Lá thư cảm ơn và tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ

Sáng 19-7-2024, tài khoản facebook 'Vũ Đỗ' đã đăng nội dung thư cảm ơn Trung tá Nguyễn Văn Quang- Trưởng CAP Cẩm An, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cùng lực lượng Công an thị trấn Lăng Cô, H. Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã kịp thời truy đuổi, bắt đối tượng và thu giữ chiếc xe máy của gia đình vừa bị kẻ gian lấy cắp.

Nguyễn Hữu Tình tại cơ quan Công an và lá thư cảm ơn của anh Đỗ Vũ.

Nguyễn Hữu Tình tại cơ quan Công an và lá thư cảm ơn của anh Đỗ Vũ.

Lá thư có nội dung gửi lời cảm ơn sâu sắc, cảm phục trước sự nhanh trí và gan dạ của Trung tá Nguyễn Văn Quang- Trưởng CAP Cẩm An đã không ngại vất vả, hiểm nguy, đường sá xa xôi, trực tiếp chở bản thân chạy giữa trời mưa để truy đuổi tên trộm, kịp thời tìm lại chiếc xe máy bị mất.

Trước đó, vào trưa 4-7-2024, CAP Cẩm An nhận được tin báo của chị Trương Thị Lâm Trang, trú P. Cẩm An về việc bị kẻ gian lợi dụng sơ hở, trộm cắp 1 xe máy Air Blade khi đang để trước hiên nhà rồi tẩu thoát về hướng Đà Nẵng. Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đấu tranh với tội phạm, tìm lại tài sản cho người dân, khi vừa nhận được tin báo, Trung tá Nguyễn Văn Quang- Trưởng CAP Cẩm An đã nhanh chóng điều khiển mô-tô cá nhân, chở theo sau anh Đỗ Vũ- chồng của chị Trang lần theo tín hiệu định vị để truy đuổi bắt đối tượng. Cuộc truy đuổi diễn ra gần 3 giờ đồng hồ, dưới trời mưa tầm tã, lần theo định vị đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Trung tá Nguyễn Văn Quang xác định chiếc xe của chị Trang đang được kẻ gian cất giữ tại hầm giữ xe của nhà nghỉ Minh Châu, thị trấn Lăng Cô. Sau khi xác định đúng vị trí Trung tá Nguyễn Văn Quang đã nhanh chóng liên hệ, đề nghị phối hợp Công an thị trấn Lăng Cô triển khai bắt giữ đối tượng. Sau khi bố trí lực lượng, khép chặt vòng vây, Trung tá Quang yêu cầu đối tượng ra ngoài trình diện. Mặc dù biết rõ hành tung của mình đã bại lộ song với bản chất ngoan cố, đối tượng trộm cắp vẫn chống cự quyết liệt, không hợp tác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm, Trung tá Quang và lực lượng của Công an thị trấn Lăng Cô đã trấn áp, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Hữu Tình (1991, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và thu hồi xe máy là tang vật cho người bị mất. Đồng thời, liên hệ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hội An cử lực lượng phối hợp để dẫn giải đối tượng về trụ sở để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Hữu Tình khai nhận, sáng 14-7-2024 Tình vào biển An Bàng, P. Cẩm An để tắm biển. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, đối tượng lấy xe máy ra về thì xe hết xăng. Lúc này, quan sát xung quanh, Tình phát hiện tại bãi để xe có chiếc xe Air Blade màu xanh đang để gần đó, không có ai trông coi, chìa khóa còn treo trên xe nên đã lấy và chạy xe về nhà ở Đà Nẵng rồi tiếp tục di chuyển ra thị trấn Lăng Cô tìm mối tiêu thụ song chưa được đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Tinh thần không ngại hiểm nguy, quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, tìm lại tài sản cho người dân của Trung tá Nguyễn Văn Quang đã thể hiện bản chất tốt đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, sự bình yên trên địa bàn TP Hội An.

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/la-thu-cam-on-va-tinh-than-het-long-vi-nhan-dan-phuc-vu-post298389.html