Kỷ niệm làm báo cùng lính đặc nhiệm Biên phòng

20 năm công tác tại Báo Biên phòng, tôi có nhiều trải nghiệm cùng các đơn vị làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP). Mong muốn viết những bài báo chân thực về bản lĩnh, tinh thần không khoan nhượng với tội phạm của người lính đặc nhiệm Biên phòng trở thành động lực và 'tiếp lửa' để tôi vượt qua những rào cản, khó khăn, thử thách, dấn thân với niềm đam mê.

Tác giả (Trung tá QNCN Nguyễn Thị Thu Hà, phóng viên Báo Biên phòng) tác nghiệp tại hiện trường đánh án đêm ngày 1/12/2021, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 10kg ma túy. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Tác giả (Trung tá QNCN Nguyễn Thị Thu Hà, phóng viên Báo Biên phòng) tác nghiệp tại hiện trường đánh án đêm ngày 1/12/2021, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 10kg ma túy. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Tôi luôn thấy mình may mắn hơn nhiều phóng viên khác khi nhiều lần được làm việc, trực tiếp tham gia đưa tin, viết bài về các chuyên án, vụ án ma túy điển hình của lực lượng PCMT&TP BĐBP. Được đi theo “học việc” cùng cán bộ Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung (Đoàn 2), Cục PCMT&TP BĐBP; Phòng PCMT&TP, BĐBP Quảng Trị đã mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Không chỉ được tham gia họp triển khai lực lượng đánh án, giám sát ngoại tuyến, chứng kiến lấy lời khai đối tượng, những chia sẻ của lực lượng đánh án trở thành bài học kinh nghiệm để tôi viết tin, bài với ngôn ngữ chính xác, nhưng vẫn đảm bảo yếu tố nghiệp vụ.

Việc cùng mọi người làm từ những việc nhỏ nhất đã giúp tôi tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để viết các bài phóng sự về bản lĩnh của người đánh án, cũng như những góc khuất của tội phạm ma túy thay vì chỉ đưa tin ngắn. Tháng 9/2019, Đoàn 2 đã triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy gây chấn động thành phố Đà Nẵng bởi số lượng lớn và phương thức hoạt động hoàn toàn mới. Vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 23/9/2019, tại đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), lực lượng của Đoàn 2, BĐBP Quảng Trị, BĐBP thành phố Đà Nẵng bắt quả tang Bùi Thị Thủy (sinh năm 1978, trú tại Hà Nội) khi nhận 5 chiếc nồi cơm điện được ký gửi từ Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Kiểm tra trong các nồi cơm, trinh sát phát hiện 5kg ma túy đá. Đáng chú ý, Bùi Thị Thủy mang theo một đứa con mới 13 tháng tuổi. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình lấy lời khai, trong khi vẫn phải đảm bảo an toàn và quyền lợi cho cháu bé.

Trong thời gian chờ liên hệ, làm thủ tục gửi cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội, tôi được đơn vị “nhờ” bế cháu để hỗ trợ quá trình lấy lời khai. Việc tưởng như đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng. Với những đứa trẻ khác, chỉ cần mở phim hoạt hình hoặc nhạc thiếu nhi là có thể nín khóc, nhưng đứa bé này gần như không có phản ứng. Tôi đành bế cháu đi rong từ tầng 2 xuống tầng 1, ra vườn rau, rồi đến sân trước, nhưng cháu chỉ dừng khóc được vài giây. Suốt mấy giờ đồng hồ, hai tay tôi mỏi rã rời nhưng không thể nhờ ai vì đơn vị toàn nam giới. Cháu cũng không có quần áo thay nên tôi phải đến một nhà nuôi trẻ gần đó xin một bộ đồ đã qua sử dụng, tắm rửa, cho cháu ăn. Có lẽ, xúc động trước hành động của tôi dành cho con mình, Bùi Thị Thủy không còn quả quyết: “Chỉ một mình em làm việc này”. Sau này, tôi đã có nhiều bài viết về câu chuyện người mẹ mang theo con để vận chuyển ma túy.

