Lá phiếu giữa biển khơi

Những ngày này, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026), ký ức về một hải trình đặc biệt trong đời quân ngũ của tôi lại trở về, nguyên vẹn và xúc động như mới hôm qua. Đó là những ngày tháng 5-2021, khi tôi được tham gia nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, giữa trùng khơi sóng gió.

Cử tri Nhà giàn DK1/9 đón đoàn Tổ bầu cử sớm. Ảnh: Văn Đường

Cử tri Nhà giàn DK1/9 đón đoàn Tổ bầu cử sớm. Ảnh: Văn Đường

Đại tá Lê Đình Việt, Tổ trưởng Tổ bầu cử hướng dẫn bầu cử. Ảnh: Văn Đường

Đại tá Lê Đình Việt, Tổ trưởng Tổ bầu cử hướng dẫn bầu cử. Ảnh: Văn Đường

Một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thiêng liêng - nơi lá phiếu dân chủ được mang theo trên những con tàu hải quân, vượt ngàn dặm biển, đến với những cử tri đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Mang lá phiếu đến từng cử tri nơi đầu sóng

Thời điểm ấy, đại dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại, cả nước gồng mình chống dịch. Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử trên đất liền đã là một nỗ lực lớn; với Vùng 2 Hải quân, nhiệm vụ ấy càng trở nên đặc biệt hơn khi phải triển khai bầu cử sớm trên biển, nơi lực lượng phân tán, thường xuyên cơ động, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Các cử tri nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Ảnh: Văn Đường

Các cử tri nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Ảnh: Văn Đường

Đối chiếu danh sách và phát phiếu bầu cho các cử tri tại Nhà giàn DK1/17. Ảnh: Văn Đường

Đối chiếu danh sách và phát phiếu bầu cho các cử tri tại Nhà giàn DK1/17. Ảnh: Văn Đường

Cử tri được bố trí ở các phòng kín để tiến hành lựa chọn. Ảnh: Văn Đường

Cử tri được bố trí ở các phòng kín để tiến hành lựa chọn. Ảnh: Văn Đường

Đại tá Lê Đình Việt chứng kiến cử tri bỏ phiếu bầu tại Nhà giàn DK1/16. Ảnh: Văn Đường

Đại tá Lê Đình Việt chứng kiến cử tri bỏ phiếu bầu tại Nhà giàn DK1/16. Ảnh: Văn Đường

Đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri. Ảnh: Văn Đường

Đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri. Ảnh: Văn Đường

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã thành lập Tổ bầu cử sớm trên biển, tổ chức cho 2 tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 (Lữ đoàn 125) thực hiện hải trình gần 2.000 hải lý, tiến hành bầu cử tại bến, và trên 15 nhà giàn DK1, 10 tàu đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, với hơn 900 cử tri, bảo đảm đúng luật định, chặt chẽ, an toàn tuyệt đối.

Hải trình kéo dài 16 ngày (từ 4-5 đến 19-5-2021), trong điều kiện dịch bệnh căng thẳng, cử tri biến động liên tục, các lực lượng hoạt động trên vùng biển rộng lớn. Tổ bầu cử gồm 9 đồng chí, do Đại tá Lê Đình Việt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Vùng, làm Tổ trưởng, đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tổ chức bầu cử sớm đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, bảo đảm nghiêm túc, chính xác đến từng khâu.

Tôi khi ấy vinh dự được giao nhiệm vụ Thư ký Tổ bầu cử, trực tiếp cùng đoàn công tác mang những lá phiếu dân chủ vượt sóng gió, đến tận các nhà giàn DK1 và những con tàu đang làm nhiệm vụ trên biển. 5 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại hải trình ấy, cảm xúc vẫn vẹn nguyên: thiêng liêng, tự hào và đầy trách nhiệm.

