'Lá chắn thép' giữ biên cương Tổ quốc (Bài 1)

Đường biên giới quốc gia không chỉ là dấu mốc chủ quyền mà còn là phên giậu thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi ấy, mỗi tấc đất được giữ vững bởi sự hy sinh xương máu, công sức thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) biên phòng cùng sự kết hợp vững chắc giữa thế trận quốc phòng toàn dân và lòng dân biên giới. Đây là sự khẳng định chủ quyền và là 'lá chắn thép' bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, tạo niềm tin chiến lược cho sự phát triển bền vững.

BÀI 1: BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN

Qua các thời kỳ lịch sử, CBCS Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đồng Nai luôn nỗ lực rèn luyện, chủ động triển khai nhiều giải pháp, chiến lược; lập nhiều chiến công bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai dựng lại hiện trường Chuyên án ĐNa 126.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai dựng lại hiện trường Chuyên án ĐNa 126.

Tượng đài bất tử bảo vệ biên giới

Cách Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư hơn 1km là Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam (tháng 2-1978). Đây là nơi tưởng niệm, ghi danh những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Văn Thái, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sông Bé cũ (năm 1997 tách thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước) kể lại: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thời đó gọi là Đồn Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) Hoa Lư, là đồn trọng điểm của CANDVT tỉnh Sông Bé, nằm ở điểm cuối quốc lộ 13 kết nối với Campuchia. Năm 1975, khi mới thành lập, đơn vị quản lý đoạn biên giới dài 33km. Cùng với việc tham gia xây dựng tuyến phòng thủ biên giới, CBCS Đồn CANDVT Hoa Lư tiến hành củng cố hệ thống giao thông hào, hầm trú ẩn, công sự chiến đấu một cách liên hoàn.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Văn Thái cho hay: Đầu năm 1978, khi Pol Pot tăng cường các hoạt động lấn chiếm, dân cư dọc biên giới được lệnh sơ tán về phía sau.

Từ giữa tháng 1-1978, tại khu vực Đồn CANDVT Hoa Lư quản lý, quân Pol Pot nhiều lần cho lính vượt biên giới luồn sâu vào trinh sát khu vực đường 13, làng 7, làng 9, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh cũ (nay thuộc xã Lộc Thành, thành phố Đồng Nai). Quân Pol Pot liên tục tổ chức nhiều đợt tập kích vào Đồn CANDVT Hoa Lư.

Sau 2 ngày chiến đấu với quân Pol Pot đông gấp 10 lần, có pháo binh hỗ trợ, CBCS Đồn CANDVT Hoa Lư đã kiên cường bám trận địa, đánh lui hàng chục đợt tấn công của quân Pol Pot.

Trong trận chiến đấu không cân sức này có 33 CBCS Đồn CANDVT Hoa Lư hy sinh và 13 người bị thương. Đến ngày 1-9-1978, lực lượng chi viện gồm Đại đội 1, Đại đội 3, CANDVT tỉnh Sông Bé và Tiểu đoàn 1 Phú Lợi cùng với số CBCS còn lại của Đồn CANDVT Hoa Lư tổ chức phản công, đánh đuổi địch, buộc chúng phải tháo chạy về phía bên kia biên giới.

Những tấm gương hy sinh anh dũng của CBCS Đồn CANDVT Hoa Lư như: Hạ sĩ Bùi Minh Tiến (quê ở huyện Xuân Thủy, tỉnh Hà Nam trước đây) dùng súng bắn tỉa để đánh trả quân địch. Anh đã hy sinh khi vừa bước qua tuổi 24. Thượng sĩ Nguyễn Văn Đức, Tiểu đội trưởng (quê ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La trước đây) bị thương nặng, biết mình không qua khỏi vẫn không quên dặn đồng đội, nếu về đến đơn vị, hãy báo cấp trên rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ… gây xúc động sâu sắc với đồng đội và chính quyền, nhân dân biên giới.

