Lạ đời như 'thiếu gia' Yook Sung Jae, gia nhập showbiz vì lý do 'có 1-0-2'
Ít ai biết rằng, bước ngoặt đưa Yook Sung Jae đến với con đường nghệ thuật lại bắt nguồn từ một 'thỏa thuận' hài hước với thầy giáo về việc... nuôi tóc.
Yook Sung Jae không chỉ sở hữu ngoại hình sáng mà còn có xuất thân khiến nhiều người kinh ngạc. Có tin đồn Sung Jae là con trai duy nhất của giám đốc một tập đoàn lớn chuyên về linh kiện điện tử, đối tác tin cậy của những "gã khổng lồ" như Samsung và LG.
Trong chương trình Baekban Journey with Heo Young Man, anh chia sẻ ông nội từng quản lý một trang trại nuôi cá và doanh nghiệp khi còn sống. Ông là một trong những người đầu tiên tiên phong cho nhập khẩu cá koi từ Nhật Bản vào Hàn Quốc và nghiên cứu nhân giống thành công. Chia sẻ của Sung Jae đã xác thực cho một phần lời đồn về gia đình anh.

Thay vì tận hưởng cuộc sống nhung lụa và nối nghiệp gia đình, Yook Sung Jae lại rẽ sang một con đường hoàn toàn khác
Thế nhưng, thay vì tận hưởng cuộc sống nhung lụa và nối nghiệp gia đình, anh lại rẽ sang một con đường hoàn toàn khác: Trở thành một nghệ sĩ. Việc ngôi sao là "cậu ấm, cô chiêu" theo đuổi đam mê vốn đã đặc biệt, nhưng với trường hợp của Yook Sung Jae lại càng "độc lạ" hơn.
Anh từng thích nuôi tóc dài nhưng kiểu tóc này bị trường nghiêm cấm. Trong một lần trò chuyện, thầy giáo của Sung Jae đã "nửa đùa nửa thật" rằng, chỉ khi nào bước chân vào giới giải trí, anh mới có thể thoải mái để tóc dài. Lời nói tưởng chừng như vu vơ ấy lại trở thành "kim chỉ nam" thôi thúc anh quyết định bước chân vào giới giải trí. Và thế là, Yook Sung Jae gia nhập công ty giải trí với một điều khoản đặc biệt: Được phép nuôi tóc dài trong thời gian thực tập.

Năm 2012, anh chính thức ra mắt với vai trò giọng ca chính của BTOB. Với giọng hát trầm ấm, đầy cảm xúc và ngoại hình sáng, Sung Jae nhanh chóng trở thành gương mặt được công ty tích cực quảng bá. Sự nghiệp âm nhạc của Yook Sung Jae dần gặt hái được những thành công nhất định khi BTOB vươn lên thành một trong những nhóm nam hàng đầu tại Hàn.

Học đường 2015 chính là một bước ngoặt lớn của anh trong vai trò diễn viên.
Yook Sung Jae rẽ hướng qua nghiệp diễn. Học Đường 2015 chính là bước ngoặt lớn của anh trong vai trò này. Khả năng diễn xuất tự nhiên và cuốn hút của nam diễn viên lần nữa được khẳng định qua vai cháu trai tinh nghịch của Yêu tinh trong Goblin.

Ngoại trừ việc có "ông chú" là Yêu tinh, Yoo Duk Hwa gần như tương đồng với cuộc sống của Sung Jae ngoài đời - là thiếu gia giàu nứt đố đổ vách, tính cách "tẻn tẻn".
Hiện tại, anh vừa trở lại mạnh mẽ trong Cung Điện Ma Ám. Bộ phim tạo nên cơn sốt ở màn ảnh Hàn và châu Á. Trong phim, Yook Sung Jae đảm nhận thử thách lớn khi hóa thân cùng lúc vào hai nhân vật có tính cách trái ngược: Thư viên quan Yoon Gap lương thiện, chính trực, dịu dàng và ác thần Gang Cheol nóng nảy, kiêu ngạo.

Dù có xuất thân giàu có, Yook Sung Jae luôn được biết đến với lối sống khiêm nhường và chăm chỉ. Anh cũng từng là một thực tập sinh miệt mài, được yêu mến vì sự tử tế và tránh xa lùm xùm. Sung Jae cũng không ngừng thử sức bản thân ở nhiều lĩnh vực như tham gia show truyền hình thực tế, MC... Ở vai trò nào, anh cũng được yêu mến khi tỏa ra năng lượng nhiệt huyết, tích cực.