặn vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Tuyên truyền Văn hóa - Lịch sử USSH (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) lại có mặt tại Hoàng Thành Thăng Long, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tuyên truyền văn hóa, lịch sử và trở thành những tình nguyện viên hướng dẫn du khách trong và ngoài nước. Hình ảnh những bạn trẻ với sắc áo xanh tình nguyện hay màu áo đồng phục của câu lạc bộ (CLB) với ba lô trên vai, trang bị micro, loa cầm tay, giấy, bút, máy ảnh đã trở nên quen thuộc tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô. Chị Alice Richardson, du khách đến từ Anh cho biết: “Tôi thực sự thấy ấn tượng và thích thú khi được các bạn trẻ nhiệt tình hướng dẫn tham quan, thuyết minh về lịch sử ra đời, những giá trị văn hóa đậm bản sắc Việt của các di tích, danh thắng”.
Hoạt động tuyên truyền văn hóa - lịch sử được CLB duy trì từ khi thành lập (năm 2014) đến nay. Theo bạn Đinh Ngọc Nguyên, Chủ nhiệm CLB, mỗi thành viên được ví như “đại sứ” văn hóa của Thủ đô. Do đó, họ không chỉ cần có tình yêu với văn hóa, lịch sử mà còn phải trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ bài bản. Quá trình tuyển chọn gắt gao với hai vòng phỏng vấn, các hoạt động đào tạo liên tục và những bài kiểm tra hằng tháng về ngoại ngữ, kỹ năng xử lý tình huống là cách CLB đảm bảo chất lượng đội ngũ. Nhờ vậy, hình ảnh CLB Tuyên truyền Văn hóa - Lịch sử USSH luôn gắn liền với những người trẻ chỉn chu, chuyên nghiệp từ kiến thức đến diện mạo. Nguyên chia sẻ: “CLB nhận được tình cảm quý mến từ cộng đồng, từ những vị khách chỉ có cơ hội gặp mặt một lần nhưng nhờ có chung niềm đam mê văn hóa, lịch sử đã vô tình gắn kết mọi người với nhau. Chính những lời động viên, tâm sự từ mọi người đã tiếp thêm sức mạnh và là động lực để chúng tôi vững tin duy trì hoạt động của CLB đến tận bây giờ”.
Không dừng lại ở vai trò hướng dẫn viên, CLB còn trực tiếp tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lịch sử tại trường và là đơn vị đồng hành cùng Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Từ dự án “Đưa nghệ thuật truyền thống từ sân đình vào sân trường” với talkshow “Nghệ thuật truyền thống - Đường trường chông chênh”, đến dự án thường niên “Hành trình văn hóa”, CLB đã đưa những tinh hoa Việt đến gần hơn với công chúng. Gần đây, với tinh thần tôn vinh cổ phục và văn hóa truyền thống, thổi luồng gió mới cho niềm say mê văn hóa của các bạn trẻ, thông qua các hoạt động này, CLB đã khơi gợi sự đam mê và yêu thích của đông đảo công chúng đối với trang phục truyền thống, khẳng định vai trò của cổ phục như một di sản quý giá cần được gìn giữ và phát huy.
Với mong muốn tiếp cận đa dạng hơn “tệp” người xem, CLB dự định sẽ triển khai các tuyến nội dung dạng video ngắn, thú vị trên các nền tảng TikTok, Facebook, Instagram, đưa câu chuyện của “một thời vang bóng” lên không gian mạng. “Sức trẻ - Nhiệt huyết - Lan tỏa” là ba từ khóa đại diện cho tinh thần của CLB, đồng thời là động lực thúc đẩy các thành viên làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối văn hóa, đem những giá trị tốt đẹp tới với các bạn trẻ nói riêng và cộng đồng nói chung.

Thành viên Câu lạc bộ Tuyên truyền văn hóa - lịch sử giới thiệu với du khách về di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Tình nguyện tri ân thế hệ cha anh
Không chỉ tuyên truyền văn hóa, lịch sử, tuổi trẻ Thủ đô còn thực hiện một hoạt động ý nghĩa khác là phục dựng di ảnh liệt sĩ. Dự án “Phục dựng ảnh liệt sĩ trao tặng các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố Hà Nội” được Thành đoàn Hà Nội triển khai từ năm 2024 và được các cơ sở Đoàn nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, hàng ngàn di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng và trao tặng đến người thân như một lời tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Thủ đô.
Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết: “Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc hồi sinh của ký ức, tái hiện lại thanh xuân của những người lính, những người mãi mãi nằm lại ở tuổi đôi mươi vì độc lập, tự do của dân tộc. Đây không chỉ là món quà tri ân, mà còn là lời khẳng định thiêng liêng: Thế hệ hôm nay sẽ không bao giờ quên hình ảnh, sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã dành trọn vẹn tuổi xuân của mình cho Tổ quốc”.
Xúc động nhận tấm di ảnh người em trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, ông Công Anh Thi (phường Phú Thượng, Hà Nội) chia sẻ: “Tấm ảnh đẹp quá, chắc chắn phải được làm bằng cả tấm lòng mới đẹp như thế. Đây thực sự là một món quà tinh thần vô giá đối với gia đình tôi”. Ông Thi kể, em trai ông, liệt sĩ Công Phương Thảo, vốn là phi công lái máy bay chiến đấu đã anh dũng hy sinh năm 1971, khi đế quốc Mỹ ném bom miền Bắc. “Tấm di ảnh em trai tôi để lại được chụp cách đây mấy chục năm. Theo thời gian, tấm ảnh hoen ố, mờ dần nên không còn rõ mặt em. Đây cũng là điều khiến tôi luôn băn khoăn, trăn trở...” - ông Thi cho biết.
Những bức ảnh quý được người trẻ phục dựng với mong muốn kể lại những câu chuyện về liệt sĩ bằng ngôn ngữ của hội họa, nhiếp ảnh và công nghệ. Một trong những người miệt mài dành tâm sức cho hoạt động này là anh Lê Văn Phúc, Trưởng nhóm Tình nguyện viên, đồng sáng lập nhóm “Màu hoa đỏ”. Anh Phúc chia sẻ, cơ duyên đưa anh đến với việc này bắt nguồn từ chính câu chuyện thực tế của gia đình, khi bác anh là liệt sĩ nhưng không có bức ảnh nào để thờ. “Tôi nghĩ chắc nhiều gia đình liệt sĩ cũng trong hoàn cảnh tương tự và mong muốn có được bức ảnh chân thực để tưởng nhớ người thân. Từ đó, tôi nhận phục dựng di ảnh liệt sĩ và muốn góp một chút công sức cho xã hội nói chung, gia đình, thân nhân liệt sĩ nói riêng” - anh Phúc tâm sự.
Theo anh Phúc, cái khó của việc phục dựng di ảnh là nhiều bức bị mờ, ố do thời gian và quá trình bảo quản, rất khó nhận diện chân dung. Nhiều bức ảnh thực chất là ảnh vẽ chứ không phải ảnh chụp bằng phim, càng khó phục chế hơn. Có những bức, anh và cộng sự phải tìm cách cảm nhận, liên tưởng, thậm chí dựa vào mô tả của người thân để dựng lại khuôn mặt người đã khuất. Nhóm đưa công nghệ AI vào để hỗ trợ phục dựng ảnh. Từ năm 2024 tới nay, anh Phúc và nhóm “Màu hoa đỏ” đã phục dựng và trao khoảng 7.000 di ảnh liệt sĩ trên toàn quốc.
Với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như vậy, trong năm 2024, anh Lê Văn Phúc được trao tặng danh hiệu "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu". “Được nhận danh hiệu “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu”, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Công việc mà tôi đang làm không đơn thuần chỉ là phục dựng những bức ảnh, đó còn là một sứ mệnh, một tấm lòng để tri ân tới những người đã ngã xuống cho hòa bình, độc lập của dân tộc” - anh Phúc bày tỏ.
Có thể nói, tuổi trẻ Thủ đô hôm nay, bằng nhiệt huyết và sự sáng tạo, đang viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc. Chính họ là những người đang không ngừng thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc, khẳng định vai trò của người trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước.