Ký ức ngày toàn thắng

(Báo Quảng Ngãi)- Đến nay đã tròn 50 năm, nhưng trong ký ức của những người lính tham gia các trận đánh giải phóng Quảng Ngãi vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc khó tả...

1. Ở tuổi 81, sức khỏe giảm sút, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như xưa, nhưng Đại tá Phan Long Châu - nguyên Chính trị viên Huyện đội Đức Phổ, Chính ủy Trung đoàn 887 (Tỉnh đội Quảng Ngãi), vẫn không thể quên những tháng ngày gian khó, oanh liệt ở chiến trường.

Đại tá Phan Long Châu bên bức ảnh chụp cùng đồng đội tại Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng).

Đại tá Phan Long Châu bên bức ảnh chụp cùng đồng đội tại Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng).

Đại tá Châu nhớ lại, tôi tham gia cách mạng khi vừa tròn 18 tuổi, được bố trí vào lực lượng trinh sát của Tiểu đoàn Bộ binh 83, rồi giữ các chức vụ Tiểu đội trưởng Trinh sát thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 48, Chính trị viên Tiểu đoàn 81 thuộc Trung đoàn 94 (Tỉnh đội Quảng Ngãi)... Mỗi nhiệm vụ, mỗi trận đánh luôn để lại trong tôi những cảm xúc khó tả, bởi đó là những thời khắc tôi và đồng đội đứng giữa lằn ranh sinh tử. Những ngày đầu tháng 3/1975, chiến trường Quảng Ngãi diễn ra ác liệt, máy bay địch oanh kích, bắn phá dữ dội, nhưng quân và dân ta đoàn kết một lòng, anh dũng phản kích. Đến chiều 24/3/1975, quân ta gần như làm chủ được trận địa và đêm 24/3/1975, tỉnh Quảng Ngãi hoàn toàn được giải phóng.

“Chiến tranh đã lùi xa 50 năm, nhưng cảm xúc vỡ òa của thời khắc tỉnh nhà được giải phóng ấy vẫn vẹn nguyên trong tôi. Bây giờ, quê hương từng bước đổi thay, giàu đẹp, cựu chiến binh như chúng tôi càng tự hào về những hy sinh của mình và đồng đội năm xưa đã góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân hôm nay”, Đại tá Châu bộc bạch.

2. Trong ký ức của cựu chiến binh Đào Đình Hùng (75 tuổi) - nguyên Trung đội trưởng Trung đội thông tin, Tiểu đoàn pháo binh 107 (Tỉnh đội Quảng Ngãi), mỗi khi nhắc đến ngày giải phóng Quảng Ngãi, niềm tự hào luôn dâng trào trong ông, nhưng cũng xen lẫn nỗi niềm xúc động. Bởi lẽ, ông nhớ về những đồng đội đã anh dũng hy sinh ngay trước thời khắc quê hương được giải phóng.

Ký ức về ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi luôn khắc sâu trong tâm trí cựu chiến binh Đào Đình Hùng.

Ký ức về ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi luôn khắc sâu trong tâm trí cựu chiến binh Đào Đình Hùng.

Ông Hùng kể, từ ngày 22 - 23/3/1975, đơn vị được giao nhiệm vụ chốt chặn ở xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) và xã Bình Liên, nay là xã Bình Hiệp (Bình Sơn), để đón đánh địch tháo chạy. Đặc biệt, vào đêm 23/3/1975, diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa quân ta và quân địch. Địch trong TX.Quảng Ngãi tháo chạy về hướng Chu Lai. Tuy nhiên, quân ta phục kích, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Đến sáng 24/3/1975, đơn vị được lệnh hành quân vào TX.Quảng Ngãi để bảo vệ cầu Trà Khúc. Sau đó, anh em hành quân vào trung tâm thị xã đúng 11 giờ ngày 24/3/1975. Cán bộ, chiến sĩ ta kiên quyết đánh địch không nghĩ đến hy sinh, chỉ nghĩ làm sao giải phóng được tỉnh nhà, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

3. Với ông Nguyễn Văn Kiệt (74 tuổi) - nguyên Trung đội trưởng Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 7 (Tỉnh đội Quảng Ngãi), được tham gia chiến đấu vào thời khắc lịch sử ấy, chứng kiến những giây phút tan rã của toàn bộ cơ sở địch, cùng niềm vui chiến thắng của quân và dân Quảng Ngãi là điều không thể nào quên.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kiệt và bức ảnh chụp cùng đồng đội vào tháng 4/1975.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kiệt và bức ảnh chụp cùng đồng đội vào tháng 4/1975.

Ông Kiệt cho biết, trước khi tiến về TX.Quảng Ngãi để cùng với quân và nhân dân Quảng Ngãi đồng loạt tiến công giải phóng tỉnh nhà, tôi và anh em của đơn vị đã đánh phòng ngự trong suốt 2 tháng ở khu vực núi Ngang, giáp ranh giữa xã Hành Thiện và Hành Thịnh (Nghĩa Hành). Đến ngày 18/3/1975, Tiểu đoàn nhận được lệnh củng cố lực lượng để sẵn sàng giải phóng Quảng Ngãi. Tối 21/3/1975, đơn vị hành quân thần tốc trong đêm xuống đánh địch ở đồn Hải Thuyền, nay là xã An Phú (TP.Quảng Ngãi). Đến tối 23/3/1975, đơn vị hành quân lên ngã tư Ba La, thuộc xã Nghĩa Dõng. Lúc này, địch đã bỏ chạy, có đội du kích bắt hàng trăm lính ngụy, cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được cắm trên nhiều nhà dân. Đông đảo người dân ra đường, vẫy cờ đón mừng bộ đội ta tiếp tục tiến quân về giải phóng TX.Quảng Ngãi. Đến trưa 24/3/1975, đơn vị đã đóng quân tại trung tâm thị xã, nay là cơ quan của Bộ CHQS tỉnh.

“Quảng Ngãi là địa phương có phong trào cách mạng từ rất sớm, cũng là một trong những tỉnh được giải phóng sớm ở miền Nam. Tỉnh Quảng Ngãi được giải phóng đã góp sức cùng miền Nam thừa thắng xông lên, giành thắng lợi trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; non sông thu về một mối, thống nhất đất nước”, ông Kiệt bày tỏ.

* * *

Từ chiến trường trở về, những cựu chiến binh như Đại tá Châu, ông Kiệt, ông Hùng mang trong mình rất nhiều vết thương. Song, với họ, những năm tháng cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước mãi mãi là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời binh nghiệp.
Trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh vẫn luôn giữ cốt cách và phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, một lòng vững tin theo Đảng, nghĩa tình với đồng chí, cống hiến hết mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bài, ảnh: MỸ HOA - ÁI KIỀU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/chinh-tri/202503/ky-uc-ngay-toan-thang-f3949d4/