KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 Tự hào quân nhân Đồng Nai trong ngày đại lễ

Cùng hơn 16 ngàn cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của lực lượng vũ trang trong cả nước ngày đêm nỗ lực tập luyện, CBCS của Quân khu 7 và tỉnh Đồng Nai luôn quyết tâm cao, 'vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập' cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Quang cảnh Tổng hợp luyện lần 3 ngày 13-8 tại TB4. Ảnh: ĐVCC

Quang cảnh Tổng hợp luyện lần 3 ngày 13-8 tại TB4. Ảnh: ĐVCC

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc luyện tập cho nhiệm vụ A80. Ảnh: Nguyệt Hà

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc luyện tập cho nhiệm vụ A80. Ảnh: Nguyệt Hà

Dù khó khăn, gian khổ hay khắc nghiệt của thời tiết nhưng mỗi CBCS đều nỗ lực vì mục tiêu chung: Sự thành công của ngày đại lễ. Niềm hạnh phúc, tự hào, lòng biết ơn thể hiện rõ từ lời nói đến hành động của mỗi CBCS tham gia nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

Quyết tâm cao của nữ chiến sĩ

Trong số hơn 700 nữ chiến sĩ thuộc các Khối: Nữ chiến sĩ biệt động và Nữ du kích miền Nam do Quân khu 7 đảm nhiệm huấn luyện có gần 40 quân nhân nữ thuộc tỉnh Đồng Nai. Họ đều quyết tâm cao nhất, vượt mọi khó khăn vì ngày đại lễ.

Trong đó, Khối trưởng Khối Nữ biệt động Nguyễn Lê Tuyết Nhi, thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, liên tiếp 3 lần giữ vai trò Khối trưởng. Chị Tuyết Nhi được đánh giá là một trong những khối trưởng có bản lĩnh vững vàng, tinh thần thép, ý chí quyết tâm cao, động tác rõ ràng, dứt khoát, đều, đẹp, chuẩn.

Khối trưởng Khối Nữ biệt động Nguyễn Lê Tuyết Nhi và đồng đội trong buổi tập luyện phục vụ nhiệm vụ A80. Ảnh: Nguyệt Hà

Khối trưởng Khối Nữ biệt động Nguyễn Lê Tuyết Nhi và đồng đội trong buổi tập luyện phục vụ nhiệm vụ A80. Ảnh: Nguyệt Hà

Gặp Tuyết Nhi khi chị vừa trở về từ buổi tổng hợp luyện lần 2, mồ hôi còn nhễ nhại, nụ cười thường trực và đôi mắt sáng thể hiện ý chí quyết tâm của cô gái Nam Bộ giữa hàng quân.

Chị Tuyết Nhi đã 3 lần tham gia diễu binh gồm A70 (huấn luyện phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ), A50 (huấn luyện phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) và đang tham gia A80 (phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9). Cả 3 lần tham gia các nhiệm vụ lớn của đất nước, chị đều giữ vai trò Khối trưởng trong đội hình khối nữ chiến sĩ đến từ miền Nam.

“Thực hiện nhiệm vụ mỗi lần mỗi khác, từ A70 đến A50 hay A80 ở địa hình, thời tiết, sự vận động không giống nhau, nhưng tất cả đều có chung niềm tự hào, vinh dự vì được lựa chọn tham gia nhiệm vụ lớn của đất nước. Giữ cương vị khối trưởng trong khối thì vai trò, trách nhiệm nặng nề hơn, mọi động tác phải chuẩn, đẹp, đúng, dứt khoát để các nữ quân nhân trong khối cùng thực hiện tốt” - chị Tuyết Nhi chia sẻ.

Đồng đội thường nói vui với chị Tuyết Nhi rằng, đi trong hàng có chuyện gì cả hàng cùng chịu, còn Khối trưởng thì tự chịu một mình. Quả thực, nhiều khi mệt mỏi, chân cứng lại, đau nhức nhưng vì nhiệm vụ lớn chị phải cố gắng để hoàn thành tốt và đặc biệt, chưa khi nào chị để đồng đội và các nữ chiến sĩ nhìn thấy mình buồn.

Chia sẻ về điều này, chị Tuyết Nhi bộc bạch: “Xưa ông cha ta đã ngã xuống để nay chúng ta được sống trong hòa bình, độc lập thì chút khó khăn này có thấm vào đâu. Mỗi lúc khó khăn, mệt mỏi, tôi thường nghĩ đến những câu chuyện cha mẹ kể, về những cuốn phim, tập sách lịch sử để nỗ lực vượt lên và không cho phép mình buồn nản, luôn tươi cười, trở thành động lực để mỗi nữ chiến sĩ trong khối tiếp thêm động lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ cho ngày đại lễ”.

Chiến sĩ Bùi Thị Phương Ngọc, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh, cùng trong Khối Nữ biệt động, kể: Nhiều hôm tập luyện, chân của Tuyết Nhi sưng lên nhưng khi gặp mọi người, chị đều nở nụ cười tươi rói.

“Chính sự vui tươi, hào hứng của Khối trưởng đã tiếp thêm động lực để mỗi chúng tôi tự tin, gắng sức vì nhiệm vụ lớn” - chị Phương Ngọc tâm sự.

Chị Lê Thị Lan, Phòng Hậu cần kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh, còn có nỗi khó khăn hơn khi phải tạm xa chồng và 2 con nhỏ để tập luyện phục vụ đại lễ.

Chị Lan cho biết: Sau tập luyện, mỗi ngày chị đều dùng ứng dụng Zalo để gọi về gia đình nhìn con nhỏ cho đỡ nhớ. Đó cũng là niềm động viên, an ủi để chị nỗ lực vượt lên cho ngày hội lớn của đất nước.

Nỗ lực từ những chàng trai trẻ

Trong hơn 40 khối lực lượng vũ trang luyện tập cho ngày đại lễ, Quân khu 7 đảm nhiệm 3 khối gồm: Nữ biệt động, Nữ du kích và Nam đặc nhiệm dù. Trong đó, Khối Nam đặc nhiệm dù có 36 người đến từ tỉnh Đồng Nai. Các anh đều trong độ tuổi mười tám, đôi mươi, họ mang theo sức trẻ cùng truyền thống “miền Đông gian lao mà anh dũng” đều là chiến sĩ Sư đoàn 5 đang nỗ lực vì ngày đại lễ.

Các cán bộ, chiến sĩ luôn quyết tâm cao, “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập” cho nhiệm vụ A80. Ảnh: Nguyệt Hà

Các cán bộ, chiến sĩ luôn quyết tâm cao, “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập” cho nhiệm vụ A80. Ảnh: Nguyệt Hà

Khối trưởng Khối Nam đặc nhiệm dù Vũ Hữu Chính cho hay: Cũng như các bạn giữ vai trò khối trưởng, niềm vui hưởng chung nhưng vất vả, khó khăn thì khối trưởng chịu đầu tiên.

“Nói thì như thế nhưng mỗi chúng tôi khi được chọn tham gia A80 đều tự hào và quyết tâm vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - anh Chính chia sẻ.

Liên tục trong tốp 3 được cấp trên đánh giá cao khi hợp luyện khu vực, tổng hợp luyện khu vực cũng như tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình (Thành phố Hà Nội), Khối Nam đặc nhiệm dù tiếp tục nỗ lực từng ngày để mỗi bước chân khi sải bước trên Quảng trường Ba Đình không chỉ thể hiện tinh thần chiến thắng, niềm kiêu hãnh, tự hào, mà còn là những bước chân trở về trong tình yêu thương của nhân dân.

“Chúng tôi xác định vinh dự tự hào khi được tham gia nhiệm vụ A80, nên dù khó khăn đến đâu, đồng bào và nhân dân cả nước hãy tin tưởng, chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đại úy PHAN TẤN PHÁT, giáo viên huấn luyện Khối Nam đặc nhiệm dù

Quá trình tập luyện phục vụ đại lễ, Khối Nam đặc nhiệm dù có nhiều câu chuyện xúc động mà các anh vẫn kể cho nhau nghe như những lời động viên sâu sắc, để tất cả cùng cố gắng vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ lớn.

Trường hợp Thượng sĩ Tô Lý Kiệt, 20 tuổi, biên chế Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7, đây là lần thứ 2 trong cuộc đời quân ngũ, anh vinh dự được lựa chọn tham gia diễu binh, diễu hành nhiệm vụ lớn của đất nước (trước đó, tham gia A50).

Cũng như nhiều CBCS của Sư đoàn 5 và Quân khu 7, anh Kiệt tự hào, vinh dự và quyết tâm rất lớn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như lần thực hiện A50. Đến với A80, anh Kiệt trong đội hình của Khối Đặc nhiệm dù, do Sư đoàn 5, Quân khu 7, phụ trách tập luyện.

Đang say sưa tập luyện cùng đồng đội, ngày 15-8, anh Kiệt nhận tin buồn từ quê nhà xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai báo ra: Cha của anh đột ngột qua đời. Đau buồn khôn xiết, anh Kiệt được chỉ huy khu vực tập luyện bố trí, hỗ trợ giải quyết cho về chịu tang cha. Xong xuôi công việc, đúng ngày 19-8, anh đã có mặt tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Thành phố Hà Nội) để tiếp tục tập luyện cùng đồng đội.

Chia sẻ điều này, anh Kiệt bộc bạch: “Lo xong hậu sự cho cha, đúng lời hứa, tôi có mặt cùng đồng đội tập luyện cho ngày đại lễ; nỗ lực thật tốt để mang niềm vinh quang về cho bản thân, gia đình và yên lòng người cha thân yêu nơi chín suối”.

Khối Chiến sĩ Pháo binh miệt mài tập luyện phục vụ ngày đại lễ. Ảnh: Nguyệt Hà

Khối Chiến sĩ Pháo binh miệt mài tập luyện phục vụ ngày đại lễ. Ảnh: Nguyệt Hà

Đó còn là các chàng trai trẻ Phan Minh Tú (phường Tân Triều), Phan Thành Danh (xã Nha Bích), Trần Minh Quy (xã La Ngà) và nhiều thanh niên trẻ trong tỉnh đang nỗ lực tập luyện. Mỗi người là một câu chuyện, nhưng tất cả đều vui, tự hào khi được lựa chọn tham gia A80. Dù là lần đầu hay đã tham gia các nhiệm vụ lớn trước đó, các anh đều có chung mong muốn: Cống hiến những bước chân đẹp, những động tác chuẩn xác, thể hiện sự mạnh mẽ, quyết tâm, biểu dương sức mạnh, niềm kiêu hãnh tự hào và lòng biết ơn khi được sải bước trên Quảng trường Ba Đình, trước đồng bào và nhân dân cả nước.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202508/ky-niem-80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-tu-hao-quan-nhan-dong-nai-trong-ngay-dai-le-829169c/