Kỷ niệm sâu sắc về những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong quá trình công tác, do đặc thù và tính chất công việc, tôi may mắn được trực tiếp gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 4 lần. Lần gặp nào cũng để lại trong tôi những ấn tượng, kỷ niệm sâu sắc về một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn nhưng rất giản dị, khiêm tốn, chân thành và gần gũi.

Lần đầu tiên tôi gặp bác Trọng vào ngày 12-3-2009. Khi đó, bác Trọng đang trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội về thăm và làm việc với tỉnh Bình Phước. Trong buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh, sau khi nghe tỉnh Bình Phước báo cáo, với phong cách làm việc sâu sát, bác Trọng hỏi thêm về việc thực hiện nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng có gì khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ. Bác đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá thêm về phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình; tập trung vào vấn đề cốt lõi là công tác cán bộ và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phát biểu với cán bộ chủ chốt của tỉnh, bác Trọng nói về cảm nhận sau nhiều năm trở lại tỉnh Bình Phước, đồng thời đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đạt được.

Tác giả (thứ hai từ trái sang) vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, ngày 24-3-2023

Tác giả (thứ hai từ trái sang) vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, ngày 24-3-2023

Tôi nhớ mãi câu bác Trọng khen Bình Phước có cách làm thông minh, đúng hướng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông và điện. Bác gợi ý 4 vấn đề Bình Phước cần quan tâm trong thực hiện nghị quyết của Trung ương và Chính phủ về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Bác nhắc nhở việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết các tác động của khủng hoảng kinh tế đối với đời sống nhân dân, trong đó có một bộ phận dân di cư tự do. Với tôi, bác không quên một ai. Làm gì, ở đâu bác cũng nghĩ đến dân, mong cho dân có cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.

Sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mời bác Trọng dùng cơm tại Nhà khách tỉnh bên hồ Suối Cam. Bữa cơm thân mật có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh cùng tiếp. Buổi tiếp chỉ có tôi là nữ nên được ưu ái ngồi cạnh bác. Trong bữa ăn, bác nói chuyện, hỏi thăm mọi người rất ân cần, gần gũi, chan hòa. Cách nói chuyện của bác nhẹ nhàng, dí dỏm, sâu sắc, đậm chất “sĩ phu Bắc Hà”. Biết tôi làm công tác tuyên giáo, bác nói: “Cán bộ nữ làm công tác tuyên giáo có nhiều lợi thế, cô cố gắng phát huy”. Tôi nhớ bữa cơm thân tình hôm đó có trái sa kê chiên chấm bơ. Khi được anh em giới thiệu đó là trái sa kê hái ở khuôn viên Nhà khách tỉnh để đãi bác, bác cười hiền hậu nói: “Quý quá! Món này ngon giống khoai tây rán chấm bơ”. Thời gian bên bác Trọng không nhiều, nhưng để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc về một lãnh đạo cấp cao rất trí tuệ mà khiêm nhường, thân ái với mọi người như người thân trong gia đình.

Lần thứ hai tôi được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúng vào ngày 3-2-2016, nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân Bính Thân 2016. 149 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đại diện cho các vùng miền, lĩnh vực về dự buổi gặp mặt. Thời điểm này, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa thành công tốt đẹp. Trên cương vị Tổng Bí thư vừa tái cử, bác Trọng chia sẻ với chúng tôi niềm vui về những thành tựu của đất nước. Bác khẳng định vai trò quan trọng, trách nhiệm cao cả của đội ngũ trí thức và căn dặn trí thức cần tiếp tục phát huy trí tuệ phục vụ yêu cầu phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới để đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển, dân tộc ta mãi mãi trường tồn. Chúng tôi rất xúc động, khắc ghi lời bác và thầm hứa phải nỗ lực hơn nữa để không phụ niềm tin, tình cảm bác dành cho đội ngũ trí thức.

