Ký túc xá Cỏ May và một thập kỷ nâng bước tri thức
10 năm qua, Ký túc xá Cỏ May trong khuôn viên Trường Đại học Nông Lâm TPHCM là nơi nâng bước tri thức của hơn 1.000 sinh viên nghèo vượt khó.

Sinh viên tham quan không gian giới thiệu quá trình xây dựng và phát triển Ký túc xá Cỏ May. Ảnh: Hà An.
Nơi nuôi dưỡng ước mơ
Sáng 23/5, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ký túc xá Cỏ May - hành trình gieo hạt giống yêu thương. Thành lập và hoạt động từ năm 2016, Ký túc xá Cỏ May là công trình tâm huyết của cố doanh nhân Phạm Văn Bên, với mong muốn những đứa trẻ có cơ hội học đại học mà không phải lo cơm áo gạo tiền.
Ký túc xá Cỏ May gồm 54 phòng, có thể tiếp nhận khoảng 100 sinh viên mỗi năm. Đây không chỉ là công trình xã hội, mà còn là minh chứng cho niềm tin, mọi đứa trẻ dù xuất thân từ đâu, đều xứng đáng có cơ hội học tập tốt nhất để vươn lên bằng đôi chân của mình. Qua 10 năm, Ký túc xá Cỏ May tiếp nhận 1.008 sinh viên của 30 trường đại học công lập tại TPHCM có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt khó học giỏi.
Tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM cho biết, đây là dịp để mọi người cùng nhìn lại một chặng đường, gặp nhau để cùng nhắc nhớ về những điều tốt đẹp cuộc sống hôm nay. Ở đó, vẫn có những con người chọn dành tâm huyết, thời gian, tài sản và cả tình thương của mình để giữ cho những người trẻ được tiếp tục học tập và nuôi dưỡng ước mơ.
“Sau một thập kỷ, chúng ta có thể tự hào nói rằng đây không chỉ là một mô hình đặc biệt, mà là mô hình ký túc xá miễn phí đầu tiên và đến nay vẫn là duy nhất của Việt Nam”, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn nói.

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hà An.
Chia sẻ về những giá trị của Ký túc xá Cỏ May, lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm TPHCM cho biết, sinh viên khi vào đây sẽ được chăm lo như những người trong gia đình khi có nơi ở, hỗ trợ học phí, hỗ trợ bữa ăn, quan tâm đời sống tinh thần, dõi theo từng bước trưởng thành của các em. PGS.TS Nguyễn Tất Toàn nhìn nhận, đây không chỉ là một ký túc xá mà là một mái nhà thật sự.
Ông cho rằng, hiện nay việc nuôi một sinh viên học đại học đã là gánh nặng rất lớn với nhiều gia đình. Việc một doanh nghiệp và một gia đình sẵn sàng âm thầm chăm lo toàn diện cho hàng trăm sinh viên nghèo suốt nhiều năm liền là điều thật đáng khâm phục. Điều đáng quý ấy càng đặc biệt hơn khi nó được bắt đầu từ tấm lòng của một con người từng đi qua thiếu thốn.
“Khi trưởng thành, có công việc ổn định và điều kiện sống tốt hơn, mong các em sẽ nhớ rằng mình đã từng được yêu thương như thế nào trong những năm tháng tuổi trẻ. Và nếu có thể, hãy tiếp tục trao đi, vì chỉ cần giúp thêm một người trẻ khác có cơ hội học tập, tinh thần của Ký túc xá Cỏ May sẽ còn sống mãi”, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn nói.
Giá trị của lòng biết ơn và tình người
Ông Phạm Minh Thiện (con trai cố doanh nhân Phạm Văn Bên) chia sẻ, 10 năm trước dự án Ký túc xá Cỏ May đi vào hoạt động trở thành điểm tựa cho những sinh viên kiên cường và nghị lực. “Chúng tôi thật sự hạnh phúc vì những quả ngọt trồng người hôm nay và luôn ghi nhớ tâm nguyện của người cha đáng kính. Những giọt nước mắt hạnh phúc luôn đáng giá hơn bất kỳ loại vật chất nào vì nó là tình yêu, tình người luôn được sinh ra ở nơi này. Chúng tôi luôn biết ơn vì điều đó”, ông Thiện nói.
Đỗ Nhật Thịnh, sinh viên khóa đầu tiên của Ký túc xá Cỏ May chia sẻ ký ức những ngày đầu tiên từ vùng quê miền Trung vào thành phố nhập học tại Trường Đại học Mỹ Thuật TPHCM. Thịnh mồ côi cha lúc học lớp 6, một mình mẹ tần tảo nuôi 3 anh em ăn học.
Lúc đó, bản thân Thịnh cũng chưa biết sẽ sống và đối diện với khó khăn như thế nào khi vào TPHCM nhập học. Ngay lúc đó, Thịnh được tiếp nhận vào Ký túc xá Cỏ May, được hỗ trợ chi phí sinh hoạt, học tập.

Sinh viên tham gia hoạt động thể thao tại Ký túc xá Cỏ May. Ảnh: NTCC.
“Cộng đồng các bạn cùng sống trong ký túc xá mỗi người đều có khả năng riêng và đều nghị lực. Em rất trân trọng khoảng thời gian đó vì được học hỏi mọi người, được sống trong tình cảm yêu thương gắn kết, chan chứa tình cảm như người thân trong gia đình”, Thịnh chia sẻ. Năm 2020, Thịnh tốt nghiệp và hiện có công việc ổn định trong lĩnh vực văn hóa và vẫn luôn nhớ về Ký túc xá Cỏ May như một phần ký ức đẹp nhất của cuộc đời.











