Kỳ thi đặc biệt của nam sinh ngồi xe lăn

Cách đây 3 tháng, Quyền bị tai nạn gãy hai xương đùi, do chưa thể đi lại, em phải ngồi xe lăn để tham gia dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh Đàm Quang Quyền (trú tại Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) bị tai nạn giao thông gãy cả hai xương đùi, gãy xương quai hàm trái.

Ngày 8-7, tại điểm Trường THCS Yên Hòa, (Cầu Giấy, Hà Nội), anh Đàm Quang Mạnh (bố của Quyền), đang ngồi hướng mắt vào phía trong trường điểm thi với vẻ mặt lo âu.

Anh chia sẻ, hôm nay hai bố con anh dậy rất sớm để chuẩn bị đi tới điểm thi, đây là một kỳ thi đặc biệt đối với con trai anh.

Theo anh Mạnh, hơn 3 tháng trước kỳ thi, Quyền đang điều khiển xe máy thì xảy ra va chạm với ô tô.

“Vụ tai nạn khiến con trai tôi gãy hai xương đùi, xương quai hàm trái, người thân chật vật bám trụ tại bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho cháu…” – anh Mạnh nghẹn ngào.

Sau hơn một tháng nằm viện điều trị, em Quyền được bác sĩ cho về nhà chăm sóc. Nhờ được các bác sĩ tận tình điều trị và gia đình chăm sóc nên sức khỏe của em ngày càng được cải thiện. Thế nhưng, việc học hành của em gần như bị bỏ ngỏ vì sức khỏe bị tổn thương nặng.

Đến nay đã hơn 3 tháng trôi qua, Quyền không còn đau đớn nữa nhưng em vẫn chưa thể tự đi lại trên đôi chân của mình, phải đi lại bằng xe lăn.

“Bác sĩ dặn còn khoảng mười ngày nữa cháu mới được tập đi, giờ cháu không còn đau đớn nữa nhưng vẫn chưa thể đi lại được vì bị nhiều chấn thương” - anh Mạnh cho hay.

Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia, anh Mạnh đã đưa con đến điểm thi cách nhà 30 km, rồi hỏi tìm chỗ để thuê trọ cho hai bố con ở gần trường.

Tình nguyện viên hỗ trợ đưa đón Quyền tại điểm thi. Ảnh PHI HÙNG

Tình nguyện viên hỗ trợ đưa đón Quyền tại điểm thi. Ảnh PHI HÙNG

Sau một hồi trò chuyện, một người bảo vệ ở cạnh điểm thi biết được hoàn cảnh của hai bố con, thương tình người bảo vệ không lấy tiền thuê nhà.

“Bác ấy làm bảo vệ nhà văn hóa ở ngay gần trường, hỏi tìm thuê trọ bác ấy biết hoàn cảnh như vậy nên chủ động cho hai bố con ở nhờ không lấy tiền. Nhà bác ấy ở ngay cạnh trường nên đi lại cũng thuận tiện lắm”, anh Mạnh cho biết.

Trước kỳ thi, anh Mạnh và gia đình lo nhiều sợ Quyền làm bài không đạt. Nhưng kết thúc ngày thi đầu tiên, kết quả làm bài của Quyền khá khả quan.

“Hôm qua thi xong tôi hỏi “con có làm được bài không?”, cháu trả lời “con làm gần kín giấy”. Thấy cháu bảo làm được tôi cũng mừng nhưng tôi vẫn lo vì không biết cháu có làm đúng không.

Anh Mạnh cùng con trai mình bức ra khỏi điểm thi sau khi kết thúc môn thi tổ hợp sáng này. Ảnh PHI HÙNG.

Anh Mạnh cùng con trai mình bức ra khỏi điểm thi sau khi kết thúc môn thi tổ hợp sáng này. Ảnh PHI HÙNG.

Kết thúc buổi thi, Quyền ngồi trên xe lăn được các tình nguyện viên hỗ trợ đưa ra cổng. Anh Mạnh vội đến đón con đưa về, có lẽ cậu làm được bài thi, hoặc không. Sau vài tiếng ngồi cổng trường chờ đợi, thấy con, anh Mạnh cười.

Có lẽ không phải vì con làm được bài, anh cười vì Quyền được hoàn thành bài thi trong kỳ thi quan trọng của mình.

Hình ảnh cậu nam sinh được bố đưa đón trong kỳ thi đặc biệt của đời người khuất dần sau tán cây ven đường còn đọng nước mưa giữa phố tấp nập: “Mạnh mẽ lên nhé”, một vài người bạn mới hướng mắt về phía Quyền nói lớn sau cái vẫy tay chào tạm biệt.

PHI HÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ky-thi-dac-biet-cua-nam-sinh-ngoi-xe-lan-post688156.html