Kết thúc buổi gặp gỡ, trên đường ra sảnh chụp ảnh kỷ niệm, tôi đi ngay cạnh bác Trọng, bác quay lại nhìn tôi cười đôn hậu: “Chào tuyên giáo Bình Phước!”. Tôi quá bất ngờ, vội đáp nhanh: “Em kính chào Tổng Bí thư ạ!”. Bác Trọng mới gặp tôi một lần ở Bình Phước từ hơn 6 năm trước, nhưng Bác vẫn nhớ tôi làm công tác tuyên giáo khiến tôi xúc động quá, vừa ngưỡng mộ trí nhớ của bác vừa rưng rưng trong lòng.

Một số hình ảnh tác giả trong những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một số hình ảnh tác giả trong những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lần thứ ba tôi được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 7-2-2018 nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân Mậu Tuất 2018. 150 đại biểu dự gặp mặt rất xúc động trước sự quan tâm của Tổng Bí thư, của Đảng, Nhà nước dành cho các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ. Bác Trọng rất khiêm tốn lắng nghe và tiếp thu thấu đáo những ý kiến chia sẻ của các trí thức. Bác cảm ơn và khẳng định vai trò đóng góp to lớn, đặc biệt quan trọng của trí thức, văn nghệ sĩ. Trong phát biểu với đội ngũ trí thức, bác không dùng những từ có tính chất mệnh lệnh mà thường nói: “Tôi chia sẻ, tôi mong, tôi đề nghị...” thể hiện sự khiêm tốn và trân trọng trí thức. Tôi rất ấn tượng về lời căn dặn của bác với trí thức: “Tiếp tục đổi mới ngay ngắn, đúng đắn chứ không được chệch hướng. Công việc sắp tới còn gian khổ, không được chủ quan, thỏa mãn”. Lần nào gặp gỡ trí thức, bác cũng luôn bày tỏ sự tin tưởng, luôn động viên, khích lệ và mong muốn trí thức đóng góp được nhiều nhất cho đất nước, cho nhân dân.

Lần thứ tư tôi được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 24-3-2023 nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18-5-1963 - 18-5-2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm, bác Trọng biểu dương những cống hiến to lớn của đội ngũ trí thức, nêu bật vai trò của trí thức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và mong muốn trí thức nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Bác đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần chủ động tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác vận động trí thức trong tình hình mới để đoàn kết, tập hợp, phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức. Từng lời nói sâu sắc, chân thành thể hiện tình cảm, sự tin tưởng, kỳ vọng của bác đối với đội ngũ trí thức thấm sâu trong tâm trí tôi. Chúng tôi càng xúc động và thương bác nhiều hơn khi trong lần gặp này sức khỏe của bác yếu hơn so với trước.

Kết thúc buổi gặp mặt, các đại biểu được chụp ảnh kỷ niệm với bác. Đứng bên bác, được bác nắm lấy bàn tay, trong tôi trào dâng, dạt dào niềm xúc động, bồi hồi như được nắm bàn tay người cha thân yêu của mình. Mới đó hơn 1 năm mà nay bác đã đi xa, về với thế giới người hiền, để lại bao tiếc thương cho nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Từ lần đầu tiên được gặp bác cho đến lần cuối cùng trước lúc bác ra đi, tôi luôn ghi nhớ lời căn dặn của bác, cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi nghỉ hưu, tôi tiếp tục làm công tác vận động trí thức và khoa học - công nghệ. Đây là cơ duyên may mắn để tôi được gặp lại và nghe bác chỉ bảo. Đối với tôi đó là niềm hạnh phúc và vinh dự to lớn. Kỷ niệm sâu sắc về những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn; một con người rất trí tuệ, thanh liêm, khiêm nhường, giản dị; trọn đời vì Đảng, vì nước, vì dân là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc, luôn trong trái tim tôi.

Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/160444/ky-niem-sau-sac-ve-nhung-lan-duoc-gap-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong