Lâm Đồng: Tạm giữ 3 đối tượng cưa thông ở rừng gỗ tự nhiên về làm củi

Ngày 12-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm: Bùi Văn Huân, Nguyễn Văn Tuyển (cùng tạm trú tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương) và Bùi Văn Nam (tạm trú tại phường 9, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Qua nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an xã Đạ Sar, Chi Cục kiểm lâm, Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 49C-233.71 do Bùi Văn Nam điều khiển trên Quốc lộ 27C theo hướng từ xã Đa Nhim về TP Đà Lạt, đang chở 64 lóng gỗ có tổng khối lượng là 3,49m3.

 Xe chở gỗ thông bị cơ quan chức năng tạm giữ trên đường vận chuyển từ huyện Lạc Dương về TP Đà Lạt

Xe chở gỗ thông bị cơ quan chức năng tạm giữ trên đường vận chuyển từ huyện Lạc Dương về TP Đà Lạt

Tại đây, Bùi Văn Nam khai nhận đã cùng với Huân và Tuyển vào khu vực tiểu khu 122, lâm phần do Ban quản lý rừng Đa Nhim quản lý (địa bàn xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), cưa những cây thông chết đứng đã bị khô lá và những cây đã bị ngã đổ, sau đó chở về xưởng chế biến gỗ tại khu vực Đa Phú, phường 7, TP Đà Lạt với mục đích xẻ ván hoặc làm củi.

Do khu vực nằm sâu trong rừng, tách biệt với khu dân cư nên ít người chú ý.

 Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 122

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 122

Tiến hành kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều cây thông ba lá (nhóm IV) bị các đối tượng đốn hạ, nằm rải rác. Các đối tượng đã cắt khúc, xẻ thành nhiều lóng (có chiều dài từ 1m đến 3m) để vận chuyển. Toàn bộ các cây rừng bị cưa hạ trái pháp luật thuộc rừng gỗ tự nhiên.

Qua kiểm kê, có 31 cây thông ba lá đã bị cưa hạ, trữ lượng gỗ thiệt hại khoảng 11,5m3.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lam-dong-tam-giu-3-doi-tuong-cua-thong-o-rung-go-tu-nhien-ve-lam-cui-post790287.html