Làm 'đôi chân' của con từ thuở mẫu giáo, người cha xúc động đưa sĩ tử khuyết tật vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng 11/6, giữa hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, câu chuyện về nam sinh Đinh Thanh Sơn mắc bệnh yếu cơ bẩm sinh được bố mẹ làm 'đôi chân' suốt hơn 12 năm đến trường đã khiến nhiều người xúc động.

Sáng nay (11/6), hơn 1,2 triệu sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026. Theo quy định, thí sinh làm bài Ngữ văn vào buổi sáng với thời gian 120 phút, trong khi môn Toán được tổ chức vào buổi chiều, kéo dài 90 phút.

Trong hàng triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với những áp lực và kỳ vọng riêng, có những em phải vượt qua thử thách lớn hơn rất nhiều. Tại điểm thi THCS Nguyễn Trường Tộ (Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), hình ảnh một thí sinh khuyết tật nỗ lực đến phòng thi đã khiến nhiều người xúc động. Đó chính là thí sinh Đinh Thanh Sơn, mắc căn bệnh yếu cơ bẩm sinh.

Em Đinh Thanh Sơn trong buổi thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Vân Đức

Em Đinh Thanh Sơn trong buổi thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Vân Đức

Chia sẻ với chúng tôi, anh Đinh Thanh Lâm (bố của Sơn) cho biết, do căn bệnh kể trên mà từ bé, Sơn không thể tự di chuyển như những đứa trẻ bình thường. Suốt chặng đường học tập của con, vợ chồng anh luôn là “đôi chân” đưa Sơn đến lớp, từ những ngày đầu tiên ở bậc mầm non cho đến kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.

“Sáng nay, con thức dậy từ 5 giờ để chuẩn bị cho buổi thi. Con ăn sáng sớm rồi cùng gia đình tới điểm thi. Dù đã đồng hành với con qua nhiều kỳ thi, nhưng đây là kỳ thi khiến tôi xúc động nhất. Tôi chỉ mong con giữ được sự bình tĩnh và đạt kết quả tốt nhất sau những nỗ lực suốt nhiều năm qua”, anh Lâm chia sẻ.

Sáng nay, anh Lâm cùng Sơn thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên Thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Vân Đức

Sáng nay, anh Lâm cùng Sơn thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên Thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Vân Đức

Anh Lâm đưa con trai đến điểm thi với sự lo lắng, xúc động và cả niềm tự hào. Ảnh: Vân Đức

Anh Lâm đưa con trai đến điểm thi với sự lo lắng, xúc động và cả niềm tự hào. Ảnh: Vân Đức

Theo lời anh Lâm, dù không có được sức khỏe như bạn bè đồng trang lứa, Sơn vẫn luôn giữ sự lạc quan, nỗ lực và cố gắng trong cuộc sống. Không chỉ chăm chỉ học tập, Sơn còn không ngừng cố gắng để theo đuổi ước mơ của mình.

“Sơn học lực khá và luôn nuôi dưỡng khát vọng trở thành luật sư. Chính vì vậy, con đã đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Gia đình chỉ mong con đủ tự tin để chinh phục cánh cửa đại học mà con hằng mơ ước”, anh Lâm nói với nụ cười đầy hy vọng.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/nguoi-cha-nghen-ngao-dua-si-tu-khuyet-tat-vao-phong-thi-tot-nghiep-202606110829294024.html