Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn

Khắp Thủ đô rực rỡ sắc cờ hoa, Hà Nội sống trong bầu không khí náo nức, tự hào chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đúng ngày mai, lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử – nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Từ các tuyến phố, đoàn quân diễu binh, lực lượng vũ trang đến người dân Thủ đô đều đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Tất cả đã sẵn sàng

Quảng trường Ba Đình – trái tim của Thủ đô và cả nước – sáng 2/9 sẽ trở thành nơi hội tụ khí phách, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được chuẩn bị công phu, trang trọng, thể hiện quy mô, tầm vóc và khí thế của ngày hội lớn. Các lực lượng tham gia từ Quân đội, Công an đến các khối quần chúng đã chỉnh tề, rực rỡ sắc màu, sẵn sàng cho giây phút thiêng liêng. Những bước chân vững chãi, hàng ngũ nghiêm trang là biểu tượng ý chí, sức mạnh và khát vọng dân tộc Việt Nam.

Song hành cùng các khối diễu binh, công tác hậu cần, kỹ thuật, an ninh được triển khai đồng bộ, tỉ mỉ. Khán đài, âm thanh, ánh sáng, điện lực đã kiểm tra hoàn tất; lực lượng y tế ứng trực 24/24; Công an Thủ đô huy động tối đa nhân lực, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Để hàng triệu người dân theo dõi, Đài Hà Nội lắp đặt hàng trăm loa phát thanh, nhiều màn hình lớn tại quảng trường, công viên, điểm công cộng, giúp nhân dân ở bất cứ đâu hòa mình vào khí thế hào hùng.

Tất cả đã sẵn sàng. Sáng 2/9, trong không khí thiêng liêng và hùng tráng, dân tộc Việt Nam sẽ cùng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, viết tiếp những trang sử hào hùng của non sông.

Phố phường Hà Nội rực rỡ trước ngày Quốc khánh

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm những ngày này rực sáng trong sắc đỏ của hàng nghìn lá cờ Tổ quốc. Từ Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Hàng Cháo, Hàng Mã đến những ngõ nhỏ, đâu đâu cũng ngập tràn cờ hoa, trở thành điểm hẹn náo nhiệt, thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

Không khí chào mừng Quốc khánh lan tỏa khắp nơi: cờ, hoa, pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu… phủ kín các ngả đường, biến Hà Nội thành “phim trường ngoài trời” rực rỡ. Du khách quốc tế ngỡ ngàng trước sự hòa quyện giữa nét cổ kính nghìn năm và không khí lễ hội hiện đại.

Anh Noah Lieberman – du khách Đức, chia sẻ: “Không khí Hà Nội thật tuyệt vời. Quốc kỳ Việt Nam ở khắp các con phố, rất rực rỡ. Người dân thân thiện, luôn chào hỏi, nở nụ cười. Tôi rất vui khi đến Hà Nội dịp Quốc khánh, được cùng mọi người xem diễu binh, diễu hành.”

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết: “Chào đón du khách, Sở Du lịch đã tung ra hơn 80 sản phẩm trải nghiệm đặc sắc, với các tour kết nối từ nội thành đến ngoại thành.”

Hàng nghìn người dân Thủ đô và các tỉnh đã đổ về Quảng trường Ba Đình, háo hức chờ theo dõi lễ kỷ niệm. Trong sắc cờ đỏ thắm, trong nụ cười rạng rỡ, tinh thần đoàn kết dân tộc được khẳng định mạnh mẽ. Hà Nội đẹp không chỉ bởi cờ hoa, mà còn bởi tình yêu nước nồng nàn, sự đồng lòng của nhân dân.

Niềm tin và kỳ vọng vào chặng đường mới

Mùa Thu 1945 ghi dấu thời khắc bất diệt: ngày 2/9 trở thành mốc son thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Với Hà Nội, đó là niềm vinh quang lớn lao, là dấu mốc trọng đại trong hành trình ngàn năm văn hiến. Hình ảnh Bác Hồ trong tấm áo kaki, đứng trên lễ đài Ba Đình, đọc Tuyên ngôn Độc lập, đã mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên tự do, độc lập và ánh sáng cách mạng.

Tám mươi năm trôi qua, tinh thần Cách mạng Tháng Tám vẫn tiếp sức hôm nay. Hà Nội khẳng định vai trò trung tâm chính trị, hành chính của cả nước, đồng thời là điểm hội tụ văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế.

GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết: “Thực hiện nguyện ước của Bác, chỉ 6 năm sau khi Người qua đời, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết tiến hành thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, đưa đất nước thống nhất, đi lên CNXH. Từ một nước nghèo, thu nhập bình quân chỉ hơn 100 USD, sau quá trình đổi mới, chúng ta đã trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, mở rộng dân chủ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.”

Trong những ngày thu lịch sử, sắc cờ đỏ sao vàng lại tung bay từ Ba Đình đến khắp mọi miền. Niềm tự hào dân tộc hòa cùng nỗi tri ân Bác Hồ, tiếp thêm niềm tin, kỳ vọng vào chặng đường mới của đất nước.

Phan Hằng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tat-ca-da-san-sang-cho-ngay-hoi-lon-356214.htm