Lá phiếu nơi đầu sóng - Kỳ 2: Sẵn sàng cho ngày hội non sông
Bình minh trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc mang vẻ đẹp hùng vĩ và yên bình. Giữa nền trời trong xanh, lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trên cột mốc chủ quyền. Hòm phiếu đỏ vượt hơn 300 hải lý đã chính thức được đưa lên đảo, sẵn sàng cho cuộc bầu cử nơi tiền tiêu của Tổ quốc.
Phấn khởi và tự hào
Tàu KN 464 thả neo khi biển còn bảng lảng sương sớm. Trên cầu cảng, cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây chỉnh tề đội ngũ, gương mặt ánh lên sự tập trung và tự hào. Đoàn công tác Lữ đoàn 146 tiến hành nghi thức bàn giao hòm phiếu trong không khí trang nghiêm; từng nội dung được kiểm đếm kỹ lưỡng. Tiếp đó, các chiến sĩ được phân công bảo vệ nhanh chóng đưa hòm phiếu vào phòng lưu trữ riêng, đặt trang trọng và bảo quản theo đúng quy định. Trung tá Đoàn Văn Trưởng - Cán bộ Phòng Chính trị Vùng 4 Hải quân, Phó Trưởng đoàn công tác Lữ đoàn 146 cho biết: “Chúng tôi bàn giao không chỉ hòm phiếu, tài liệu, vật chất mà trao gửi cả sự tin cậy của cử tri đất liền đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đảo xa”.

Đảo Song Tử Tây.

Đoàn công tác Lữ đoàn 146 bàn giao hòm phiếu, vật chất phục vụ bầu cử cho Ban Chỉ huy đảo Song Tử Tây.

Hòm phiếu được di chuyển vào đảo Song Tử Tây.

Ban Chỉ huy đảo Song Tử Tây niêm phong hòm phiếu chờ ngày bầu cử chính thức.
Những ngày tiếp theo, đảo Song Tử Tây bước vào nhịp chuẩn bị khẩn trương, rộn ràng, sẵn sàng cho ngày hội lớn. Trên đảo, những dải băng rôn đỏ được treo dọc lối đi; danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai tại hội trường. Các khu vực trên đảo như khoác lên mình diện mạo mới. Trong căn nhà nhỏ, bà Lê Thị Thủy - hộ dân số 6, đảo Song Tử Tây cẩn thận là phẳng bộ áo dài màu đỏ có ngôi sao vàng trước ngực, treo ngay ngắn. Bà cho biết: “Được cầm lá phiếu trên tay nơi đảo xa, tôi cảm thấy rất vui và xúc động, biết ơn Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện quyền công dân của mình. Tôi dặn con trai ăn mặc chỉnh tề trong ngày bầu cử - ngày hội lớn của gia đình và đất nước”. Chung cảm xúc, hạ sĩ Lê Duy Linh - người mới nhận nhiệm vụ 2 tháng trên đảo Song Tử Tây, đảm nhiệm việc canh gác cột mốc chủ quyền chia sẻ: “Canh gác cột mốc là nhiệm vụ đặc biệt, nhất là trong những ngày chuẩn bị sự kiện trọng đại của cả nước. Lần đầu bỏ phiếu trên đảo, tôi cảm thấy rất phấn khởi và tự hào vì được thực hiện nghĩa vụ của một công dân”.

Chị Lê Thị Thủy - hộ dân số 6, đảo Song Tử Tây phấn khởi chuẩn bị áo dài cho ngày bầu cử.
Đồng chí Nguyễn Văn Khương - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên đảo Song Tử Tây: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đã hoàn tất theo đúng kế hoạch. Các tổ bầu cử được thành lập đầy đủ, cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh, an toàn được rà soát kỹ lưỡng. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, chiến sĩ và hộ dân. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội non sông với niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.
Từ đảo Song Tử Tây, đoàn công tác Lữ đoàn 146 tiếp tục hành trình đến với các đảo Sinh Tồn, Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn, Cô Lin, Len Đao, Sinh Tồn Đông của quần đảo Trường Sa. Từ cầu cảng nhìn vào tâm đảo Sinh Tồn, những dải pano, áp phích đỏ tươi nổi bật trên nền trời xanh thẳm, quốc kỳ tung bay trước hội trường lớn. Danh sách ứng cử viên được niêm yết trang trọng, rõ ràng. Những con đường nhỏ quanh đảo sáng bừng bởi sắc màu của ngày hội. Lần đầu tiên tham gia bầu cử nơi đảo xa, binh nhất Dương Minh Nhật - chiến sĩ đảo Sinh Tồn chia sẻ: “Chờ đón ngày bầu cử nơi đảo xa là một cảm giác rất đặc biệt. Tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm công dân của mình và cảm thấy tự hào khi được bỏ phiếu ngay tại đơn vị đang công tác”.

Từ xa, đảo Sinh Tồn được bao bọc bởi những hàng cây xanh mướt giữa biển khơi.

