Kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2025): Tự hào 2 tiếng 'Đảng ta'
Một mùa xuân nữa đã về trên đất nước chúng ta. Mỗi độ xuân về cũng là lúc Đảng ta thêm tuổi mới.
“Đảng ta” - 2 tiếng thật gần gũi nhưng cũng rất mực thiêng liêng và rất đỗi tự hào của toàn thể dân tộc Việt Nam. Mỗi người dân Việt Nam dù là đảng viên hay chưa là đảng viên, khi nói về Đảng đều thấy gần gũi nhưng rất thiêng liêng. Bởi nhờ có Đảng, toàn thể dân tộc Việt Nam mới tới được bến bờ hạnh phúc.
95 mùa xuân có Đảng
Kỷ niệm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2 hàng năm là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thêm tự hào về Đảng quang vinh mà thấy mình phải có trách nhiệm làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng của dân và vì dân.
Theo PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, 95 năm qua, Đảng ta đã làm tròn sứ mệnh lịch sử phó thác, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nếu không có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo thì không có Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước ta không thể có cơ đồ, vị thế, uy tín và tiềm lực như hiện nay, nhân dân ta không có được địa vị người làm chủ như bây giờ.
Giáo sư VLADIMIR KOLOTOV, Đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg (Liên bang Nga), nhấn mạnh Việt Nam chưa bao giờ có được vị thế cao như hiện nay, điều này đạt được là nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển đất nước, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong nhiều năm. Rõ ràng là, hiện thực hóa hệ mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đã nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Đảng và đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa chưa bao lâu thì thực dân Pháp quay trở lại cướp nước ta lần nữa và cấu kết cho đế quốc Mỹ nhảy vào xâm lược Việt Nam, buộc nhân dân ta phải tiếp tục bước vào cuộc trường chinh chống Mỹ, cứu nước kéo dài 21 năm sau đó. Bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình và tinh thần đấu tranh anh dũng kiên cường, bất khuất, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh của nhân dân ta, Đảng đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ và ngụy quyền tay sai, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm chiến tranh, giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Sau giải phóng miền Nam năm 1975, Đảng lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh; thực hiện công cuộc đổi mới và đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại...
Tự hào Đảng ta
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Văn Trang kể, ông tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, đến năm 19 tuổi được kết nạp vào Đảng. Năm nay, ông 94 tuổi đời, 75 tuổi Đảng.
Ngày ấy, ông hăng hái tham gia phong trào thanh niên ở địa phương như đi tải nước, đi canh tác nên Chi bộ xã Tân Hiệp (Biên Hòa) quan tâm cho đi học lớp Cộng sản sơ giải. Nhờ thông tin từ lớp học, ông mới biết Cộng sản là tổ chức duy nhất gồm những người yêu nước, chống xâm lược để giải phóng dân tộc, đứng ra lãnh đạo toàn dân chống thực dân Pháp, bè lũ tay sai, làm cho đất nước Việt Nam được độc lập, tự do, nhân dân thoát cảnh nô lệ lầm than.
Ngoài được thầy giáo giải thích trên lớp, khi về căn cứ, ông còn được một số cô chú cách mạng giải thích thêm, giúp ông càng thấu hiểu về Cộng sản. Đến ngày 5-2-1950, Chi bộ Tân Hiệp tổ chức lễ kết nạp vào Đảng cho ông.
Hôm đó, trước Đảng kỳ, ông nắm tay đưa lên đầu chào, rồi xin thề: “Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng; quan hệ mật thiết với dân; tuyệt đối chấp hành nghị quyết của Đảng…”.
Theo PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, tự hào về Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết xung quanh Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm, hiệp lực cùng nhau xây dựng nước Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.
Được kết nạp vào Đảng, ông thấy vinh dự lắm, nghĩ mình là người bình thường mà được vào Đảng Cộng sản, thật hãnh diện, vinh dự cho cả gia đình và quê hương. “Tự nhiên, tôi thấy mình lớn lên, tiến bộ lên. Đó là kỷ niệm đầu tiên nhưng thật sâu sắc, không bao giờ quên của tôi” - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang nhớ lại.
Giữ lời thề với Đảng, trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang luôn chấp hành sự phân công công tác của tổ chức và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, ông ra sức cống hiến cho sự nghiệp đổi mới, góp sức cùng tỉnh Đồng Nai ổn định và phát triển.
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang bộc bạch: “Lòng tin vào Đảng đã giúp chúng tôi có động lực để vượt qua tất cả những lúc gian nguy. Tôi xin cảm ơn Đảng quang vinh đã dìu dắt, giáo dục, soi đường, chỉ lối cho tôi trong suốt cuộc đời. Tôi xin gửi trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng ta”.
Là một đảng viên, Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương, thầy giáo Nguyễn Thành Hiệp (Trường tiểu học Hòa Bình, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa) bộc bạch: “Từ những ngày thơ bé, tôi và bạn bè đồng trang lứa đã thuộc lòng những ca từ, giai điệu của bài hát thiếu nhi Em là mầm non của Đảng, Niềm vui khi em có Đảng, từ đó gieo vào bản thân mình tình yêu quê hương đất nước và với Đảng niềm tự hào”.
Những năm tháng được học tập trên ghế nhà trường, thông qua sách báo, qua những lời thầy cô giáo dạy, qua các buổi sinh hoạt của liên đội, của chi đoàn…, anh Hiệp càng cảm nhận được truyền thống cách mạng với tinh thần đoàn kết, kiên cường đấu tranh, về sự vĩ đại của Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam.
“Là một người trẻ, sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập như ngày hôm nay, được xem những thước phim về những giai đoạn lịch sử cách mạng… khiến tôi không thể nào quên được” - anh Hiệp bộc bạch.
Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta, anh Hiệp đã nỗ lực học tập, rèn luyện và được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tuổi đời còn trẻ. Đến nay, anh Hiệp đã đạt nhiều thành tích như: giải nhất bài giảng điện tử cấp quốc gia năm 2021; đảng viên trẻ tiêu biểu, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2023; nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương và gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2024; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền...
Anh Hiệp chia sẻ: “Là một đảng viên, tôi nguyện tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, làm chủ khoa học công nghệ, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, chung sức vì cộng đồng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự, vì bình yên của nhân dân”.
Nói về Đảng hôm nay, ông Nguyễn Đình Thắng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng Đảng đã 95 tuổi, 95 năm qua, Đảng đã trưởng thành và lớn mạnh. Mỗi mùa xuân đến, Đảng càng có những bước tiến vững vàng, khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ của Đảng qua mỗi chặng đường. Tự hào, tin tưởng vào Đảng, toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, thống nhất một lòng để đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mong mùa xuân mới này, Đảng ta sẽ không ngừng lớn mạnh, ngày càng trong sạch, văn minh và có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn để đem lại hạnh phúc cho nhân dân, đưa đất nước tiến lên theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra...
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202502/tu-hao-2-tieng-dang-ta-71f4b2a/