Kỷ niệm của những người nơi mái trường xưa với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những thầy, cô giáo, lứa học sinh nơi mái trường xưa mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng theo học chia sẻ những kỷ niệm trân quý về một con người vô cùng bình dị, khiêm nhường.

Từ thời điểm 18 giờ tối ngày 19/7, sau khi thông tin về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần chính thức được thông báo, hàng chục nghìn nhà giáo, học sinh các thế hệ của trường học cũ nơi ông từng gắn bó đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.

Nhớ về Tổng Bí thư, các nhà giáo từng dạy ông, cũng như các thế hệ nhà giáo, học sinh, sinh viên sau này đều cảm nhận sự ấm áp, khiêm nhường và vô cùng giản dị.

Trái tim của người chiến sỹ Cộng sản chân chính ấy đã ngừng đập. Thế nhưng, trong trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam vẫn luôn vẹn nguyên hình ảnh của vị Tổng bí thư giản dị, khiêm nhường, một nhà lý luận xuất sắc của Đảng; suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ trẻ noi theo để xây dựng đất nước vững mạnh./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ky-niem-cua-nhung-nguoi-noi-mai-truong-xua-voi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post965891.vnp