'Ký ức người lính' trong mùa xuân đất nước

Ngày hội 'Xuân đoàn kết - Tết sum vầy' do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức, nhưng từ nhiều ngày trước đó, ở Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới, TP Hồ Chí Minh) đã tất bật các công việc trang trí, chuẩn bị cho sự kiện đầy ý nghĩa này.

Theo đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, hoạt động này được tổ chức với quy mô cấp thành phố, thu hút khoảng 10.000 người tham gia.

Đây là dịp để thành phố, các đoàn thể chính trị-xã hội quan tâm, chăm lo Tết cho người dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống, nghĩa cử cao quý của dân tộc Việt Nam nói chung, của Thành phố mang tên Bác nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao quà cho cựu chiến binh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao quà cho cựu chiến binh.

Trước ngày hội một tuần, Trung tướng Hồ Văn Đức, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh cho biết: “Lực lượng cựu chiến binh tham gia ngày hội này rất đông đảo. Chúng tôi sẽ thể hiện những điều tinh túy nhất, sâu nặng nhất, ấn tượng nhất với đồng chí, đồng bào trong các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân”.

Khi bước vào trong khuôn viên Công viên văn hóa Đầm Sen vào buổi chiều diễn ra ngày hội, tôi ngỡ mình như lạc đến chốn tiên cảnh. Những hàng cây lá non, những tiểu cảnh hoa xuân và biểu tượng ngày Tết rực rỡ trong nắng, những giàn hoa đèn sẵn sàng lung linh tỏa sáng khiến con người như rạng rỡ, tươi xinh hơn. Ai cũng muốn tận hưởng không gian xuân với tâm trạng tươi tắn, phấn chấn nhất. Mọi người háo hức trong những bức hình kỷ niệm, những cuộc gặp gỡ giao lưu, chia sẻ càng làm cho không khí ngày giáp Tết Bính Ngọ thêm đoàn kết, sum vầy và tràn ngập yêu thương.

Các thí sinh quyết tâm trong phần thi “Sắp xếp ba lô hành quân”.

Các thí sinh quyết tâm trong phần thi “Sắp xếp ba lô hành quân”.

Ấn tượng nhất của tôi có lẽ là hình ảnh các cựu chiến binh trong trang phục chỉnh tề, quyết tâm bước vào cuộc thi “Ký ức người lính”.

Các thí sinh đều có tuổi đời từ 31 tuổi trở lên háo hức với ba lô, quân tư trang cá nhân như những người lính trẻ. 36 chiến sĩ được chia làm 12 đội tham gia 2 vòng thi của nội dung “Sắp xếp ba lô hành quân” với cảm hứng cao độ.

Vòng thi thứ nhất chia làm 6 đợt thi để chọn ra 6 người vào thi vòng 2. Sau đó 6 người nhất vòng 1 sẽ chọn ra các giải Nhất, giải Nhì và giải Ba. Mỗi thí sinh của mỗi đội được phát một ba lô quân dụng và một bộ trang bị cá nhân mẫu theo quy định (tổng số có 18/23 món đồ như: Quần áo dã chiến, bình tông nước, dép, áo mưa, chăn màn...).

Trong thời gian từ 5 đến 7 phút, thí sinh phải sắp xếp toàn bộ trang bị vào ba lô một cách gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, đảm bảo cân đối và tuân thủ nguyên tắc sắp xếp trang bị hành quân. Ai hoàn thành với thời gian ngắn nhất, theo đúng nguyên tắc (vật dụng nhẹ phía dưới, nặng phía trên và gần lưng, vật dụng cần dùng ngay để ở vị trí dễ lấy...); ba lô sau khi xếp cân đối, đeo và di chuyển dễ dàng nhất, không để sót trang bị sẽ là người chiến thắng.

Niềm vui của những cá nhân đoạt giải.

Niềm vui của những cá nhân đoạt giải.

Trước cuộc thi, cựu chiến binh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng nói với tôi: “Nội dung thi sắp xếp ba lô hành quân sẽ gợi lại cho các cựu chiến binh những kỷ niệm và ký ức khó quên trong đời quân ngũ. Điều này giúp anh chị em càng trân trọng quãng đời mà mình đã đi qua để giữ gìn và phát huy tốt bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống”.

