Kỳ tích tại Ngũ Dương Bôi: Lại Lý Huynh gây chấn động kỳ đàn Trung Hoa

Tối 27.2, Lại Lý Huynh xuất sắc hạ gục đại cao thủ Lưu Tử Kiện, vươn lên đứng đầu bảng B để đoạt tấm vé tiến thẳng vào bán kết siêu giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 32.

Lại Lý Huynh xuất sắc giành vé vào bán kết siêu giải đấu cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026

Lại Lý Huynh xuất sắc giành vé vào bán kết siêu giải đấu cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026

Việc đơn thương độc mã vượt qua vòng vây "xa luân chiến" của ba đại kình địch hàng đầu Trung Quốc không chỉ là một cột mốc lịch sử vĩ đại đối với cá nhân Lại Lý Huynh, mà còn là lời đáp trả đanh thép nhất đập tan mọi hoài nghi về chức vô địch thế giới năm 2025 của anh. Giữa kỳ đài cờ tướng khắc nghiệt bậc nhất đại lục, nơi những tinh hoa hội tụ, kỳ thủ số một Việt Nam đang chứng minh cho cả thế giới thấy: Đẳng cấp và ngôi vương của anh được xây dựng bằng tài năng kiệt xuất, chứ tuyệt nhiên không đến từ sự may mắn.

Ngũ Dương Bôi: Đấu trường sinh tử và đặc quyền vô tiền khoáng hậu của kỳ thủ Việt

Trong thế giới của những người đam mê cờ tướng, nếu Giải vô địch thế giới là nơi tôn vinh tính hội nhập toàn cầu, thì Ngũ Dương Bôi mới thực sự là "thánh địa" tinh hoa, được mệnh danh là "giải đấu của những kỳ vương". Kể từ khi ra đời, giải đấu tổ chức tại Quảng Châu này luôn giữ một vị thế độc tôn, bởi danh sách khách mời thường chỉ gói gọn trong những nhà vô địch quốc gia hoặc những Đặc cấp đại sư có hệ số Elo cao nhất. So với bất kỳ giải đấu nào khác, Ngũ Dương Bôi lấn lướt hoàn toàn về độ danh giá, bề dày truyền thống lẫn sức nặng của giải thưởng. Đây là siêu giải đấu mà mọi kỳ thủ chuyên nghiệp đều coi việc được một lần góp mặt là đỉnh cao vinh quang trong sự nghiệp cầm quân.

Sự khốc liệt của Ngũ Dương Bôi tàn nhẫn đến mức nào? Hãy nhìn vào danh sách những kẻ ngã ngựa ở vòng loại diễn ra từ ngày 29 đến 31.1 vừa qua. Bốn trong sáu kỳ thủ đứng đầu làng cờ Trung Quốc hiện tại (tính theo bảng xếp hạng cuối năm 2025) bao gồm "Yêu ma" Tào Nham Lỗi, "Thiên Mã Vương" Mạnh Thần – người từng là nhà vô địch thế giới, cùng hai hảo thủ sừng sỏ là “Hà đại sư” Hà Văn Triết và Hoàng Quang Dĩnh đều phải ngậm ngùi làm khán giả. Thể thức vòng loại gian nan đến mức ranh giới giữa kẻ thắng và người thua đôi khi chỉ được quyết định bởi một nước cờ tàn mỏng manh.

Chính vì tính chất đào thải khủng khiếp đó, việc "Nam Phương công tử" Lại Lý Huynh được ban tổ chức đặc cách trao tấm vé vào thẳng vòng chung kết (diễn ra từ 25.2 đến 1.3) là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Trong suốt 32 lần tổ chức của giải đấu danh giá này, chưa từng có bất kỳ kỳ thủ hải ngoại nào nhận được vinh dự to lớn đến vậy. Tấm vé đặc cách này không chỉ là sự thừa nhận của kỳ đàn Trung Hoa đối với đương kim vô địch thế giới 2025, mà còn đặt lên vai Lại Lý Huynh một áp lực khổng lồ.

"Nam Phương công tử" bước vào giải đấu với tư thế "đơn đao phó hội", một mình đối chọi với quần hùng phương Bắc, mang theo kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ cờ tướng Việt Nam. Sự góp mặt của Huynh, cùng với 15 kỳ thủ lọt qua khe cửa hẹp là Doãn Thăng, Mạnh Phồn Duệ, Vương Vũ Bác, Trần Hoằng Thịnh, Ngô Ngụy, Triệu Phàn Vĩ, Vương Hạo, Lưu Tử Kiện, Trình Vũ Đông, Lưu Bách Hoành, Túc Thiếu Phong, Quách Phụng Đạt, Phùng Gia Tuấn, cùng hai bóng hồng tài năng Đường Đan và Đường Tư Nam, đã tạo nên một kỳ Ngũ Dương Bôi rực lửa.

Phá vây "xa luân chiến" và màn thị uy khiến đại lục thán phục

Bước vào vòng chung kết, lá thăm may rủi đã đưa Lại Lý Huynh rơi vào bảng B – một "bảng tử thần" thực sự theo đúng nghĩa đen. Để đi tiếp, ban tổ chức quy định chỉ có người đứng đầu bảng đấu 4 người mới giành được vé vào bán kết. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi ván đấu đều là một trận chung kết thu nhỏ, không có chỗ cho những sai lầm chiến thuật hay sự mất tập trung.

Đối thủ của Lại Lý Huynh tại bảng B là ba cỗ máy tư duy thượng thừa của chủ nhà: Lưu Tử Kiện (hạng 7 Trung Quốc), "thần đồng" đang lên Lưu Bách Hoành (hạng 9) và danh tướng Quách Phụng Đạt (hạng 12). Cần nhớ rằng, sau khi hàng loạt cao thủ top đầu bị loại, ba cái tên này được liệt vào nhóm những ứng cử viên nặng ký bậc nhất cho chức vô địch. Về mặt lý thuyết và thực tiễn, Lại Lý Huynh đã rơi vào thế trận "xa luân chiến".

Ba kỳ thủ Trung Quốc, dù thi đấu độc lập, nhưng về mặt tâm lý, họ tạo thành một bức tường thành vững chắc, sẵn sàng vắt kiệt thể lực và trí lực của kỳ thủ Việt Nam qua từng lượt đấu. Đối đầu với một người trong top 10 đã khó, đằng này "Nam Phương công tử" phải liên tục vắt óc giải mã các thế trận khai cuộc dị biệt và những cạm bẫy giăng sẵn từ ba bộ não hàng đầu từ kỳ đàn phương Bắc.

Thế nhưng, trong vòng vây trùng trùng điệp điệp ấy, bản lĩnh của nhà vô địch thế giới đã lên tiếng rực rỡ. Trải qua 6 lượt đấu vòng tròn đối đầu căng thẳng, Lại Lý Huynh đã thiết lập một thành tích vô tiền khoáng hậu: bất bại với 3 trận thắng và 3 trận hòa. Đỉnh điểm của sự kịch tính diễn ra vào tối 27.2, khi Huynh bước vào trận đấu sinh tử với kỳ vương Lưu Tử Kiện. Bằng một nền tảng khai cuộc uyên thâm, trung cuộc xô xát sắc bén và tàn cuộc tinh tế như máy tính, Lại Lý Huynh đã từng bước siết chặt vòng vây, buộc đối thủ hạng 7 Trung Quốc phải ký giấy buông cờ. Trận thắng vĩ đại này chính thức giúp Lại Lý Huynh vượt mặt "thần đồng" Lưu Bách Hoành để độc chiếm ngôi đầu bảng B.

Sự kiện kỳ thủ Việt Nam tiến vào bán kết Ngũ Dương Bôi đã tạo ra một cơn chấn động thực sự trên các diễn đàn cờ tướng đại lục. Những định kiến và sự kiêu ngạo thường thấy đã phải nhường chỗ cho sự nể phục tuyệt đối. Trên mạng xã hội Weibo, một bài viết thu hút hàng vạn lượt tương tác đã cảm thán: "Kỳ thủ của Việt Nam quá xuất sắc. Rất hiếm có kỳ thủ nước ngoài nào giành vé vào vòng chung kết Ngũ Dương Bôi, vậy mà anh ấy lại vào thẳng bán kết ngay ở lần dự giải đầu tiên". Trong khi đó, trên chuyên trang thể thao 163, một người hâm mộ kỳ cựu bình luận đầy nể trọng: "Bảng đấu có đến 3 kỳ thủ rất mạnh của chúng ta, nhưng Lại Lý Huynh vẫn thắng bằng thực lực áp đảo. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh ta lại lên ngôi vô địch thế giới".

