Lại Lý Huynh đại phá làng cờ Trung Hoa
Lần đầu tiên trong lịch sử cờ tướng, có một kỳ thủ Việt Nam đang có cơ hội để giành ngôi kỳ vương ở giải đấu danh giá nhất làng cờ Trung Quốc. Đó là Lại Lý Huynh tại Giải Ngũ Dương Bôi 2026 đang diễn ra trên đất Quảng Châu, Trung Quốc.
Được mệnh danh là "giải đấu của những kỳ vương", Ngũ Dương Bôi là sân chơi danh giá bậc nhất làng cờ tướng Trung Hoa - thậm chí lấn lướt cả Giải vô địch thế giới về truyền thống, giải thưởng lẫn sức hút. Những người tham gia giải đấu đều phải thi đấu vòng loại để tranh 16 suất thi đấu vòng chung kết. Nhưng nhờ vô địch thế giới 2025, Lại Lý Huynh trở thành người đầu tiên trong lịch sử được trao thẳng vé vào vòng chung kết, trong khi 108 cao thủ mạnh nhất làng cờ Hoa ngữ (không tính những người đang bị cấm thi đấu) đều phải vật lộn qua vòng loại khốc liệt để tranh 15 suất còn lại.

Lại Lý Huynh đang thi đấu ở Giải Ngũ Dương Bôi 2026.
Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Lại Lý Huynh lên đường sang Trung Quốc thi đấu Giải Ngũ Dương Bôi. Anh vào bảng B (giải chia làm 4 bảng) cùng nhóm với Lưu Tử Kiện - người được xem như "hạt giống số 3" của giải; thần đồng 16 tuổi Lưu Bách Hoành - một tài năng trẻ kiệt xuất của làng cờ tướng Trung Quốc; Quách Phụng Đạt người bước qua vòng loại với phong độ đáng nể.
Cho đến lúc này, Lại Lý Huynh đã làm nức lòng người hâm mộ, khi chứng minh được “đẳng cấp” của đương kim vô địch làng cờ thế giới. Đơn thương độc mã, Lại Lý Huynh đã lần lượt đối đầu với các kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc. Trận đầu, anh hòa Quách Phụng Đạt trong thế cờ cân não trước hàng ngàn ánh mắt của làng cờ Trung Hoa. Trận tiếp, anh hạ gục Lưu Tử Kiện. Rồi đến thần đồng Lưu Bách Hoành - ván cờ căng như dây đàn, kết thúc hòa. Sang lượt về, anh hạ tiếp Quách Phụng Đạt và cầm hòa Lưu Bách Hoành để giữ ngôi đầu bảng.
Điều đáng nói là cách Lại Lý Huynh thi đấu bình tĩnh giữa bầu không khí áp lực. Anh không bị cuốn theo cảm xúc đám đông; không bị lung lay bởi danh tiếng đối thủ; không vội vàng khi dẫn trước; không hoảng loạn khi thế cờ giằng co. Đó là thứ bản lĩnh chỉ có được sau nhiều năm tôi luyện trên từng ván cờ sống còn đã đi qua.
Sau 5 lượt trận, Lại Lý Huynh dẫn đầu bảng B với 9 điểm. Vẫn còn những trận đấu phía trước, còn con đường vào bán kết (chỉ dành cho người đứng đầu bảng), còn lắm chông gai khi Lưu Bách Hoành vẫn đang bám sát (cùng được 9 điểm nhưng thua chỉ số phụ). Kể cả khi vào bán kết, còn những cái tên như: Mạnh Phồn Duệ, Doãn Thăng sẵn sàng chặn đứng vinh quang của kỳ thủ Việt Nam. Nhưng dù kết thúc thế nào, những gì diễn ra tại Quảng Châu đã đủ để ghi vào ký ức người hâm mộ cờ tướng về những chiến công lừng lẫy của một kỳ thủ Việt Nam.










