Lâm cảnh khốn cùng sau chuyến xe dưa định mệnh

Sau vụ tai nạn, anh Dũng tử vong, để lại người vợ bệnh tật cùng 2 con nhỏ đang tuổi ăn học. Số tiền mua xe để mưu sinh chưa biết khi nào gia đình mới trả nổi.

Gặp nạn trên đường mưu sinh

Hơn hai tuần sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc rạng sáng 10/5 giữa xe tải chở dưa hấu và xe khách ở ngã tư đại lộ Lê Nin và đại lộ Vinh - Cửa Lò (TP Vinh, Nghệ An), chúng tôi tìm về nhà anh Nguyễn Văn Dũng (1984, ở tổ dân phố Liên Vinh, phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Chị Vệ và bà Lý buồn bã khi anh Nguyễn Văn Dũng ra đi mãi mãi.

Chị Vệ và bà Lý buồn bã khi anh Nguyễn Văn Dũng ra đi mãi mãi.

Anh Dũng là người lái xe tải chở dưa hấu, cũng là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Trong căn nhà cũ kỹ, vẫn có rất đông người thân, họ hàng tới chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình. Từ hôm chồng mất, vợ anh Dũng là chị Lê Thị Thúy (39 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chị Lê Thị Vệ (50 tuổi, chị gái của vợ anh Dũng) buồn bã nói: "Từ ngày chồng mất, Thúy nó suy sụp, chả thiết ăn uống gì. Mọi công việc cơm nước cho bố mẹ già, con cái cũng đều nhờ vào anh em họ hàng. Vợ chồng Thúy cưới nhau năm 2009, có hai con trai, đang học lớp 9 và lớp 11".

Năm 2012, chị Thúy bị suy thận cấp, phải cắt đi một bên. Từ đó đến nay, chị không còn làm được việc nặng, mọi thứ trong gia đình đều phải dựa vào anh Dũng.

Sau vụ tai nạn thương tâm, người dân chủ động thu gom dưa bị đổ trên đường, sau đó trao số tiền bán dưa và người dân quyên góp cho gia đình.

Sau vụ tai nạn thương tâm, người dân chủ động thu gom dưa bị đổ trên đường, sau đó trao số tiền bán dưa và người dân quyên góp cho gia đình.

Đứng trước cảnh nghèo khó, anh Dũng phải đi làm thuê, vất vả mà không đủ trang trải cho gia đình. Năm 2024, anh quyết định đổi nghề. Anh đi học lái xe, rồi vay mượn tiền mua chiếc xe tải nhỏ vừa đi chở hàng thuê, rồi tiện chuyến mua gom nông sản đổ mối cho các nơi.

"Đợt rồi đang là vụ dưa hấu. Vợ chồng chú Dũng liên hệ được chỗ bán dưa trong Quảng Bình nên đánh xe vào đó, mua về giao cho các mối. Lần này mua 5-7 tấn dưa, không có tiền thuê người bốc nên Dũng đưa vợ và nhờ thêm con tôi đi cùng để phụ bốc hàng.

Buổi chiều bốc hàng xong, sau đó xe về Vinh để giao mối, rồi tiếp tục đưa về giao một mối nữa ở Thanh Hóa. Trên đường đi thì xảy ra tai nạn. Dũng mất, vợ bị rạn xương, con tôi thì xây xước khắp người. Dưa trên xe đổ xuống hư hỏng cả. Người dân trong đó thu nhặt hộ, đứng ra bán hết trong buổi sáng, rồi còn quyên góp ủng hộ gia đình hơn 70 triệu đồng", chị Vệ kể.

Gia cảnh éo le

Đang trò chuyện, bà Nguyễn Thị Lý (75 tuổi, mẹ anh Dũng) gạt nước mắt, nghẹn ngào: "Giờ Dũng không còn, vợ nó với hai cháu của tôi ai chăm lo đây. Vợ chồng tôi già rồi, tiền bạc không có, không biết thời gian tới sẽ sống ra sao".

Chị Thúy và 2 con nhỏ vẫn chưa tin vào sự thật sau khi tai họa giáng xuống gia đình.

Chị Thúy và 2 con nhỏ vẫn chưa tin vào sự thật sau khi tai họa giáng xuống gia đình.

Ông Lê Quang Trí (74 tuổi, bố vợ anh Dũng) cho biết: "Chiếc xe tải vợ chồng nó vay mượn, mua lại của người ta hơn 500 triệu đồng. Mới làm chưa đầy một năm thì xảy ra tai nạn. Giờ người mất, xe thì tan nát hết cả. Không biết lấy gì ra trả nợ đây. Lo nhất là hai cháu đang tuổi ăn tuổi học, tương lai không biết thế nào".

Nói về hoàn cảnh gia đình anh Dũng, ông Nguyễn Minh Tân, Chủ tịch UBND phường Tĩnh Hải, cho biết: "Tai nạn xảy ra, gia đình mất đi trụ cột, gặp nhiều khó khăn. Về lâu dài, rất cần sự chung tay giúp sức từ cộng đồng để các cháu có đủ điều kiện tiếp tục học tập, gia đình sớm vượt qua khó khăn".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình chị Lê Thị Thúy, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về số tài khoản Vietinbank: 103882606728, chủ tài khoản Lê Thị Thúy, điện thoại: 0867589563.

Hoặc gửi về Chương trình Chung tay Vì an toàn giao thông của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình chị Thúy ở Thanh Hóa).

Văn Thanh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/lam-canh-khon-cung-sau-chuyen-xe-dua-dinh-menh-192250528092158911.htm