Tổ chức bầu cử giữa trùng khơi - chặt chẽ, trang nghiêm

Bầu cử trên biển gặp không ít khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Tổ bầu cử đã chuẩn bị chu đáo, mang theo đầy đủ các tài liệu, vật chất theo đúng quy định: từ thẻ cử tri, phiếu bầu, con dấu của Tổ bầu cử, con dấu “Đã bỏ phiếu”, đến các loại biên bản, biểu mẫu, danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Niềm vui của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/8 khi hoàn thành bầu cử sớm. Ảnh: Văn Đường

Niềm vui của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/8 khi hoàn thành bầu cử sớm. Ảnh: Văn Đường

Mỗi thành viên trong tổ đều nắm chắc các hướng dẫn, nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; mang theo thẻ thành viên Tổ bầu cử, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tại các nhà giàn DK1 - nơi những người lính đang ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu, lễ bầu cử được tổ chức trang nghiêm, đúng quy định. Giữa bốn bề sóng nước, Quốc kỳ đỏ thắm tung bay, thùng phiếu được niêm phong cẩn trọng, đặt trang trọng như một biểu tượng sống động của quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với chủ quyền quốc gia.

Niềm vui của chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn và đồng đội khi lần đầu hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân nơi tuyến đầu Tổ quốc. Ảnh: Văn Đường

Niềm vui của chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn và đồng đội khi lần đầu hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân nơi tuyến đầu Tổ quốc. Ảnh: Văn Đường

Sau khi hoàn tất công tác trang trí, niêm yết danh sách và tiểu sử người ứng cử, Đại tá Lê Đình Việt trực tiếp hướng dẫn cử tri cách thức bỏ phiếu, giải thích cặn kẽ từng loại phiếu bầu. Tôi được phân công quản lý tài liệu, phiếu bầu, con dấu, lập biên bản kiểm phiếu và đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri mỗi khi cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu.

Tùy điều kiện từng nhà giàn, từng con tàu và thời tiết, Tổ bầu cử bố trí đầy đủ bàn ghế, bút viết, phòng bỏ phiếu kín, bảo đảm cử tri thực hiện đúng nguyên tắc “bỏ phiếu kín”, đúng quy định pháp luật.

Niềm tin gửi trọn trong từng lá phiếu

Với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV còn mang ý nghĩa đặc biệt, bởi trong danh sách ứng cử có Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, khi đó là Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân, người lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó sâu sắc với cán bộ, chiến sĩ nơi biển xa, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Mang thùng phiếu bầu đến với từng cử tri nơi cột mốc chủ quyền giữa biển khơi mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Ảnh: Văn Đường

Mang thùng phiếu bầu đến với từng cử tri nơi cột mốc chủ quyền giữa biển khơi mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Ảnh: Văn Đường

Không khí bầu cử trên những nhà giàn không ồn ào, náo nhiệt như ở đất liền, nhưng trên khuôn mặt mỗi cử tri nơi đầu sóng đều ánh lên niềm vui, sự phấn khởi, vinh dự và tự hào khi được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Tôi vẫn nhớ như in lời chia sẻ của chiến sĩ Dương Đình Thái, cử tri tại Nhà giàn DK1/19, khi lần đầu cầm lá phiếu bầu cử: “Khi được đóng dấu “Đã bỏ phiếu”, tôi thực sự rất vui vì đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân của mình, nhất là trong cuộc bầu cử diễn ra nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc. Đây chắc chắn là kỷ niệm không bao giờ quên trong đời quân ngũ của mình”.

Còn chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, cử tri tại Nhà giàn DK1/20, xúc động nói: “Khi biết đoàn bầu cử đã vượt hàng nghìn hải lý mang từng lá phiếu ra đây, tôi càng thấm thía sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo xa xôi. Điều đó giúp tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình - người lính nơi tiền tiêu Tổ quốc”.

Những lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu giữa trùng khơi không chỉ thể hiện quyền dân chủ của chế độ ta, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới, tiếp thêm ý chí, nghị lực và niềm tin chính trị cho cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu, để họ yên tâm công tác, vững vàng trước sóng gió, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Một nhiệm kỳ Quốc hội đang dần khép lại, nhưng ký ức về những lá phiếu giữa biển khơi năm ấy vẫn còn nguyên giá trị. Bởi ở nơi xa nhất của Tổ quốc, dân chủ không chỉ được khẳng định bằng lời nói, mà được hiện hữu bằng những hải trình thầm lặng, bằng niềm tin, trách nhiệm và sự hy sinh của những người lính biển.

Văn Đường

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202601/la-phieu-giua-bien-khoi-9ff12ef/