Lai Châu: Sạt lở tại địa bàn biên giới khiến 1 người tử vong

Sáng 10/9, Trung tá Trần Huy Huỳnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu (BĐBP Lai Châu) cho biết, trên địa bàn bản Phố Vây, xã biên giới Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu vừa xảy ra vụ sạt lở ta luy dương đất, làm sập nhà khiến 1 người dân tử vong.

Đại diện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu và chính quyền địa phương động viên, chia sẻ cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Đức Duẩn

Đại diện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu và chính quyền địa phương động viên, chia sẻ cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Đức Duẩn

Sự việc diễn ra trong đêm 9/9, khiến nạn nhân là chị Phàn Lụ Mẩy (sinh năm 1981, dân tộc Dao) bị vùi lấp, tử vong. Được biết trong gia đình nạn nhân có 9 nhân khẩu, thời gian xảy ra vụ tai nạn mọi người đang ở bên ngoài, chỉ có chị Mẩy vào trong nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường cùng chính quyền địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu tiếp cận hiện trường để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Đức Duẩn

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu tiếp cận hiện trường để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Đức Duẩn

Tổ công tác Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu hỗ trợ gia đình bị nạn di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Đức Duẩn

Tổ công tác Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu hỗ trợ gia đình bị nạn di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Đức Duẩn

Trung tá Trần Huy Huỳnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu cho biết, ngay trong đêm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã sơ tán toàn bộ người, di chuyển đồ đạc của gia đình đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng địa phương đã hỗ trợ kinh phí và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện trên địa bàn biên giới xã Sì Lở Lầu vẫn có mưa to, BĐBP và chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục vận động, hỗ trợ những gia đình trong diện nguy hiểm đến nơi an toàn.

Viết Lam - Đức Duẩn

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lai-chau-sat-lo-tai-dia-ban-bien-gioi-khien-1-nguoi-tu-vong-post480604.html