Lời đáp trả đầy và bước chân hướng tới đỉnh vinh quang

Màn trình diễn chói sáng tại Quảng Châu những ngày qua không chỉ mang lại tấm vé bán kết, mà sâu xa hơn, nó là một lời đáp trả đanh thép, một cú phản đòn hoàn hảo của Lại Lý Huynh trước những ánh mắt hoài nghi từ phương Bắc. Sau khi anh đăng quang ngôi vô địch thế giới 2025, kỳ đàn Trung Hoa đã dấy lên không ít những lời xì xầm. Nhiều luồng dư luận tại đại lục cho rằng chiến thắng của kỳ thủ Việt Nam mang đậm yếu tố may mắn, bởi đó là thời điểm làng cờ Trung Quốc đang rúng động vì "đại án bán độ", khiến hàng loạt Đặc cấp đại sư và những cái tên "sừng sỏ" nhất bị cấm thi đấu như Lục mạch thần kiếm Triệu Hâm Hâm và đặc biệt là Ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất.

Tuy nhiên, vượt qua 3 kỳ thủ top đầu Trung Quốc tại một giải đấu khắc nghiệt hơn cả giải thế giới, "Nam Phương công tử" đã chứng minh điều ngược lại. Phong độ hủy diệt của anh tại Ngũ Dương Bôi là bằng chứng không thể chối cãi cho thấy tài năng, sự rèn luyện bền bỉ và đẳng cấp thượng thừa của kỳ thủ sinh năm 1990. Lại Lý Huynh đã đánh bại những đối thủ đang ở đỉnh cao phong độ, những người đã vượt qua vòng loại đẫm máu để có mặt ở đây. Câu trả lời thuyết phục này khiến những ai từng nghi ngờ tài năng của anh nay phải cúi đầu tâm phục khẩu phục.

Giải đấu năm nay có tổng giải thưởng lên đến hơn 1,1 triệu tệ (khoảng hơn 4 tỉ đồng Việt Nam) – mức thưởng cao kỷ lục trong lịch sử. Riêng nhà vô địch sẽ đút túi 300.000 tệ (hơn 1 tỉ đồng), trong khi việc lọt vào vòng chung kết cũng đảm bảo mức thưởng tối thiểu 12.500 tệ (khoảng 47 triệu đồng). Nhưng với Lại Lý Huynh lúc này, tiền bạc có lẽ chỉ là phần thưởng xếp sau niềm tự hào dân tộc và khát khao chinh phục đỉnh cao nhất của trí tuệ.

Thử thách tiếp theo của đại diện Việt Nam ở vòng bán kết sẽ là Triệu Phàn Vĩ – một cao thủ đích thực, người từng lên ngôi vô địch Đại hội thể thao trí tuệ Trung Quốc 2023. Trận bán kết sẽ bao gồm 2 lượt trận diễn ra vào hai khung giờ sinh tử: 13h và 18h ngày 28.2. Trận chiến hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt, đòi hỏi không chỉ sự tính toán sắc bén mà còn là sức bền thể lực phi thường. Dù kết quả phía trước có ra sao, "Nam Phương công tử" Lại Lý Huynh đã tạc tên mình vào lịch sử như một trong những ngoại binh vĩ đại nhất từng đặt chân đến Ngũ Dương Bôi. Và với phong độ đang thăng hoa rực rỡ, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có quyền tin tưởng anh sẽ tiếp tục khiến kỳ đàn phương Bắc phải thêm một lần rúng động!

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ky-tich-tai-ngu-duong-boi-lai-ly-huynh-gay-chan-dong-ky-dan-trung-hoa-246823.html