Còn cựu chiến binh Nguyễn Kim Thọ ở phường Phú Thọ Hòa lại bộc bạch: “Tôi đã rời xa quân ngũ gần 20 năm rồi, nhưng những ký ức về những lần hành quân dã ngoại, hành quân huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thì vẫn đậm đà trong ký ức. Vì thế, được tham gia nội dung thi sắp xếp ba lô hành quân là điều rất phấn khởi đối với tôi và các đồng chí tham gia cuộc chơi”, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh.

Gần 20 món đồ để xếp gọn trong chiếc ba lô mới nhìn tưởng là dễ, nhưng thực hiện nó một cách nhanh gọn, chính xác, đúng quy định thì không đơn giản chút nào. Các cựu chiến binh tham gia cuộc thi phải gấp đồ một cách gọn gàng, chỉn chu trước khi cho vào ba lô. Họ phải nhớ kỹ là đồ nào xếp trước, đồ nào xếp sau, rồi cách buộc dây ba lô thế nào cho đúng. Một trong những yếu tố quan trọng nhất vẫn phải là bản lĩnh và sự tự tin. Nếu như trong huấn luyện, SSCĐ bình thường, người chiến sĩ có thể thực hiện các động tác một cách thuần thục, nhưng bước vào cuộc thi sẽ phải đối mặt với áp lực về thời gian, sự cổ vũ của khán giả và những người thi bên cạnh.

Chị Nguyễn Thị Kim Dung, cựu chiến binh phường Tân Sơn Nhì có phần lo lắng: “Tôi đã tập ở nhà nhiều lần, nhưng không biết vào thi có làm được nhanh, đúng như vậy hay không nữa?”.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Hòa ở phường Hòa Bình cũng tỏ vẻ thận trọng: “Bình thường tôi chỉ thực hiện khoảng 3 phút là xong, đúng, nhưng khi vào thi sẽ phải vượt qua những áp lực mới giành chiến thắng được”.

6 đợt thi ở vòng loại đã chứng kiến quyết tâm cao độ của các cựu chiến binh. Gương mặt họ nghiêm túc, các động tác cố gắng nhanh nhẹn theo đôi tay đã hằn đầy dấu vết của thời gian. Phía dưới sân khấu, các cựu chiến binh, người dân, nhất là các bạn trẻ vỗ tay cổ vũ rất nhiệt tình. Năm đến 7 phút tưởng là thời gian dài.

Nếu như trong một trận bóng đá, cầu thủ có thể ghi một, hai, thậm chí là ba bàn thắng vào lưới đối phương, nhưng khi sắp xếp các vật dụng quân trang cá nhân vào ba lô, các cựu chiến binh có khi phải làm đi, làm lại nếu như quên thứ tự, buộc dây sai. Có lẽ vì thế mà hai, ba người đã vượt quá 7 phút mà chưa hoàn thành được phần thi.

Em Lê Thị Thanh Mai, đoàn viên, thanh niên phường Sài Gòn chia sẻ: “Nhìn các cô chú sắp xếp quân trang vào ba lô mà thấy thương, thấy yêu quá trời. Hầu hết họ đã lớn tuổi, vậy mà vẫn thực hiện các động tác khá thuần thục. Cho dù những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt đã nhăn nheo, nhưng khi các cô chú hoàn thành phần thi thì ai cũng hớn hở, hạnh phúc. Chắc phải yêu cuộc đời quân ngũ lắm các cô chú mới có tâm trạng như vậy”.

Sau gần hai giờ đồng hồ, cuộc thi “Sắp xếp ba lô hành quân” trong nội dung Giao lưu Quốc phòng với chủ đề “Ký ức người lính” đã tìm ra những người chiến thắng.

Giải Nhất thuộc về cựu chiến binh trẻ nhất sinh năm 1995 là Đinh Tuấn Huy đến từ phường An Đông; hai giải Nhì là cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Hòa của phường Hòa Bình và cựu chiến binh Nguyễn Kim Thọ của phường Phú Thọ Hòa; 3 giải ba là cựu chiến binh Nguyễn Thị Kim Dung, cựu chiến binh Đỗ Nhật Trung, đều ở phường Tân Sơn Nhì và cựu chiến binh Lê Văn Viễn, phường Chợ Quán.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/ky-uc-nguoi-linh-trong-mua-xuan-dat-nuoc-1024265