Ký ức diễu binh 40 năm ùa về trong từng bước chân, nhịp thở

Trong không khí tưng bừng của ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, giữa dòng người nô nức tụ hội về Quảng trường Ba Đình lịch sử, ba người bạn thân, cô Bùi Mai Phương, cô Phan Nguyệt Hằng và cô Nguyễn Khánh Huyền hẹn gặp nhau. Gặp để cùng sống lại ký ức của 40 năm trước, khi họ từng bước đi trong đội hình diễu binh, diễu hành và góp sức trong ngày lễ lớn của dân tộc năm 1985.

Cô Bùi Mai Phương, khi ấy là cán bộ ngành ngoại thương Hà Nội, vẫn nhớ như in buổi sáng 2-9-1985. Đêm trước, từ 2 giờ sáng, cô cùng các đồng nghiệp đã tập trung ở đường Hoàng Văn Thụ, chuẩn bị vào đội hình quần chúng diễu hành. Ba giờ sáng trời đổ mưa tầm tã, ướt sũng cả vai áo. Thế rồi, như một sự ưu ái, mưa ngớt, nắng lên, để hàng ngàn bước chân nối dài qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong niềm hân hoan. “Lúc ấy chúng tôi chỉ có một tâm niệm: Phải đi thật đều, thật đẹp, để bày tỏ lòng kính yêu với Bác và niềm tự hào dân tộc”, cô Phương bồi hồi nhớ lại.

 Các cô: Phan Nguyệt Hằng, Nguyễn Khánh Huyền và Bùi Mai Phương (từ trái qua phải) chụp ảnh lưu niệm trên đường Độc Lập, Hà Nội.

Các cô: Phan Nguyệt Hằng, Nguyễn Khánh Huyền và Bùi Mai Phương (từ trái qua phải) chụp ảnh lưu niệm trên đường Độc Lập, Hà Nội.

Trong đội hình năm ấy còn có cô Phan Nguyệt Hằng, khi đó là công nhân Công ty dệt kim Đông Xuân. Cô được chọn vào khối Công – Nông, tập trung cho lễ diễu binh, diễu hành ở đường Phan Đình Phùng. Hai tháng tập luyện miệt mài, từ dáng đi, bước chân đến cử chỉ, tất cả đều hướng tới một ngày hội lớn. “Vinh dự và tự hào lắm! Khi đi qua Quảng trường, thấy cờ đỏ tung bay, tiếng nhạc trỗi dậy, tôi vừa hồi hộp vừa hãnh diện vì được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước”, cô Hằng chia sẻ.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh các cô tìm lại ký ức của một thời tuổi trẻ.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh các cô tìm lại ký ức của một thời tuổi trẻ.

Khác với hai người bạn, cô Nguyễn Khánh Huyền, năm 1985 không trực tiếp diễu hành, nhưng lại góp phần trong đội ngũ tình nguyện viên. Là cán bộ Công ty vận tải ngoại thương, cô đăng ký tham gia giữ trật tự, hướng dẫn bà con về Quảng trường Ba Đình tham dự sự kiện trọng đại của dân tộc. Nhớ lại ngày xưa, cô bảo hôm nay khi thấy các bạn trẻ tình nguyện trong tà áo đồng phục, nụ cười tươi tắn hướng dẫn nhân dân tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, cô như bắt gặp hình ảnh của chính mình từ bốn thập kỷ trước. “Hạnh phúc là được sống trong dòng chảy của những ngày lễ trọng, được làm một phần rất nhỏ nhưng đầy ý nghĩa”, cô Huyền nói.

Cô Nguyễn Khánh Huyền và Bùi Mai Phương chụp ảnh tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Cô Nguyễn Khánh Huyền và Bùi Mai Phương chụp ảnh tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

40 năm trôi qua, ký ức ngày nào vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim các cô. Hôm nay, dưới bầu trời thu trong xanh, rừng người, rừng cờ hoa cùng tụ hội tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, ba người bạn lại rưng rưng xúc động. Họ thấy rõ một bầu khí đặc biệt, nơi tinh thần dân tộc lan tỏa, nơi những cái bắt tay, nụ cười, sự sẻ chia như xích mọi người lại gần nhau hơn.

Ký ức của họ không chỉ là những ngày tháng tuổi trẻ rực lửa nhiệt huyết, mà còn là biểu tượng của một thế hệ đã sống, cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Thế hệ ấy, từ trong gian khó, vẫn giữ vững một lý tưởng chung: Đất nước độc lập, nhân dân hạnh phúc. Họ từng đi qua mưa nắng, từng tập luyện vất vả, nhưng niềm tự hào được khoác trên vai trách nhiệm công dân trong ngày lễ trọng đã khiến tất cả vất vả trở thành ký ức ngọt ngào.

Cô Nguyễn Khánh Huyền chụp ảnh bên tòa nhà Quốc hội.

Cô Nguyễn Khánh Huyền chụp ảnh bên tòa nhà Quốc hội.

Ngày hôm nay, khi nhìn lại, các cô càng thấm thía ý nghĩa của hai chữ “Độc lập”. Trong dòng người về dự lễ, các cô nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của những người trẻ trong bộ áo dài truyền thống, tay cầm cờ đỏ sao vàng, ánh mắt đầy niềm tin. Các cô mỉm cười, bởi trong đó có bóng dáng của chính mình ngày trước, nhưng trẻ trung hơn, tự tin hơn, trưởng thành hơn trong một đất nước đang vững bước đi lên.

“Chúng tôi tự hào vì đã từng đi trong những bước chân diễu hành năm xưa. Và càng tự hào hơn khi thấy thế hệ trẻ hôm nay nối tiếp tinh thần ấy, mạnh mẽ, tự tin và yêu nước tha thiết”, cả ba cô đều nói trong xúc động.

Giữa Quảng trường Ba Đình ngày hội, ký ức 40 năm như ùa về, hòa trong nhịp bước của hiện tại, để mỗi người Việt đều thấy rõ niềm hạnh phúc và tự hào được là con dân đất Việt. Đó không chỉ là hoài niệm của một thế hệ, mà còn là mạch nguồn để hun đúc niềm tin, để thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp “Câu chuyện hòa bình” dựng xây đất nước, bằng tình yêu, bằng trách nhiệm, và bằng khát vọng đưa Việt Nam ngày càng phát triển, sánh vai cùng bè bạn năm châu.

Bài và ảnh: THÀNH AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/ky-uc-dieu-binh-40-nam-ua-ve-trong-tung-buoc-chan-nhip-tho-844276