Luôn rèn chí thép

Sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Phước (từ ngày 1-7-2025), tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) có đường biên giới dài 258,939km tiếp giáp 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia gồm: Mondulkiri, Tbong Khmum và Kratie. Trên dải biên cương ấy, BĐBP thành phố đã và đang phát huy tốt bản lĩnh, dũng cảm đối mặt với hiểm nguy, nhất là trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm như: ma túy, buôn lậu, hàng gian, hàng giả... giữ vững bình yên vùng phên giậu Tổ quốc.

Đồng Nai có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Những cống hiến, nỗ lực không ngừng của các thế hệ CBCS BĐBP thành phố đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và là minh chứng rõ nhất về bản lĩnh, trí tuệ, ý chí quyết tâm, tinh thần chiến đấu, không ngại hy sinh gian khổ, khó khăn của BĐBP.

23 năm công tác trong lực lượng biên phòng, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Vũ Quang, nhân viên Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Đắc Ơ (BĐBP thành phố Đồng Nai) nhớ rất rõ khi anh và đồng đội đấu tranh với tội phạm trong Chuyên án BP122 triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới năm 2021.

Ông Quang kể lại: Thời điểm đó, khi các anh nhận tin mật báo N.T.V. sẽ vận chuyển lượng lớn heroin qua khu vực Ngầm Đất (thuộc xã Hưng Phước, thành phố Đồng Nai). Đêm đó trời mưa lâm thâm, se lạnh. Tổ 5 người chúng tôi phục kích trong các bụi rậm từ chập tối đến khoảng 2h sáng, đối tượng N.T.V. mới xuất hiện. Khi biết có lực lượng chức năng vây bắt, N.T.V. rút súng định chống lại nhưng đã bị chúng tôi kịp thời khống chế.

Gần nhất, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, lực lượng BĐBP thành phố đã lập thành tích trong Chuyên án ĐNa 126 đấu tranh với đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới. Chiến công này đã được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen đột xuất trong đợt cao điểm.

Theo Đại tá Nguyễn Anh Đức, vào lúc 19h55 ngày 13-1-2026, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã phát hiện và tóm gọn đối tượng L.Đ.T. đang điều khiển phương tiện vận chuyển 102,3kg pháo nổ tại khu vực cách cột mốc biên giới 65/28 khoảng 500m, thuộc xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp trước đây (nay là xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai).

Sau khi phá chuyên án thành công giai đoạn 1, đến khoảng 4h5 ngày 15-1-2026, lực lượng chức năng tổ chức đón lõng, vây bắt thêm đối tượng Đ.M.H. đang điều khiển phương tiện vận chuyển 159,3kg pháo nổ tại khu vực cách cột mốc biên giới 750m (thuộc ấp 13, xã Thiện Hưng).

Cũng theo ông Quang, tội phạm hiện nay hoạt động với đường dây, ổ nhóm có tổ chức, được trang bị vũ khí và rất liều lĩnh, manh động. Khi bị truy bắt, chúng sẵn sàng sử dụng súng tự chế, súng săn có độ sát thương cao để phản kháng nhằm thoát thân.

Đại tá Cao Thanh Kha, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, BĐBP thành phố cho hay: Dù phải đấu trí cam go, hiểm nguy luôn rình rập, mỗi người lính biên phòng đều quyết tâm “rèn chí thép”, có bản lĩnh vững vàng, luôn linh động, sáng tạo để đưa các loại tội phạm ra ánh sáng và bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, nhân dân và đồng bào các dân tộc vùng biên giới chính là “những cột mốc sống”, là hậu phương vững chắc, tiếp thêm sức mạnh, động lực để BĐBP vững vàng bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Nguyệt Hà

Bài 2: Xây “lũy thép” giữ vững biên cương

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/quoc-phong-toan-dan/202605/la-chan-thep-giu-bien-cuong-to-quoc-bai-1-29a2a1b/