Đánh án trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 thể hiện sự tài tình, linh hoạt của lực lượng BĐBP khi biến khó khăn thành thuận lợi. Lần ấy, nhận được tin báo về một đối tượng vận chuyển ma túy trái phép trên chuyến xe khách từ tỉnh Quảng Trị vào thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn 2 đã nhanh chóng lập một trạm kiểm soát dịch Covid-19 tại phía Nam hầm đường bộ Hải Vân (thành phố Đà Nẵng). Để không gây nghi ngờ khi chốt chỉ có đàn ông, Đại tá Bùi Đức Trung (Đoàn trưởng Đoàn 2) yêu cầu tôi mặc đồ bảo hộ, đo nhiệt độ cho hành khách. Trong lúc tôi và một số người làm nhiệm vụ "phòng dịch", trinh sát trên xe đã tiếp cận hành lý của đối tượng khả nghi. Sau khi nhận tin báo “không có hàng”, Đại tá Bùi Đức Trung đã tạo tình huống nghiệp vụ để rút trinh sát ra khỏi xe một cách an toàn. Cũng nhờ phương pháp ngụy trang như vậy, trong 2 ngày 2 và 3/7/2021, Đoàn 2 triệt phá thành công Chuyên án A2-521, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 17kg ma túy tổng hợp tại khu vực biên giới tỉnh Khánh Hòa.

Sự gắn bó lâu dài trong công tác khiến chúng tôi trở nên thân thiết, gần gũi như người một nhà. Tháng 12/2021, tôi được tòa soạn giao nhiệm vụ đưa tin Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất, tổ chức tại tỉnh Quảng Trị. Khi đó, nhiều địa phương hạn chế đi lại do dịch Covid-19 nên việc từ thành phố Đà Nẵng ra tỉnh Quảng Trị là cả một thử thách. Biết được điều này, Đại tá Bùi Đức Trung đã “ghép” tôi vào xe đánh án của đơn vị để đưa ra Quảng Trị.

23 giờ, ngày 1/12/2021, khi tôi đang nghỉ tại nhà khách Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, điện thoại bất ngờ đổ chuông, hiện tên trợ lý Phòng PCMT&TP, BĐBP Quảng Trị. Tôi chưa kịp “alo” thì đầu dây bên kia vang lên giọng khẩn trương: “Sẽ đánh trên Cam Lộ, chị ra ngay cổng, 5 phút nữa xe chạy”. Tôi vội mặc đồ, xỏ giày, cầm túi máy ảnh, khoác vội áo và chạy ra cổng cách đó gần 200m. Khi xe đến km20+293, quốc lộ 9 (thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ), bất ngờ nghe tiếng súng nổ liên tiếp. Một người trên xe cất tiếng: “Bắn dứt khoát và liên tiếp thế này là quân mình rồi”. Tôi biết đó chỉ là lời trấn an. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ đến những phát súng định mệnh đã cướp đi sinh mạng của Thiếu tá Lù Công Thắng (BĐBP Sơn La), Thiếu tá Vi Văn Nhất (BĐBP Thanh Hóa) trong khi làm nhiệm vụ. Không gian trên xe lặng như tờ, đủ để hiểu rằng 3 người còn lại cũng đang có cùng nỗi lo như tôi.

Quả nhiên, đúng như dự đoán, khi bị chặn bắt, đối tượng Văn Ngọc Đức (sinh năm 1992, trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã điều khiển xe ô tô điên cuồng tông vào lực lượng chức năng nhằm thoát thân (trên xe có 10kg ma túy đá). Trung tá Đặng Tất Phùng (khi đó là Đội trưởng Đội Đặc nhiệm PCMT&TP, BĐBP Quảng Trị) đã rút khẩu K59, bắn 4 phát vào 4 lốp xe và đều trúng đích, tiếng nổ chát chúa khiến đối tượng hoảng loạn và không còn khả năng điều khiển xe.

Niềm vui lớn nhất của tôi không chỉ là có được những bài viết chân thực về sự hy sinh, gian khổ của đồng đội - những người sẵn sàng đánh đổi tất cả cho lý tưởng cao đẹp, mà còn là niềm vinh dự khi được coi là một phần của “đội”. Đại tá Phan Thanh Lịch, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung từng nói với tôi: “Đối với Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung, Trúc Hà (Nguyễn Thị Thu Hà - PV) luôn như là một cán bộ của đơn vị”.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ky-niem-lam-bao-cung-linh-dac-nhiem-bien-phong-post491401.html