Lá chắn mọi luận điệu thù địch

Cứ mỗi khi Đảng chuẩn bị đại hội, các thế lực thù địch lại ra sức xuyên tạc, công kích, nhằm chia rẽ nội bộ ta. Chiêu bài chúng thường dùng là lan truyền thông tin thất thiệt trên mạng xã hội, lôi kéo phần tử bất mãn, đánh vào niềm tin của nhân dân.

Nhận diện đúng âm mưu của chúng, chủ động đấu tranh là cách tốt nhất để củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ Đảng trước âm mưu phá hoại của bất kỳ thế lực nào. Khi nhân dân đã vững niềm tin vào Đảng, thì mọi luận điệu thù địch có thâm hiểm đến đâu cũng không lo ngại.

Mưu đồ làm phai nhạt niềm tin

Càng đến gần Đại hội XIV của Đảng, trên không gian mạng càng xuất hiện dày đặc các bài viết, clip được dàn dựng tinh vi, bình luận nhảm, mà trọng tâm là vấn đề nhân sự khóa mới. Tại các trang viettan.org; thoibao.de và một số trang Facebook, chúng dựng chuyện những cuộc họp về nhân sự cấp cao với cái gọi là thông tin bất ngờ, hòng bôi nhọ uy tín của cán bộ, nhất là những người đủ điều kiện tái cử nhiệm kỳ tới.

Có những vụ án đã được cơ quan chức năng xét xử từ lâu, rất nghiêm minh, công tâm, đúng pháp luật bỗng được chúng lôi ra làm quân bài chính trị để công kích, gây hoài nghi trong nhân dân. Cứ có một sự kiện nào của Đảng, Nhà nước là ngay lập tức các thế lực thù địch tung ra các bài bình luận, xuyên tạc một cách trơ trẽn, nhằm phủ nhận vai trò, công lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong công cuộc đổi mới.

 Bí thư Đảng ủy xã Dục Nông A Xây trao đổi với các đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ xã. Ảnh: THANH THUẬN

Bí thư Đảng ủy xã Dục Nông A Xây trao đổi với các đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ xã. Ảnh: THANH THUẬN

Đó là chiến dịch thông tin có mưu mô và tổ chức, nhằm phá hoại Đại hội XIV của Đảng. Ngụy trang cho cái lưỡi mang nọc rắn độc của mình, chúng núp bóng danh nghĩa “người phản biện”, “nhà báo độc lập”, “dân chủ”, chia sẻ quan điểm cá nhân, nhưng thực chất là cài cắm dụng ý, gieo rắc hoài nghi từ các tin do chính chúng vẽ nên.

Đặc biệt, chúng thường tạo ra ảo tưởng “phe này, phe kia”, tâng bốc người này, bôi nhọ người khác, mưu đồ phá vỡ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Chúng chọn cách “mưa dầm thấm lâu”, gieo từng hạt nhỏ nghi ngờ vào lòng người. Mục tiêu không chỉ bôi xấu một cá nhân, mà làm nhạt đi niềm tin, nguội lòng yêu nước. Nếu như niềm tin bị lung lay, thì tin giả, luận điệu sai trái sẽ có đất sống.

Nếu như người dân thờ ơ, không còn quan tâm đến chính trị, thì những giá trị tốt đẹp dễ bị lấn át bởi tiếng ồn của thông tin độc hại. Đó chính là sự nguy hiểm lớn nhất của “chiến tranh thông tin” hiện nay - cuộc chiến không tiếng súng, nhưng có sức công phá mãnh liệt vào niềm tin và lý tưởng nếu chúng ta thiếu cảnh giác.

Gác cổng thông tin

Trong cuộc đấu tranh ấy, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên là tuyến phòng thủ đầu tiên và vững chắc nhất. Người đảng viên không chỉ chủ động chia sẻ thông tin đúng, lan tỏa điều hay, mà còn phải cảnh giác, không bị dẫn dắt bởi thông tin xấu độc để người dân hiểu, tin và đồng hành cùng Đảng, cùng đất nước. Cảnh giác không có nghĩa là lo sợ, mà là chủ động, tự tin và có trách nhiệm.

Trong thời đại số, mỗi người dân đều có thể tham gia truyền thông. Một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ là có thể lan tỏa sự thật, hoặc tiếp tay cho tin giả. Vì vậy, mỗi công dân cần trở thành một “người gác cổng thông tin” của chính mình. Hãy nghe bằng hai tai, nhìn bằng hai mắt để hiểu rõ cuộc sống.

Chỉ tin khi thông tin đến từ nguồn chính thống; chỉ chia sẻ khi chắc chắn về tính xác thực của những tin tốt, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Và khi gặp những luận điệu sai trái, không im lặng mà góp tiếng nói phản bác, bằng thái độ văn minh, hiểu biết và kiên quyết, đấu tranh với cái sai, bảo vệ cái đúng.

Đại hội XIV của Đảng càng đến gần, các thế lực thù địch càng gia tăng chống phá, thì niềm tin và đoàn kết càng phải được củng cố. Niềm tin không thể tự nhiên mà có, không đến từ lời nói, mà từ hành động cụ thể và được vun đắp trong suốt chặng đường đấu tranh gian nan của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta.

Đó là sức mạnh mềm, bất khả xâm phạm, nhưng nó cũng sẽ tự mất đi nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên không còn là “công bộc của dân”. Đại hội là dịp để Đảng khẳng định vị trí của mình trong lòng dân. Khi lòng dân thuận, ý Đảng thông, thì mọi âm mưu thù địch, chia rẽ đều vô nghĩa.

Cuộc chiến chống lại luận điệu xuyên tạc, chống phá Đại hội XIV của Đảng là cuộc chiến bảo vệ niềm tin - thứ tài sản tinh thần quý giá nhất mọi thời đại. Giữ vững niềm tin hôm nay cũng chính là bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ sự ổn định và tương lai của đất nước.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên mọi miền Tổ quốc và trên quê hương Quảng Ngãi anh hùng cùng nhau xem đó là bổn phận của mình để góp phần làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

BẮC VĂN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/la-chan-moi-luan-dieu-thu-dich-64844.htm