Các chiến sĩ vận chuyển hòm phiếu từ tàu lên đảo Sinh Tồn.
Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt
Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thành công, Ban Chỉ huy đảo Song Tử Tây đã triển khai sớm các phần việc cụ thể. Theo đó, tổ bầu cử được thành lập, nhiệm vụ được phân công rõ người, rõ việc; đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, rà soát danh sách cử tri, xây dựng phương án dự phòng khi thời tiết diễn biến phức tạp. Hệ thống loa phát thanh trên đảo thường xuyên phát các nội dung tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Pano, áp phích trực quan được bố trí tại khu trung tâm, cầu cảng. Những buổi sinh hoạt chính trị dưới tán bàng vuông, những cuộc trò chuyện sau ca trực trở thành diễn đàn để cán bộ tuyên truyền, phổ biến các thông tin, quy định tới cử tri. Đại úy Nguyễn Hải Phi - cán bộ chính trị đảo Song Tử Tây cho biết: “Chúng tôi thành lập các tổ đến từng hộ dân tuyên truyền, thông báo thời gian, địa điểm bầu cử. Ở đảo xa, việc tuyên truyền trực tiếp rất quan trọng để cử tri hiểu rõ ý nghĩa cuộc bầu cử và quyền, trách nhiệm của mỗi công dân, từ đó tham gia với tinh thần tự giác”.

Cán bộ đảo Song Tử Tây tuyên truyền cho các chiến sĩ về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND dưới tán bàng vuông.

Các cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây đến từng hộ dân tuyên truyền, thông báo thời gian, địa điểm tổ chức bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri.
Để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo nắm chắc các nội dung công tác bầu cử, đoàn công tác Lữ đoàn 146 đã phối hợp với Ban Chỉ huy đảo Song Tử Tây tổ chức hội nghị quán triệt nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Qua đó, từng quy trình, mốc thời gian được phổ biến cụ thể, đảm bảo mọi cán bộ, chiến sĩ và người dân đều nắm vững. Ông Phạm Ngọc An - người dân đảo Song Tử Tây cho biết: “Nhờ cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, gia đình tôi đã hiểu rõ quy trình tham gia bỏ phiếu. Tôi cũng sang các hộ khác trao đổi, nhắc nhau cùng đi bỏ phiếu đầy đủ”.
Tại đảo Sinh Tồn, trước ngày bầu cử nhiều tuần, danh sách cử tri đã được Ban Chỉ huy đảo rà soát kỹ lưỡng, tiểu sử ứng cử viên được niêm yết công khai, các buổi tuyên truyền, quán triệt được tổ chức bài bản, mọi phương án đều được chuẩn bị sẵn. Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang hoàn tất từng phần việc cuối cùng. Điều đặc biệt của bầu cử ở các đảo tiền tiêu thuộc đặc khu Trường Sa là yêu cầu tuyệt đối không để bất kỳ cử tri nào bị bỏ sót, dù đang làm nhiệm vụ tuần tra hay trực chiến. Vì vậy, nhiều tổ bầu cử lưu động được thành lập, hòm phiếu có thể được mang đến tận vị trí canh gác, thậm chí lên tàu đang neo đậu ngoài âu cảng. Trung tá Nguyễn Huy Tưởng - Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn cho biết: “Vận chuyển vật chất ra đảo xa vốn đã khó, lại phụ thuộc thời tiết, nhưng chúng tôi xác định phải làm thật tốt công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của cuộc bầu cử, chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ở đảo, mọi khâu đều phải dự liệu trước, từ hải trình, tình hình thời tiết đến phương án dự phòng khi biển động. Theo đó, Ban Chỉ huy đảo đã xây dựng kế hoạch, kích hoạt các phương án dự phòng như: Niêm phong nhiều lớp hòm phiếu, tìm điểm bỏ phiếu thay thế, triển khai tổ bầu cử cơ động, thông tin liên lạc 24/24 giờ, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra đúng luật”.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn trang trí cờ chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm.

Ban Chỉ huy đảo Sinh Tồn kiểm tra con dấu, vật chất trước ngày bầu cử.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo Sinh Tồn nghiên cứu tiểu sử các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Trong không khí khẩn trương chuẩn bị, công tác bầu cử trên đảo không chỉ là nhiệm vụ mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Chính trị viên Cụm chiến đấu 1, đảo Sinh Tồn chia sẻ: “Chúng tôi xác định công tác bầu cử không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường kỳ mà còn là dịp củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Mỗi lá phiếu ở đảo xa phải thực sự là tiếng nói trung thực, trách nhiệm và niềm tự hào”. Chị Bùi Thị Kim Ngọc - cư dân sinh sống trên đảo Sinh Tồn bày tỏ: “Được tham gia bầu cử, được cầm lá phiếu giữa biển khơi, tôi rất vui và xúc động. Dù ở đất liền hay ngoài đảo thì quyền công dân cũng như nhau, vì vậy chúng tôi luôn trân trọng lá phiếu của mình”.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo Sinh Tồn quan tâm, tìm hiểu tiểu sử các đại biểu trước ngày bầu cử.
Giữa trùng khơi, mỗi lá phiếu không chỉ là khẳng định quyền và nghĩa vụ của công dân, mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm, niềm tin và tinh thần của những người đang ngày đêm giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
HÀN DẠ NGUYỆT
Đồng chí LÂM ĐÔNG - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa: Ngày bầu cử ở các đảo tiền tiêu thuộc đặc khu Trường Sa không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là minh chứng sinh động cho quyền làm chủ của Nhân dân được bảo đảm ở mọi nơi, mọi lúc. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong công tác tổ chức bầu cử. Mỗi lá phiếu của cử tri đặc khu Trường Sa là sự gửi gắm niềm tin, là biểu tượng của ý chí thống nhất và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi tin tưởng việc bầu cử sớm trên đặc khu Trường Sa sẽ thành công tốt đẹp theo đúng luật định.













